1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai quá trẻ con hay em phản ứng thái quá?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 06/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chết thiệt, em mạn phép học một xí giọng Bắc của các anh các chị các bạn trong đây mà k chừng nhiễm thiệt bây ơi. Ý em là "chọc" hay "ghẹo" chứ không phải "trêu" nghen :">
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, với lại giai rất ít nói và không mấy khi thể hiện suy nghĩ rõ ràng. Lúc nào có tâm trạng gì, vui thì ko nói chứ buồn thì giấu kín. Sau này em mới đc 1 anh bạn cho biết là khi em đi rồi giai cũng buồn, chứ nếu ko thì e cũng chả hiểu giai này với mình là như thế nào luôn. :I Còn thời điểm hiện tại thì em chịu thua.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety Còn 1 điều nữa ạ, nói nốt trước khi đi ngủ. :"> Em rất thắc mắc vì cách phản ứng của giai hoàn toàn khác với cách phản ứng mà em nghĩ là bình thường trong vụ sms vừa rồi. Nếu là em, nếu có ai "kết tội" em chỉ giỡn chơi, nhố nhăng, ko chân thành thì em sẽ rất cáu và sẽ đáp lại ngay là em ko hề có ý đó, mà là...(giải thích). Nên em ko thể hiểu nổi giai và cảm thấy người ta ko tôn trọng mình. Đó là điểm chính mà em quan tâm và muốn biết, vì vốn dĩ em vẫn nghĩ người ta trân trọng em, mà nếu ko phải thì em cần phải biết.

    Tất nhiên em biết em là gái mà gái thì khác giai cho nên em mới hỏi xem thực ra là như nào.
  4. chamchamthoiem

    chamchamthoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ồi, cáu với phụ nữ là một điều rất không nên, điều này không khác gì dẫm nát bông hoa hồng chỉ vì lỡ tay chạm vào mấy cái gai
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông ai hơi đâu đi cãi vặt với phụ nữ. Muốn đàn ông đi cãi nhau với mình về 1 chuyện vặt thì bạn phải làm rầm rĩ lên, chứng tỏ chuyện ấy rất quan trọng với bạn, làm anh kia sợ, anh kia sẽ bỏ tgian đi giải thích, giải trình, biện minh, biện hộ.

    Đàn ông rất gớm thói nhiều lời của phụ nữ. Xét về mặt sinh học, đàn ông không có khả năng xử lý chữ / âm thanh kịp với tốc độ phụ nữ viết chữ / phát ra âm thanh.

    Vậy nên muốn cãi nhau cho ra trò, bạn nên tìm anh nào yêu bạn, kéo tay anh ấy ngồi xuống, bắt bẻ cãi vã từng tí, anh chàng thương thì sẽ KIÊN NHẪN nghe và giải thích, giải trình, biện minh, biện hộ, cho tới khi nào bạn thỏa mãn thì thôi. Mà nhớ là thỉnh thoảng mới đòi "được" cãi nhau thôi nhé, cãi nhiều quá là anh kia bị loạn óc đó. :-"
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao h cãi vặt làm gì, nhất là đi cãi vặt với bạn này. Em nói nghiêm túc như thế mà chị bảo cãi vặt? [r37)] Với em thì chuyện này nghiêm túc chớ ko phải cãi vặt. Nếu thấy em nghiêm túc quá thì có thể nhắn lại nhẹ nhàng, kiểu như 'sao bạn nặng lời vậy, mình chỉ quan tâm đến bạn thôi mà, ko có ý giỡn đâu, nếu bạn ko thích thì mình xin lỗi.' Đấy, đơn giản như thế thôi mà cũng ko làm đc, thế thì em lại chả giận? [r37)]

    Em không biết sao chứ em chưa từng gặp giai nào cư xử kém như giai này, các giai khác mà có làm em giận thì thể nào cũng cuống lên giải thích, có thể là chỉ giải thích ngắn gọn thôi nhưng không có reply 1 cách vô duyên khi em đang nghiêm túc. Mà không phải tự dưng vô cớ em lại đi giận, em ko phải là người hay nổi giận, mà vì cái kiểu nói chuyện của giai lúc nào cũng như con nít, lần nào cũng như thế làm người ta phát bực.

    Vấn đề ở đây ko phải là con trai cư xử như thế nào, mà là biết cách tôn trọng người khác. :-w

    Các bác giai đâu rồi cho em xin ý kiến vớiiiiiiii Chẳng lẽ em lại sai? :(
  7. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0


    Sao em 25t lại thích được 1 chú 21 tuổi nhỉ?
    Nó còn là sv, làm sao hiểu được suy nghĩ của 1 ngf đi làm như em, chưa kể em còn là phụ nữ, suy nghĩ sâu sắc hơn đàn ông nhiều.
    Theo anh, giải tán đi, ko đi đến đâu đâu. Tìm ngf yêu ít nhất cũng nên bằng tuổi hoặc hơn vài ba tuổi, mới có cơ hội tiến đến chuyện lâu dài.
    Mà anh thấy chú kia nói chuyện vô duyên bỏ miẹ, chẳng hiểu vì sao em lại thích hehe.
  8. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Sorry mod, e online bang dt nen k viet co dau dc. O lop e e van goi may dua con gai em yeu ma(nam 4 dai hoc oy) ca voi con be ngay xua em theo duoi nua ma em ay co gian doi nhu chu top dau.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em giải tán rồi mà anh? Đâu có làm j nữa đâu? Em khó hiểu với người này quá nên thắc mắc thôi. Cứ coi như là em đang "nghiên cứu" tâm lý giai đi vậy, tại vì em rất tò mò.

    Hic, nói ra thì xấu hổ nhưng em thích vì ngoại hình của giai này đúng gu của em. ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110"> Ngoài ra giai này cũng có 1 số điểm nhỏ làm em thấy thích. Rồi khi em đến một nơi rất xa và nhớ nhà thì lại có 1 người luôn ở bên em...

    Nhưng mà xét một cách toàn diện thì đúng là không thể mê nổi, em mà biết tại sao em lại thích thì em chết liền, vì trước đây em đã hẹn hò với những người sâu sắc và thú vị hơn nhiều.

    Em nghĩ nó giống như một thói quen thôi ạ, vì gần đây em cũng ko gặp ai khác mà em thích nên theo..."quán tính" vẫn cứ quan tâm đến giai này thôi.

    @Goldsmart bởi vì tôi không bực mình chuyện "bị" gọi là "em yêu", mà bực mình vì chuyện khác. :( Mà nếu giai ko hề có 1 chút quan hệ tình cảm nào với mình thì gọi vui là em yêu...thoải mái. Còn đã có rồi thôi thì ko nên gọi kiểu đấy nữa.
  10. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giống bạn, dù ctay cũng ko muốn hình ảnh của zai trở nên xấu xí trong mắt mình. tiếp tục liên lạc hay không cũng đc nhưng ko muốn pải nghĩ xấu về zai

Chia sẻ trang này