1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI PHÁP NÀO GÂY THƯƠNG NHỚ CHO CÁO

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 15/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    em chỉ bít cách gây thương tích cho cáo thui,còn thương nhớ thì ko bít
  2. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    he he với những con cún ấy khoa học đã chứng minh rằng nếu ta hàng ngày cho nó ăn váo một h nhất định và mỗi lần cho ăn thi đánh phát kẻng hay muốn cây súng bắn cái bàng thì lâu lâu không cần có thức ăn nữa chỉ cân đánh kẻng là nó cũng chạy ra. Hi với loài cáo thì cũng có thể áp dụng được biệt pháp đó nhưng các cụ đã dạy rồi đó dĩ bất biến ứng vạn biết tức là tạm hiểu là về nguyên tắc thì không thay đổi nhưng áp dụng trong từng trường hợp thì phải linh cái hoạt lên tí thì nó mới ra nghiệm của phương trình được. theo tìm hiêu một số bí kép tán gái thì tớ được biết là tâm trạng của họ nhà cáo là rất dễ xúc động vào những lúc thay đổi tiêt trời và rất dễ tạo cho cáo cái phản xạ có điều kiện là nhớ. Nên những lúc thời tiết thay đổi từ mưa sang năng hay ngược lại nhắn cái tin hay goi phat điện nội dung vu vơ vì thời tiêt thôi, hay lúc trời ret ấy khi đó ai mà chả muôn có chỗ nào đó nương tựa cho âm. Nhắn phat tin làm cho ve cáo đang được quan tâm thế là dần họ nhà cáo sẽ có phản xạ ấy. Những lúc mưa hay rét mà chả nhớ đến gà nhà mình,
  3. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này chính xác nè. Càng nịnh cáo thì gà mình càng dễ bị làm thịt. Phải tỏ ra mình là gà thật nhưng là gà thành tinh để cáo phải đề phòng, mà đề phòng thì phải nhớ. . Có khi cứ mập mờ gì đó, nói câu triết lý cao cũng được, bắt cáo phải suy nghĩ. Mà câu nào cáo không nghĩ ra thì càng tốt.. Nhưng cũng có khi phải giả vờ gặp rắc rối, buồn ghê gớm và muốn nói chuyện với cáo để thấy vui vẻ và bình yên trở lại=> chứng tỏ mình tin tưởng cáo mặc dù cáo an ủi thật là tệ. . Muốn được người ta tin tưởng phải tỏ ra thiện chí đã chứ. Hehe.
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ là đầu tiên nên luyện để tâm lý vững vàng và nên trườm đá thường xuyên để máu mình lạnh đi => Lúc gặp cáo ko bị quá xúc động mà bị cáo nó lừa
  5. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tháng nghe các bác trong này bày mưu nhau là: cứ nhắn tin nói chuyện 1 tiem rồi lặn đi 1 time ngắn để cố tình gây thương nhớ. Mìn cũng làm thử với 1 đồng chí. Sáng nhắn gọi dậy đi làm, gửi kèm thêm 1 viênm đạn bọc đường. Tối trước khi đi ngủ thêm 1 sms đường hoá học nữa. Cứ thế đúng 1 tháng thì dừng và quả thật sau đó khaỏng vài ngỳa hắn thu xếp time vô nhà tìm mình (nhà cách nhau 25km).
    Sau đó cũng có 1 số cơ hội nữa nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà mìn dừng cuộc chiến (nói chính xác là ko đủ tự tin với hoàn cảnh để tiếp tục tiến xa hơn)
  6. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thương em này quá đi mất lần đầu nghe 1 bạn nữ đứng về phía anh em mày râu chúng mình .
    Nhắc nhỏ BÁc nhé con bé ấy đang giở trò đấy, xem trình của bác thế nào đấy, nếu Bác ok thì nó sẽ đèn xanh hong thì nó cho out đấy. Bây giờ trước hết cứ giữ tư tưởng bạn bè hỏi han quan tâm nhau thui. Từ TỪ rùi tính tiếp, chứ tư tương cưa thì sẽ theo kiểu "dục tốc bất đạt đấy" .
    Nếu nó o trả lời thì hãy nhắn những tin nhắn kiểu o cần trả lời (chém gió) như:
    helu, nice day
    hi,nice weekend
    ............................
    thế nhé ráng nghĩ thêm niều vào rùi nhắn. Lưu ý là sometime hãy nhắn nhé đừng nhắn theo 1 trình tự nào cả, để Cáo nó bắt bài là o hay đâu. Cứ tư tưởng hứng thì nhắn o thjì thôi, sẽ gây thương nhớ cho Cáo đấy.
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chỗ bôi vàng với lại ai lại nói bô bô trên này lộ hết bác Trung ợ
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Phê bình các chiến sỹ gà, bô lô ba la gần hết kỹ thuật gây thương nhớ.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
  10. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có 2 câu thơ thế này
    Dao đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
    Cứ thế mà làm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này