1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai quá trẻ con hay em phản ứng thái quá?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 06/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn thế lắm mà ngày nào lên facebook e cũng nhìn thấy giai ở...khắp nơi, có muốn quên phứt cũng ko đc ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh trách em vội vàng quy kết 1 người mà hình như a cũng hơi vội vàng? Hì hì. Tuy nhiên anh khuyên em đừng hấp tấp thì em ghi nhận vì quả tình em cũng hơi hấp tấp thiệt ạ. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, thì em đang muốn học mà, hehe. Nghiêm túc đấy ạ. ;))

    Ủa, thế sao e thấy giai mà e từng có mối quan hệ nghiêm túc hẳn hòi thì ko hề trẻ con như vậy nhỉ. :-"
  2. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hide em ấy đi chị, để khỏi xem update, hay nói nhiều câu vô duyên quá thì cho em vào danh sách cấm, k được xem update hay cmt gì của chị hết =)). Không thì remove phứt luôn. Khi nào vui thì add lại hehe. Hồi ấy em bực bội zai nhà em, em cho nick yh vào ignore list luôn, có điều zai cứng đầu đi dùng nick ảo chat với em :-".
    Mà chị còn vương vấn gì zai chăng? Em thấy cái gì đã là ex thì thường dẹp đi k thương tiếc mà. Nghiên cứu tâm lý zai thì tìm zai mới nghiên cứu cho hứng thú ạh [:D]. Mà thường chỉ khi hứng thú thì mới lăn tăn thôi, k thì dẹp bỏ lẹ làng như cắt cái mụt cóc đi ấy mà.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, remove thì cũng đã định, nhưng thấy cũng ko nên làm căng. Với lại remove thì cũng có để làm j đâu khi mà 2 người có số mutual friends rất lớn, chỉ cần xem facebook bạn thôi là đã thấy rồi mà, haha. Với lại lúc bực lên thì thế thôi, bình thường thì cũng ko ôm bực tức vào người đâu, chị đi làm rồi nên cũng ko hơi đâu.

    Uhm cũng có chút xíu vương vấn. ' border=0 alt="" src="images/smilies/9.gif" smilieid="110">
    Vì lý do như chị đã trình bày ở trang 2 với Anxiety và bác vaffanculo đó em. :P
  4. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có cái social network mà cũng phải khổ vậy. Hài vãi chưỡng. Gái quá trẻ con hay giai phản ứng thái quá?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có bao giờ nghe câu : Đàn ông chỉ là một đứa trẻ lớn chưa?
    Chắc giai đấy già!:))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói rồi mà bạn đâu muốn hiểu.

    Chuyện quan trọng với bạn nhưng là vặt với đàn ông. (Bài trc có ghi rõ rồi.)

    NGHỆ THUẬT là ở chỗ bạn biết làm cho ng đàn ông hiểu rằng thậm chí cái vặt vãnh của bạn là quan trọng với họ. Nay bạn còn không có khả năng làm cho ng đàn ông hiểu cái vấn đề nào là quan trọng với bạn thì còn nói gì nữa!

    Cái VD đơn giản mà bạn đưa ra ấy, muốn ng đàn ông cư xử vậy, bạn còn phải cư xử khéo gấp 10 lần cái câu ấy. Nhưng bạn chưa khéo gấp 10 lần câu ấy, nay sao lại mong ông đàn ông kia khéo được bằng câu ấy?
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em nói là em đang muốn nghiêm cứu tâm lý giai thật mà các bác cứ ko tin. :))
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin ghi nhận. Em cũng không khéo thật. :( Em bị cái tính với giai bình thường thì luôn luôn vui vẻ và dễ tính, nhưng cứ thích giai nào thì thành ra nghiêm túc như vậy. :( Thực ra em cũng kiềm chế độ khoảng...chục lần rồi, nhưng lần này thì bực mình quá (bực cho cả những lần trước :">) nên mới phản ứng như vậy.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cá nhân tôi muốn đàn ông tôn trọng cảm xúc của tôi thì tôi không nổi nóng mà phải càng bình tĩnh, nhỏ nhẹ. (Đàn ông thấy phụ nữ nổi nóng và / hoặc khóc là chạy mất dép.) Ý là, Em không mất bình tĩnh vì chuyện này vì em biết anh sẽ lắng nghe em. Em muốn xác định rõ là việc này là quan trọng đối với (cảm xúc của) em. Nếu anh thấy (cảm xúc của) em là quan trọng với anh thì em chắc chắn là lần sau anh sẽ để ý chuyện này hơn, tránh làm em buồn lòng như lần này. Em cảm ơn anh.

    Nói rõ ràng xong thì không lải nhải nhắc thêm lần nữa, mất giá trị cái nghiêm túc lúc nãy.

    Đàn ông không phải là không biết nghĩ, nhưng phụ nữ lải nhải nhiều quá thì đàn ông loạn óc, choáng, chóng mặt, xỉu, không còn suy nghĩ gì được nữa.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Haizz...em cũng biết là với giai thì luôn phải nhẹ nhàng, nữ tính. :"> Nhưng mà kiểu nó phải thế. :)) Với lại cũng có lần em tỏ ra nhẹ nhàng nữ tính rồi nhưng giai chả hiểu em nói gì lắm (!) nên em cũng...nản. Chốt lại thì vẫn là giai với em ko hợp nhau. Chứ em với các giai trước đây cũng ko đến nỗi breakdown in communication như thế này. Lần nào nói chuyện với giai em cũng phải tự nhủ "giai còn trẻ con, chưa biết gì nhiều (literally, ko phải em muốn nói thế mà thực sự giai này ít trải nghiệm và chưa trưởng thành), phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn". =)) Gặp trực tiếp thì cũng chả sao vì dù sao nhìn thấy mặt nhau cũng đỡ (được cái hình thức tương đối, mặt mũi cũng cute cute nên nhìn vào nó cũng dễ tha thứ =)), chứ cái kiểu này thì... Chính đấy là lý do mấy tuần rồi ko chatchit với sms mà chỉ toàn stalk nhau trên FB đấy ạ. :))

    Anyway, ý chị nói em đã hiểu. Thực ra em cũng thấy em hơi quá serious ngay từ đầu, chủ yếu e muốn nghe ý kiến của mọi ng` về giai này và cách cư xử của em để rút kinh no thôi.

Chia sẻ trang này