1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai quá trẻ con hay em phản ứng thái quá?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 06/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi, vấn đề ko phải còn hay ko còn tình cảm, mà mình muốn biết con người mà mình vẫn trân trọng, với những kỷ niệm đẹp đã có với mình thực ra có đáng được trân trọng như vậy không. Điều đó quan trọng với mình.
  2. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn. nhưng hãy cố giữ cả hình ảnh của mình cũng đẹp nữa nhé (điều này quan trọng hơn). mình thấy ex-bf của bạn trẻ con thật, đối với trẻ con thì nên hết sức kiềm chế, điềm tĩnh và tỏ ra không chấp với hắn bạn ạ
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn thế lắm nhưng hắn lúc nào cũng làm mình bực mình, hic. Nếu chỉ 1 chuyện này thì ko nói làm gì nhưng các lần trước giai này cũng ko nghiêm túc. :( Cứ như nghiêm túc 1 tí thì chết được không bằng. Mình bỏ qua nhiều lần rồi ấy chứ, nhưng hôm trước thì mới giận thực sự.

    Cơ mà đây ko phải ex-bf của mình đâu, chỉ là 1 người mình đã có thời gian date thôi. Bf với mình là phải có 1 mối quan hệ chính thức cơ, còn đây thì bọn mình chỉ hẹn hò, sau đó bạn ấy tỏ ý muốn bọn mình là 1 cặp nhưng mình thấy không hợp và xa quá nên từ chối rồi.
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em là bản sao (nhân bản vô tính luôn) một gái a từng vác cưa. Anh nói với cô luôn, cô trẻ con còn zai thì rất nghiêm túc, người lớn, chân thành và tôn trọng cô.
    1. Giai đủ tinh tế và tế nhị để hiểu tất cả những vấn đề cô đang mắc phải, chỉ có điều tánh cô nó tanh quá, zai nhiều lúc muốn giải tỏa định hướng cho cô nhưng cô thì đỏng đảnh quá (cô thì nghĩ mình nghiêm túc) nên zai nó đành im mà dõi theo. Những lúc zai nó muốn bớt căng thẳng, làm nhẹ nhàng mối quan hệ với cô (pha trò chút) thì cô lại chặn họng, phá hỏng nó. Cô nghĩ xem a nói đúng không nhé. Đâm ra cô cau mặt lại (xấu) thì zai nó lượn và đứng xa xa cô.
    2. Cô bảo nam tiến trai im lặng vì zai nó biết cô chỉ bồng bột tức thời, một tính nữa của cô là cô hay bồng bột, bộp chộp, chỉ thấy 1 hành động là kết luận cả một vấn đề mà không chịu sâu chuỗi lại nên nhiều khi phát ngôn và hành động không được chín chắn, chỉ tiếc zai vẫn cứ yêu tha thiết và bỏ qua nhiều những lúc cô làm tổn thương zai.
    3. Óc hài ước trong cô bị chết đuối rồi lên zai muốn cô vui cũng khó lắm. Nên khi căng thẳng thì thà lượn luôn còn hơn đổ vỡ cả mối quan hệ, cô thì sẵn sàng cho đi luôn.
    4. Zai biết rõ tình cảm cô dành cho zai ko phải là tình yêu nó chỉ là sự bồng bột về tình cảm (lúc cô yêu đuối) vì zai nó chân thành và nó chưa thấy cô một lần quan tâm xem zai đang muốn gì, nghĩ gì (tình yêu).

    Túm lại zai thì lành, trân trọng cô, còn cô thì bồm chộp nhưng về cơ bản cô rất tốt sau cái vẻ tránh lé cuộc sống, nhìn đời phiến diện.Zai nó đã bớt yêu cô rồi nhưng còn trân trọng, cô có thể thử lại, hãy quan tâm đến zai hơn, hãy để cho zai chủ động hơn, cô sẽ thấy zai thế nào.

    Cô thử hỏi zai xem a nói có đúng không?


    Tình yêu tạo nên những vị anh hùng nhưng nó tạo ra nhiều thằng ngốc hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm với cô: Zai này yêu cô hơn cả một tình yêu.
    Và cuộc sống lại cho ta một cơ hội nữa nhưng lại có câu khác rằng: Không ai được bảo đảm về ngày mai.

    Đọc những suy nghĩ của cô anh thấy cô ích kỷ với tình cảm của zai này quá. Zai nó bỏ tình cảm vào cô quả là nhầm chỗ.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác đã tư vấn nhưng em nói thật là bác oánh giá giai này...quá cao. Giai mà được như thế thì dù có khoảng cách gì em cũng có thể chấp nhận. Em thật bác, giai này tính trẻ con đến nỗi tất tần tật bạn bè của giai này cũng thấy ớn đó bác ạ. Đó là vì em chỉ đang nêu ra 1 số ví dụ, chứ em mà liệt kê ra những hành động trẻ con của giai này thì có mà cả ngày ko hết. :-ss

    Về phần cách em đối xử với giai. Đúng là em có làm tổn thương giai này thật nhưng từ đầu chí cuối em đều rất rõ ràng, vì sao em lại từ chối thì em cũng nêu lý do hẳn hòi, và sau đó cũng ko tỏ ý làm gì để giai hy vọng khôi phục mối quan hệ. Chính giai lúc đầu nói muốn theo đuổi em đến cùng...nhưng thấy em không tạo cơ hội thì đã bỏ cuộc chỉ sau 1 thời gian ngắn. Hơn nữa em cũng chưa có làm gì quá sai trái, vẫn quan tâm bình thường như một người bạn, đến sinh nhật giai còn gọi điện chúc mừng (nhưng hoàn toàn không mồi chài, dụ dỗ, bày tỏ tình cảm sến rện mà rất đúng mực).

    Về chỗ bác nói là em bồng bột thì em thừa nhận là cũng có đôi phần. Nhưng em cũng đã kết luận gì đâu ạ, em không hiểu nổi giai này nên mới lên đây hỏi các bác vì không muốn đánh giá nhầm người (nếu như quả thực giai không có ý đùa giỡn với em) đó chứ.

    Em mà hỏi được giai thì em chết liền vì giai chả bao h nghiêm túc được anh ạ. Mà em cũng không định khôi phục quan hệ vì bọn em không hợp nhau, em chỉ đang cần hiểu 1 người thôi ạ.
  6. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là giai này kinh nghiệm sống chưa nhiều nên chưa nhận ra lúc nào cần đùa lúc nào cần nghiêm túc. Có thể mình đang đùa nhưng thấy người khác không tán đồng thì phải chuyển ngay cách thể hiện, cái này thì giai của em chưa có. Khi gặp vấn đề khó (bạn gái giận...) thì cũng không biết xử lý ra làm sao nên chuồn. Anh nghĩ cô thích phải đứa trẻ con nên gặp những tình huống này cũng đúng thôi. :)
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại hồi trước bác yêu cô gái kia quá nên đang tự nói tâm trạng của mình thôi, chứ giai này không hề yêu em bác ơi. Yêu là thể hiện bằng hành động chứ không phải suốt ngày chỉ theo dõi một người trên facebook. ^:)^
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đã ko đến đâu cả thì nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu hả em? Em dai thì trẻ con, em gái không hợp với em dai, nhân tiện đang cáu thì xảy ra cái đoạn cãi cọ kia thôi, nói chung theo anh đã ko muốn tiến tới thì quên phứt đi cho đỡ mệt óc em à.
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    A cũng chẳng quá yêu, cũng không huyễn hoặc mà chỉ khi yêu mình lùi lại một chút thấy vậy nên nói với cô thôi, người yêu và người vợ là 2 phạm trù khác nhau, tính em để yêu thì nhiều cái thú vị nhưng làm vợ thì tuyệt đối không, tuổi anh giờ sao bằng đồng chí 21 được. ý anh nói là cô thì tính toán quá thể, được mất trong tình cảm là thế này thế này, còn zai thì nó yêu, nó không tính toán gì kiểu như: tình cho không biếu không chớ lên mua bán tình yêu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về con người cô thì rất tốt nhưng đừng hấp tấp quá, nếu cô bỏ đi những tính trẻ con này thì các zai khác sẽ thấy cô tuyệt vời thế nào để cột cuộc đời vào với cô.
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Muốn học môn phân tích tâm lý giai à :-"

    He he, theo mình thì giai dù có đến 30, hay 40 tuổi thì khi đối diện với người con gái họ thích, hay yêu...tận sâu trong lòng họ vẫn muốn thể hiện là "đứa trẻ hôi" để đc iu chiều [:D]

    Tóm lại nếu bạn để đứa trẻ này nhìn thấy bạn cau có, giận dỗi hay vui vẻ vì tác động của nó thì....nó còn "hành" bạn nhiều.[r37)]


    Thế nên để cái thằng bé này biết nghĩ, khôn lớn lên thì sau khi đùa vui với nó, phải dừng cuộc chơi lại, không để nó tác động gì đến cảm xúc của mình cả....Thề, đảm bảo nó mới hiểu ra và hành động đúng ý bạn được. ;))


    Kiểu giống như khi mẹ dụ đứa bé đi ngủ ý...đứa bé khó bảo thì quát nó cũng không nghe, dỗ ngọt nó còn lì đòn hơn, có khi còn lăn đùng tay chân ra giẫy đành đạch...Thế nên chỉ còn cách đứng lên, mặt nghiêm nghị, lạnh lùng bỏ đi ra ngoài, đừng nói gì cả, đừng lo sợ bé sẽ bị làm sao....sau một lúc không thấy mẹ đâu, bé sẽ phát hoảng lên mà chạy theo gọi "mẹ ơi, bế con vào giường! " cho mà xem =))

    Chứ người mẹ nào mà cứ đứng đấy, rồi lại dậm chân, bứt tóc ~Xtheo nó thì còn :(( nhiều vì nó.


    Bản chất con trai khi đong đưa cô gái nào thì hành động của họ ít nhiều cũng giống hiện tượng tâm lý của một đứa trẻ tả như trên. Thề [r24)] ( đã " survey " ) :-"

Chia sẻ trang này