1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai quá trẻ con hay em phản ứng thái quá?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 06/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    E***ed
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông ai chẳng hãi cái "nghiêm túc" của 1 cô đang bực tức, giận dữ. ^:)^ Ai chẳng hãi cái nói dài nói dai của phụ nữ. ^:)^

    Vậy nên dĩ nhiên tất cả các ông và các anh đều tìm cách chuồn. :P

    Nếu lỡ rủi đấy là 1 anh bạn trai thì anh này đành bấm bụng...tìm cách nhẹ nhàng kết thúc vấn đề, chứ không dám chuồn. >:) (Sợ lần sau ló mặt ra là bị nghe cằn nhằn luôn cho lần này. ;)))

    Bạn nữ không hề thái quá. Phụ nữ ai chẳng có lúc cáu giận nên nói nhiều và nói nghiêm túc như bạn. :P

    Bạn nam không hề nhố nhăng, mà chỉ "chuồn" đúng kiểu đàn ông chuồn khi thấy các chị các mợ nổi nóng. :-ss

    Bạn chủ topic đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi chưa?
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có thể thẩm định: Zai nc với em theo đúng tính cách của nó:trẻ con. Em với zai đều ko hề còn tình cảm nam nữ với nhau thì sao gọi là đùa giỡn tình cảm được (có chăng cũng chỉ là 1 chút tình cảm còn xót lại của zai vì tiếc rẻ chuyện cũ mà thôi). Trong TH này em ko nên tỏ thái độ gay gắt vì sẽ khiến mqh cà 2 thêm xấu.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời giai này chỉ là 1 cậu nhóc thôi chị ạ, đàn ông cái gì. =))

    Nhưng mà tại sao lại phải hãi đến thế ạ? :( Trước đây lúc em ở đó giai nói muốn có mối quan hệ nghiêm túc với em cơ mà? Cái quan trọng với em ở đây là thực ra giai có tôn trọng em không (vì theo em tôn trọng nghĩa là em đã nói chuyện nghiêm túc thì ko được nhố nhăng và chuồn kiểu như thế) và lúc đó giai có nói dối hay không. Túm lại là em đang nghi ngờ không biết giai có thực sự là người tốt như em nghĩ không. Nghe thì hơi nghiêm trọng nhưng với em cái này quan trọng vì như em đã nói, em trân trọng kỷ niệm đã có và bọn e có quá nhiều bạn bè chung nên sẽ còn giáp mặt nhau.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nghĩ tuổi sinh học làm nên 1 ng đàn ông à? Có lúc tôi còn quen những ng nhỏ tuổi hơn bạn của bạn nhưng đối với tôi đấy vẫn là các anh.

    Ngay từ đầu bạn đã không trọng người kia thì việc gì còn nghĩ nhiều xem ng ta cư xử thế này hay thế kia mới là phù hợp, để mà còn phải đi hỏi han này nọ nữa.

    Vì sao lại PHẢI hãi? Không có luật nào yêu cầu họ PHẢI cả. Nhưng họ là đàn ông và họ thấy các mợ đùng đùng nổi giận vì 1 lý do cỏn con là rất gớm, nên họ chuồn. Trước đây cậu kia muốn có 1 mqh nghiêm túc với bạn hay 1 ông già đang có 1 mqh hiện tại với bạn thì cả 2 đều hãi cái sự nổi nói của phụ nữ. Đàn ông rất hãi và rất muốn không dính dáng đến phụ nữ khi phụ nữ nổi nóng và càm ràm.

    Bạn có còn lòng YÊU nữa đâu mà phải biết xem có DỐI GẠT gì hay không? Hay còn yêu???!!!
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tôn trọng nhưng giai lúc nào cũng cư xử như con nít nên em cũng thấy ớn.

    Em có nói tuổi sinh học làm nên đàn ông đâu. ;)) Em quen nhiều giai nhỏ tuổi hơn giai này nữa mà chín chắn hơn nhiều đó chị.

    Yêu thì em đã bảo là không rồi mà, sao yêu được 1 người mình thấy như con nít? Nhưng nếu phải thành thật thì em cũng chưa quên hẳn chuyện kia vì đó là một kỷ niệm quá đẹp. :( Em cũng từng có mối quan hệ nghiêm túc rồi nên em biết rõ tình cảm của mình chứ không lẫn lộn đâu ạ. Chỉ là quan tâm đến người này đã thành 1...thói quen. :)

    Em công nhận là em cũng nổi giận hơi quá, bình thường e ko có đến nỗi serious như vậy đâu. Nhưng căn bản tính giai này rất dễ làm cho người khác nổi quạu. Không chỉ em mà 1 cơ số bạn bè của giai này thi thoảng cũng phát cáu vì tính con nít của giai này.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ, em cũng quyết định không gay gắt nữa nhưng em vẫn còn bực mình, hic. Hơn nữa em thấy giai này rất....khó hiểu nên muốn hỏi cho biết thôi.
  7. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, sao cái kiểu nói chuyện của em trai nhà chị giống zai nhà em thế, cộc lốc, phát bực, giỡn giỡn đùa đùa =)). Chả biết là đặc tính của zai, của tuổi 21,22 hay của riêng zai miền Nam nữa (nhiều chuyện nên có chạy qua topic cũ của chị hóng hớt tí :">). Em thấy chị hơi serious ạh, nhưng mà nói chung cũng nên serious cho zai sợ kẻo nó lờn, mà mình serious ra mặt thôi, chứ trong lòng thì nên cười thầm chị ui hihi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hay trường hợp thứ ba là các anh miền Nam chỉ cư xử như vậy với các cô miền Bắc thôi, chẳng hạn. Còn với các cô miền Nam thì họ vẫn dịu dàng và nghiêm túc. :-"
  9. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đây gái Nam chính hiệu con nai vàng, giả thiết của bác Anxiety không đứng vững gồi (trừ phi bác đang định trêu chị win [:D])
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em có quen 1 số giai miền nam và nhiều người cũng cư xử khéo léo lắm, lúc nào mình nghiêm túc thì họ cũng nghiêm túc theo, còn khi đùa thì cũng đùa theo. Còn giai này thì em chả thấy có bao h nghiêm túc, ặc ặc. Chỉ trừ lúc em quay về đây và từ chối tình cảm của giai. Lúc ấy thì giai buồn thật, còn nói muốn có quan hệ nghiêm túc, chưa bao h gặp ai làm giai có tình cảm mạnh mẽ như em (giai này hơn 20 tuổi rồi mà chưa yêu bao h ạ), không quan tâm cách biệt tuổi tác... Tuy nhiên sau 1 thời gian thấy nhiều vấn đề quá (em hơn tuổi, em đã đi làm còn giai đi học, cách biệt địa lý...) chắc cũng nản và lượn rồi. :)) Bây h chỉ hành nghề stalker trên facebook em thôi.

    Bình thường em cũng ko serious lắm và biết đùa, nhưng trong tình cảm em lại là người rõ ràng rành mạch, dứt khoát, nhiều khi cũng hơi quá serious, hic.

    À mà em hỏi vì cũng muốn hiểu thêm về nhiều thứ, học hỏi thôi ạ, dạo này em đang quan tâm đến 1 môn học gọi là môn phân tích tâm lý giai. =))

Chia sẻ trang này