1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải phẫu tâm lý phụ nữ...Xin cả họ tham gia nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là nước, mẹ là không khí, mẹ là tất cả:
    Thượng đế không thể hiển diện ở khắp mọi nơi vì thế Ngài đã tạo dựng nên các bà mẹ.
    Tuan Son
  2. cobethichyeu

    cobethichyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với congchuameo con gái nói dối là có lý do chính đáng hổng tin mấy anh cứ hỏi mấy người có kinh nghiệm coi
    4
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Tại sao con trai bay giờ thích lên án con gái dzậy??? Lúc thì con gái chuyên lừa tình, lúc thì con gái xinh yêu anh @ hết rùi, ....giờ lại chê con gái hay nói dối.
    Chả lẽ chon trai hông nói dối hả. Những gì ông Tuấn Sơn nêu ra để lí giải việc con gái nói dối là vớ vẩn. Tui thấy bọn con trai cũng là chuyên gia nói dối đấy. Lí giải xem tại sao??? Có phải vì che dấu tội lỗi hông dzậy??? Còn việc ai thật thà hơn ai hả...phải xem đó là người thế nào rùi hãy kết luận nhá. Đừng thấy họ là đàn ông thì cho là thật thà, con là phụ nữ thì cho là dối trá. Những kết quả điều tra từ trước đến nay chỉ là điều tra theo xác suất thống kê thôi. Muốn biết phái nam nói dối nhiều hơn hay phái nữ nói dối nhiều hơn thì điều tra trên con số toàn thế giói đi...He he he....
    Tại sao con gái lại không thích công bố người yêu trước đám đông hả??? Việc gì phải thế chứ. Cũng như ông Sơn đây đã nói, con gái khôn hơn con trai đó, chỉ nên làm nếu điều đó là cần thiết thôi. Còn những việc vô bổ, chỉ là để nói cho oai thì con gái không muón làm cho mất công đấy. Còn trong các cuộc tình, con trai mang thế chủ động hả???
    Xin lỗi cho hỏi ông Sơn đây là người của thời đại nào mà vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ dzậy. Ha ha ha......Bây giờ khác xưa rùi.
    Con trai bây giờ lấy quyền gì mà đòi giành thế chủ động trong tình yêu, ngoài việc tỏ tình ra thì, nam nữ như nhau thôi. Nhưng nói thế không có nghĩa là con gái không bao giờ chủ động tỏ tình đâu nhé. Thiếu gì cô vác cưa đi tấn công các chàng. Con trai thích khoe bạn gái của mình chẳng qua để chứng tỏ cho mọi người và nhất là cái bọn bạn thấy rắng ta cũng như ai đó thôi: "Người ta có người yêu thì mình cũng có, ta chả thua kém gì ai" (giả quyết khâu oai thôi). Còn việc khẳng định chủ quyền hả...ha ha ha ha... Cẩn thận không lại kích thích lòng hiếu thắng của tình địch đấy. Đây chính là điểm yếu dễ mất người yêu đấy vì con gái cần một người yêu mình, hiểu mình chứ không cần một ông bố thứ 2 đâu mà nói khó nghe ra thì con gái không cần một ông chủ. Thế là các chàng khác chỉ cần tỏ ra quan tâm, chăm sóc, "luông luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" thế là thôi, cô ấy theo người khác. Lúc này thì không biết ai phải ngồi chờ đây???
    Con gái dại gì mà công bố người yêu mình. Nhỡ đâu lại có nàng nào đó nổi khùng thì ôi thôi... nát một đời hoa...Nhà mình có thì mình cứ yên tâm mà giữ thôi, đâu cân đem khoe cho cả nước biết để đêm ngày lo trộm. còn ứng cửviên dự phngf hả??? Làm sao mà giữ được khi người ta không có gì với mình, mà một khi người ta đã có gì với mình thì cần gì phải giữ nữa.
    Ai bảo ông vào siêu thị làm gì mà còn kêu nó toàn đồ phụ nữ??? Tui thấy những đầu bếp giỏi ở nước ngoài hầu hết là đàn ông đấy. Chả lẽ là đàn ông thì không vào bếp hả??? Đàn ông thì không đeo trang sức hả. Tui thấy con trai bây giờ xỏ khuyên mũi, đeo xích ở cổ, cổ tay, cổ chân nhiều lắm. Đâu kém chị em là mấy. Vả lại, con người sinh ra ai chả muôn mình đẹp để được người khác nhìn, trầm trồ, thán phục. Tui không tin là con trai chưa bao giờ muốn mình đẹp, hút mắt trước phái nữ cả, ai chả muốn được "mang tiếng" sành điệu. Kể cả đồ mini tui cũng thấy bán đồ nam đấy chứ. Đắt cũng không kém đồ của chị em đâu
    Ngó lại con trai đi, tại sao những hang điện tử, những quán games toàn giành cho con trai dzậy??? Không biết từ bao giờ, những chỗ đó ngầm qui ước là chốn tung hoàng của phái mày râu. Chỉ cần 1 "áo dài" đi vào thôi, tất cả những ánh măt, những cái nhìn đều đỏ dồn dzô đó. Con gái lúc này bị soi thê thảm. Còn những nơi cao cap hơn thì có mấy chố masage xông hơi ấy, phụ nữ chỉ chiếm có 1/1000 thôi, chưa dám qua mặt mày râu đâu.
    Còn tại sao đàn ông lại phải đưa lương cho vợ dzậy??? Mọi người nghĩ xem. Bọn con trai là bọn hoang phí. Để đàn ông giữ tiền thì cả nhà chết đói à? Bị mấy ông bạn kick cho vài câu, khen cho vài câu là lại nôn hết tièn cho mấy quán nhậu, mấy nhà hàng thôi. Nhưng mang tiéng là đưa lương cho vợ thôi, đâu có bà vợ nào lại lấy hết. Họ chỉ lấy một phần để chi tiêu cho gia đình, phần còn lại để đưa chồng phòng thân chứ. Phụ nữ thừa hiểu đàn ông ra đường mà không một xu dính túi thì không được mà.
    Bây giờ khả năng làm kinh tế của phụ nữ là ngang với đàn ông, cái điều mà ông Sơn phát biểu lỗi thời rùi.
    Hiện nay, lượng tri thức giành cho mọi người là như nhau. Trước kia phụ nữ kém hiểu biết hơn đàn ông thì hông có nghĩa bây giờ và mãi mãi, vẫn là như dzậy. Rõ chưa???
    Còn big shot nói 90% con gái thích chinh phục người khác càng nhiều càng tốt, thế chả lẽ con trai hông thế. Ai chả thích mình có nhiều người để ý. Ai chả thích mình được tiếng đắt giá.
    Bà con cô bác thử nghĩ lại và nói hộ một câu công bằng.
    Huyen
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui bảo là có người dám nhận mình say khi đi nhậu đấy, vì tui đã chứng kiến rùi.Điều mà ông Sơn nói chả qua là đa số thôi nhưngkhông vì thế mà không có ngoại lệ. Chính ông cũng nói: "Trên đời này những người thật thà nhất à những người thiệt thòi nhất", đàn ông làm việc theo lí trí, vậy xin hỏi một câu, liệu đàn ông có chịu nhận phần thiệt thòi về mình không??? Không!!! Vậy mà vẫn có biết bao phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chịu nhiều cay đắng để đến với tình yêu, nhưng cái mà họ nhận được là gì??? Lừa dối (tui không chụp mũ tất cả dàn ông, tuii đang nói về đại da số). Nghĩ lại xem, những mất mát về vật chất có thể tìm lại, nhưng những tổn thương về tinh thần, về danh dự, về phẩm chất,.. thì sao??? Có bao giờ tìm lại được. Có ai biết???
    Làm sao người phụ nữ có thể thực hiện mĩ nhân kế một cách trót lọt nếu người đàn ông không mù quáng trước sắc đẹp. Và nếu người đàn ông đó thích hình thức, coi trọng bề ngoài như vậy thì chết là đáng. Một con người trở nên nguy hiểm thrước người khác khi và chỉ khi họ nắm được yếu điểm của người đó thôi. Nếu người đàn ông không ham mê nữ sắc thì mĩ nhân kế là vô dụng. hãy nghĩ xem người phụ nữthực hiện mĩ nhân kế là vì cái gì vậy??? Thường vì mục đích chính trị. Họ phục vụ cho quốc gia, cho một tỏ chức của họ, vì họ có lí tưởng của họ và họ dốc sức để đến với lí tưởng đó. Ngoài ra, tui cũng biết người ta còn dùng cả mĩ nam kế nữa thì sao??? Trong trưòng hợp này thì ai giả dối dzậy??? Ai bảo không có phụ nữ xấu tự nhận mình xấu. Đó chỉ là lời nói phiến diện, sai toét của ông Sơn thôi. Những phụ nữ xấu thường ý thức rất rõ về mình. Trong số họ, có một số người tìm cách trau dồi những ưu điểm khác để bù trừ.
    Tại sao phụ nữ không được khen con mình nếu đứa trẻ đó ngoan, giỏi thật sự. Còn nếu đó là một đứa trẻ hư hỏng thì làm sao qua mắt được thiên hạ nên khen làm gì cho mất công, mang tiếng mình ra. Số phụ nữ hay khen con mình quá đáng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ thôi, đừng lôi ra bình phẩm làm xấu mặt ban đại diện, chụp mũ chị em phụ nữ.
    Tại sao đuổi người yêu đi tồi oà khóc lại gọi la giả dối nhỉ??? Ông Sơn!!! Khi ông phát hiện ra người yêu ông (hoặc vợ ông sau này) cho ông mọc sừng, ông sẽ làm gì??? Tiếp tục yêu thương cô ta như không có chuyện gì xảy ra, hay trong tâm trạng buồn bực, ... hay là đề nghị chia tay trong tâm trạng đau khổ, hay...??? Vậy có được gọi là lừa dối hông??? Giống hệt cái trường hợp mà ông nêu ra đấy. Thật giả dối!!!
    Phụ nữ đang khóc mà nghe tiếng gõ cửa thì vội lau nước mắt, và nói chuyện bình thường thì đã sao??? Thế đâu phỉ là giả dối. Người ta không muốn ai biết chuyện buồn của mình thôi mà. Chả lẽ chuyện của mình cứ phải đi bày cho thiên hạ biết mới đỡ mang danh giả dối. Ai chả có khoảng tối của riêng mình. Thực ra, ở đây, ông Sơn đã nhầm lẫn trầm trọng giữa dấu diếm và giả dối. Phụ nữ muoón nhận lấy nỗi buồn một mình, không muốn cho ai khác biết thôi. Thế đâu phải là giả dối. Giả sử như những điều ông Sơn nói là đúng, thì nhìn lại con trai đi. Con trai luôn nói là không bao giờ rơi lệ. Ai tin được. Muốn khóc bỏ xừ nhưng trước mặt mọi người không dám khóc, rồi tìm chỗ vắng, khóc một mình. Ai biết??? Thật giả dối!!!
    Con trai đi tán vài 3 cô một lúc, nhưng trước mặt mỗi cô đều nói "Em là người con gái duy nhất của đời anh" hay"Anh chỉ yêu cs mình em thôi", hay... những lời giả dối khác. Thật giả dối!!! Con trai chỉ không sợ con trai biết với nhau thôi chứ có dám đứng trước mặt người yêu nói "Ngoài em ra anh còn vài cô nữa" không??? Thật giả dối!!!
    Tui chơi với ối đứa con gái không thích chụp hình và ngay bản thân tui cũng không thích chụp hình. Ông có giỏi thì hãy chứng minh tất cả phụ nữ đều thích chụp hình điiii !!!! Không ai dám công nhận phụ nữ (hay đa số phụ nữ) thích khoe khoang nhưng đa số đàn ông thích ăn chơi, nhậu nhẹt, và "nổ" thi không ai không công nhận. Thiểu số con trai còn lại chỉ chiếm 1% thôi, không nhiều lắm.
    Còn khen hả??? Có ai dám nhận là mình không thích khen dzậy??? Nếu có người nào đó dám đứng ra, tự nhận là người không thích khen thì tui khẳng định đây là người giả dối nhất thế giới. Ai chả thích mình hơn người chả cứ phụ nữ và cũng chả cứ gì phải đẹp hơn người. nghĩ xem, một người phụ nữ đươic khen xinh và một người phụ nữ được khen giỏi, có trí tuệ; ai tự hào hơn??? Ai vui hơn??? Và giữa xinh đẹp và tài giỏi, phụ nữ thich gì hơn???
    Huyen
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đàn bàn luôn thích mình phải đẹp, được đẹp và thích nghe người khác khen mình đẹp nhiều khi họ biết chắc chắn đó là những điều nói dối.
    Đàn bà tha thứ cho tất cả, ngoại trừ khuôn mặt của mình.
    Tuan Son
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khi vận may mỉm cười với ta , ta được những người bạn. Khi vận may chống lại ta khi ta gặp một người phụ nữ xinh đẹp.
    (Ngạn ngữ Trung Quốc)
    Tuan Son
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vận may lại chống lại ta khi ta gặp người đàn bà đẹp vậy??? Phải chăng vì ta quá háo sắc.
    Hình như ông sơn bắt đầu lạc đề. Chủ đề ông đang theo là sự giả dối của phụ nữ cơ mà. Chưa tranh luận xong ông đã chạy hả??? Tiếp tục đi chứ rồi hãy chuyển!!!
    Huyen
  8. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông độc ác là một con quỷ, đàn bà độc ác là cả một địa ngục.
    (ngạn ngữ Đan Mạch)
    Hoang Giang
  9. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thực ra giải phẫu tâm lý con người nói chung đã là một điều vô cùng khó rồi lại lấy đối tượng là một phụ nữ nữa thì thật là phức tạp khong tưởng tượng được.Không thể đề cập đến phụ nữ một cách chung chung để nói về tất cả như thế được bởi vì con gái và những tính cách của họ là vô cùng phong phú.
    Đồng ý là con gái nói chung hay nói dối hơn con trai. Ví dụ như những câu đại loại như "em không thèm yêu anh đâu", "anh muốn làm gì thì làm, không liên quan đến em"..........thì nếu con trai tinh ý sẽ nhận ra là họ đang thực sự quan tâm đén mình mà thôi. Con trai thì ít nói dối hơn nhưng những người nào đã nói dối thì không ai co thể lường trước được họ sẽ nghĩ ra những gì..........
    Công nhận con gái hay "tán gẫu " linh tinh mất thời gian nhưng điều đó mọi người đều nhìn thấy, nguy hiểm hơn la những người nói chuyen với nhau cung không ít và nói nhưng chuyen gì thì không ai biết được thì mới nguy hiểm chứ, đó chính là con trai đấy.
    Con gái hay khóc, đó là cách thể hiện cảm xúc, thật thà ở chỗ họ yếu đuối mà không che dấu rằng mình yếu đuối, chứ con trai ý à, có khi họ cũng "bức xúc" lắm nhưng thà chết còn hơn là khóc trước mặt bọn con gái....
    Trong thế giới ngày nay thì không thể khẳng định được là con gái hay con trai thích làm đẹp hơn đâu. Điều nay tớ không hề vu oan đâu nhé. Không tin các bạn cứ thử tìm hiểu thị trường đồ dùng con trai bây giờ đi, bạt ngàn, không thiếu cái gì cả, không ai dùng thì chăc người ta chẳng sản xuất làm đâu nhỉ???
    Con gái thích người ta khen mình.... Đúng thế thật, tớ cũng thích được khen lắm. Nhưng mà con trai bộ không thấy khoái tỉ khi nghe phong phanh đâu đó mấy cô bạn cùng lớp xếp mình vào danh sách những người "đẹp trai, phong độ " hay sao???? Cũng là chuyện bình thường thôi mà...
    Con trai không thích gây sự chú ý của người khác??? Tớ không tin lam vào điều này... Nếu thế thì tại sao đa số họ luôn phải "thể hiện" mình trước đám đông..........
    Ôi, nói chung thì cứ ngồi kể cả ngày cũng không hết được các bạn ạ. Mình chỉ không hiểu tại sao con gái nhiều " tật xấu" dễ ghét như thế mà con trai bọn họ vẫn cứ "bám riết" lấy mà phân tích tâm lý của chúng ta nhỉ.... Con trai cũng kỳ lạ đáy chứ có phải không đâu...
    Cuối cùng mình muốn nhắn cùng những ai thực sự yêu thương và trân trọng phái nữ chúng tớ là : con gái hoàn toàn không khó hiểu và rác rối đến thế đâu nếu như bạn là một bạn trai không quá vô tâm, chinh phục một cô gái không hề khó, nếu như bạn có "tấm lòng và sự nhiệt tình".
    Tại mọi người đang bàn luận nên tớ tham gia để bảo vệ phái nữ và để chứng minh con trai và con gái cũng không hơn gì nhau cả thôi, chứ không có ý định phê phán con trai đâu nhé, không có các cậu thì chúng tớ biết thể hiện tính cách " khó chịu" của mình với ai chứ....!!!!

    casper - sziasztok
  10. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nhẹ hơn lông hồng?
    - Hạt bụi
    Cái gì nhẹ hơn hạt bụi?
    - Không khí
    Cái gì nhẹ hơn khơng khí?
    - Đàn bà
    Cái gì nhẹ hơn đàn b2?
    - Không có.
    Hoang Giang

Chia sẻ trang này