1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho tình yêu cách trở ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vtc09, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hức, 15.000 km còn phải chịu đây, cố lên chứ bạn. Lúc nào ko cố được nữa thì thôi giờ đang yêu nghĩ làm gì cho mệt
  2. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    150km thì cũng ko thể gọi là xa và cách trở dc. Tất nhiên là ko như những đôi luôn ở bên nhau. Bạn thử nghĩ xem, tuần gặp nhau 2 lần cũng có cái hay của nó đấy chứ.
    Nếu mà gặp nhau suốt ngày mà ko có cái gì f5 cho ty thì nhanh nhàm chán lắm. Thi thoảng gặp nhau, lại nhân lên niềm vui gấp bội ý chứ
    Bạn nên thường xuyên nt, gọi đt cho nhau. Có lẽ đó là giải pháp tạm thời cho lúc này.
    Chúc ty 2 bạn đẹp như bông hoa này
  3. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mới chớm nở thì khó gây được lòng tin chắc chắn lắm ợ.
    Mà bác cách xa tới 150km mà còn về tháng 2 lần. Còn như tui Có 60km mà tháng đến có 1, 2 lần hà
    Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng người tui yêu
    Mà tui nghĩ bác cũng nên kiên nhẫn. Vì tình yêu mới nở mừ. Rùi từ từ cô ấy cũng nhận ra lòng chân thành của bác thui
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mới quen là đã thành người iu chưa? 150km mà 2 tuần về một lần kể ra cũng hơi ít đó, người ta nghi ngờ là đúng rùi. Anh nhà tớ hồi đang iu xa tớ đến 400km, tuần nào cũng cố về gặp tớ một lần nên giờ mới cưới được tớ này.
  5. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    y hay ko mà cũng fải suy nghỉ nhiều thế? Em thấy fiền fiền thế nào ý. Tự do là sướng nhất.
  6. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trời. Tui đi xe máy 120km là 3 tiếng rưỡi. Bác kia 150 km là wá xa hơn tui òi. Tuần về 1 lần là wá hay òi. Đi xa tui biết chạy xe rất mệt. Tới chổ chỉ mún nằm ngủ cả ngày cho khoẻ. Chẳng mún làm gì cả. Nên tuần về 1 lần đc òi
    Còn bác của you 400km mà tuần về 1 lần thì tui quá nể
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trùi, ai biểu đi xe máy chi. Leo lên xe khách mà đi.
    Anh nhà tớ làm ở Vũng Tàu nhé, chiều thứ sáu bắt xe về Sài Gòn, đi xe ôm từ bến xe miền Đông đến ga SG, ngủ một giấc trên tàu, sáng ra về tới Nha Trang. Tối chủ nhật lại đi từ ga Nha Trang theo chiều ngược lại, sáng thứ hai đi làm. Tớ thật cũng quá nể. Chủ topic học hỏi nhá
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 31/07/2008
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ý cao nhân lày nà hợp ní đấy a
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Khi mới quen thì thấy sao cũng được. 1000km chứ đến 10 ngàn km cũng chẳng nghĩa lý gì. Khi tình cảm bắt đầu sâu nặng thì vấn đề địa lý cũng ... nặng theo. Yêu nhau rồi nên lúc nào cũng cần nhau. Cần nhau mà không có nhau nên buồn. Buồn mãi chẳng ích gì sinh ra mệt mỏi chán nản => mau già => chóng chết => hết được yêu. Hic, túm lại là không nên yêu xa. Còn khi lỡ yêu rồi thì... cố mà gần cho sớm, nếu không - khả năng ... đứt là hơi bị cao.
    Nhưng nói thật. Nản lắm. Chẳng có ngày nào mà không ứa nước mắt...
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bác đang nói tâm trạng của em đấy à??nhưng đấy là lúc mới xa thôi,còn bây h em kệ, vẫn yêu nhưng k suy nghĩ nhiều nữa ko lại mau già với chả chóng chết,cố được đến đâu thì cố

Chia sẻ trang này