1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải phẫu tâm lý phụ nữ...Xin cả họ tham gia nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. big_shot_new

    big_shot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    de ot!Con gai thich chinh phuc nguoi khac cang nhieu cang tot, toi giam ca 90% con gai la nhu the !
  2. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy phụ nữ cũng có nhiều đức tính đáng yêu chứ, sao chúng ta lại không nói mà cứ tập trung vào những cái không tốt của họ.
    Theo tôi phụ nữ:
    - Có trái tim rất nhạy cảm: nhạy cảm trong tình yêu, ngay cả đối với mùi vị, âm thanh phụ nữ cũng tinh tế và dễ rung động hơn đàn ông.
    - Tình yêu và tình thương của phụ nữ bao la hơn của đàn ông rất nhiều lần.
    - Sức chịu đựng và sự hy sinh vô bờ bến của phụ nữ đàn ông khó theo kịp.
    Vậy để chinh phục được phụ nữ phải:
    - Phải yêu họ thực sự, phải tìm mọi cơ hội gần gũi họ và phải cho nàng nghe được những lời âu yếm phát ra từ trái tim mình (vì họ rất nhạy cảm).
    - Hãy nhanh chóng xác định ngay mùi gì làm họ bị quyến rũ để mỗi lần đến gặp nàng ta phải đi kèm với mùi đó. (đừng có vừa ngồi với cô khác mà đến gặp nàng ngay vì nàng nhạy cảm với mùi vị)
    - Phải làm cho nàng biết rằng ta sống sẽ vô nghĩa nếu thiếu vắng nàng (đánh vào tình thương của nàng).
    - Hãy tìm lý do để ca ngợi đức tính hy sinh của phụ nữ và tất nhiên trong đó nàng là số một.
    Tôi còn trẻ, nói lung tung sợ bác Sơn bóp mũi thì chết. Nếu có gì bác giúp con với!
    Hoang Giang
  3. gift2oo1

    gift2oo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chỉ có phụ nữ chúng tôi là hay nói dối?????? Sao cánh đàn ông ko nhìn lai mình đi? Ngay chính tác giả của chủ đề chúng ta đang cùng nhau bàn tới cũng đã nói toẹt ra rằng cánh đàn ông các bác "Ngược lại bọn con trai thì thường 'thổi phồng' lên trong khi chuyện tình chưa đâu vào đâu cả." (trích nguyên văn nhà bác Tuan Son đã nói). Thế tôi xin hỏi thật, "thổi phồng" về những gì mình chưa có ko là nói dối thì là gì?? Mà chuyện thổi phồng thì ko cần nói ai cũng biết phái mạnh là chúa hay tô vẽ thêu dệt
    puppy-love
  4. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ hay khóc, rất dễ khóc.
    Vì trái tim của người phụ nữ rất mong manh và dẽ rung động. Theo khoa học thì tuyến lệ bị kích thich hoạt động khi con người rơi vào tình trạng quá khích (quá buồn hoặc quá vui). Nhưng còn một nguyên nhân nữa khiến phụ nữ hay khóc:
    Do công việc của phụ nữ nhẹ nhàng hơn nam giới nên tuyến mồ hôi ít thải được các chất không cần thiết ra ngoài. Theo luật cân bằng và trao đổi chất nên phụ nữ phải khóc nhiều hơn để thực hiện chức năng bài tiết của cơ thể mình.
    Thực tế đã có các bạn gái nói với tôi: "Tuần này chưa khóc lần nào đâu, đang muốn khóc đây.", và bạn ấy đã khóc thật sự, khóc chỉ vì cần phải khóc mà chăng cần có lý do gì đặc biệt cả.
    Hoang Giang
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đa số phụ nữ đẹp không có học vấn cao.
    Người phụ nữ đẹp thường hay bị cánh đàn ông để ý. Nhiều người để ý thì nàng cũng phải để ý đến mình hơn. Hàng ngày nàng phải quan tâm đến từ chiếc áo, đôi giầy, móng tay móng chân... nói chung là phục trang chiếm khá nhiều thời gian của nàng. Đó là chưa kể các lá thư tình của các chàng si tình gửi đến tới tấp mà vốn dĩ phụ nữ là tò mò nên không thể quảng nó vào bếp được. Vậy thì nàng còn thời gian đâu để dành cho 24 chữ cái nhẩy múa kia được nữa.
    Đấng này râu thì lại luôn háo sắc, cứ suốt ngày ve vãn vây quanh, họ tìm đủ mọi lý do để yêu được nàng... mà yêu cũng mất nhiều thời gian lắm. Khi đã yêu một chang rồi, nhưng các chàng khác đâu có buông tha. Thế rồi có một hôm, xuât hiện một mẫu người làm nàng choáng váng, nàng suy nghĩ, đắn đo, và quyết định bỏ người cũ chạy theo người mới. Cuộc tình cứ thế vòng quanh. Nàng thấy rằng học sẽ không quan trọng lắm... Lấy chồng đẹp trai, đảm bảo kinh tế gia đình rồi còn học làm gì cho mệt.
    Vậy mới có câu: "Phụ nữ ví như những trái cam, trái đẹp nhất chẳng mấy khi ngon nhất".
    Tuan Son
  6. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    HÃY NHÌN VÀO ĐÔI MẮT EM ĐÂY ANH SẼ HIỂU ĐƯỢC TRÁI TIM NÀY..ĐỪNG CHO CON GÁI LÀ CHUYÊN GIA NÓI DỐI NỮA NHÉ..OK
  7. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ dễ thay đổi ý kiến hơn nam giới.
    Phụ nữ thường hay cảm nhận sự việc thông qua 'tai' và 'tiếng rung' của trái tim. ít khi họ sắp xếp các sự kiện thực tế để đưa ra kết luận (đây tôi chỉ muốn nói về đa số phụ nữ). Nhưng những nhận xét về sự kiện mà do phụ nữ trao đổi với nhau rất ít khi trùng nhau, họ phán đoán bằng cảm tính, chính vì vậy, người phụ nữ hay phải thay đổi những ý kiến của mình. Ngược lại đàn ông, tuy rất yếu mềm trước những đòi hỏi của phụ nữ, nhưng họ lại rất quyết đoán khi thoát khỏi sự chi phối của phụ nữ. Đàn ông đánh giá về một vấn đề thông qua việc phân tích có logic của hàng chuỗi sự kiện, nên quyêt định thường chuẩn xác và mang tính quyết đoán.
    Hoang Giang
    Được sửa chữa bởi - danggiang vào 07/04/2002 12:47
  8. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đối với phụ nữ, tình yêu là tất cả. Trong con người phụ nữ không có sủ cách biệt giũa cuộc sống và tình yêu. Đối với họ 2 thứ đó là một. Còn đối với nam giới: cuộc sống rất khác biệt với tình yêu. Mong các bạn trai và gái hiểu được những điều và như vậy chúng ta sẽ hành xử chính xác hơn đối với bạn đời.
    Thanh Thuy
    Được sửa chữa bởi - ngthanhthuy vào 07/04/2002 14:42
  9. lethuy

    lethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    phu nu hay noi doi vi ho khong tu tin truoc tat ca moi dieu
    theo toi la nhu the .
    ''mọi điều tốt đẹp dường như chỉ lướt bên cạnh ta''(paustopxki)
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tui xin tham gia cuộc giải phẩu đầy nguy hiểm này (bây giờ mới biết vì sao mà các Dr. phẩu thuật phải che mặt như ninja)
    Theo tui thì phụ nữ, chậm chạp, yếu ớt, hay sợ hãi, hay có thói quen suy nghĩ linh tinh, chúa hay lạc đề... Nếu họ không mõng manh nhu giọt sương và không xinh tươi như hoa thì chắc tui chẳng thèm sống thêm một phút nào nữa...
    Nói có sách.. tui xin kể một câu chuyên để minh họa.
    Lúc Thượng Đế tạo ra muôn vật, khi xong Ông cảm thấy hài lòng, ông nghĩ tay một chút, trong lúc đó ông bắt đầu suy nghĩ và tạo ra Adam, sau khi tạo ra Adam ông cảm thấy thật hoàn hảo, rất hài lòng ông lại nghĩ mệt một chút, ông lại suy nghĩ và quyết định tạo ra Eva. Sau khi xong, Thượng Đế và cả Adam dều thật sự hài lòng.
    Nhưng không may, sau đó cả hai đều không có lấy một giay để suy nghĩ và tạo ra một cái gì khác nữa..
    Thôi bây giờ tui phải chạy gấp đây

    Hanzo

Chia sẻ trang này