1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho tình yêu cách trở ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vtc09, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bác này chắc kinh qua rồi nên giong văn từng trải VCD
  2. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này suýt ngất...
  3. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Có dấu hiệu lo ngại rồi. TY mà như vậy thì giải pháp tốt nhất đó là... GIẢI TÁN!
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    150km chứ đến 150.000 km nếu đã xác đinh yêu thì cũng phải chấp nhận. Tất nhiên khó lắm, vì có những lúc cần mà ko có người yêu ở bên cạnh, cảm thấy tủi thân cực kì, nhất là những ngày nghỉ, những khi thấy bạn bè có đôi có lứa càng cảm thấy nản. Cái chính là chịu khó liên lạc thường xuyên, động viên tinh thần, và lúc nào có điều kiện thì phải gặp nhau ngay, vì yêu dù có tình cảm mấy qua điện thoại hay mail cũng ko bằng gặp nhau một ngày. À, mà yêu xa một thời gian thì cũng nên nghĩ đến chuyện gần lại thôi. 150km vẫn là một khoảng cách ngắn bạn ạ, tớ một năm chỉ được gặp người yêu có 1 tháng mà chưa có giải pháp rút ngắn khoảng cách đây .
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác rất nhiều,
    Cuộc sống bây giờ không như trước nữa, em vừa đọc bài báo trên vnexpress.net ấy: vợ xếp ăn nem thì pải. Ngày nào cũng gặp nhau và làm nghĩa vụ của người chồng , vậy mà các chị vẫn thiếu thốn tình cảm và ..., Cuộc sống, công việc,... cứ cuốn mình đi, nhiều lúc em cũng muốn sống chậm lại nhưng không thể. Hic, những đêm như thế này, hok ngủ đc, nan giải quá,... giờ này chắc em đang ngủ rồi. Ước j mình có thể đc ngắm em ngủ
  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mình có 2 đứa bạn có ny cách nửa vòng trái đất cơ. Cũng được 2 năm rùi. Thấy phục ghê gớm, no nhiều lúc cũng khổ thân lắm: Sinh nhật rùi Giáng sinh, Valentine, những khi ốm..... Quan trọng là fải hiểu và tin tưởng nhau (bạn mình nói thế đấy)
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    căng thẳng quá các bác ạ, muốn về thăm em nó quá cơ

Chia sẻ trang này