1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai quá trẻ con hay em phản ứng thái quá?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi winterwinter, 06/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thằng này nó đang vã nên tranh thủ check xem bạn cũ đã có tình mới chưa, định hài hước một chút nhưng thôi, joke fails.

    Nhân cơ hội thằng giai đang làm gái cáu, tôi đề nghị phát vé cho giai đi tàu lượn chim cánh cụt 3 tuần.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thì vẫn đang làm thế đây. Không phải để làm màu gì dâu mà chán cái kiểu ông chẳng bà chuộc dư lày rồi. ^:)^
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quan trọng nhất không phải là mình cư xử khéo. Mà là tìm ra được 1 ng (có tiềm năng) cư xử khéo.

    Không thì mình là phụ nữ mà phải nhận 1 ông đàn ông làm con để dạy dỗ lại từ đầu thì oải lắm.

    Mình chọn k đúng ng thì mình trách mình đầu tiên, chứ k phải trách ng ta không / chưa biết cư xử khéo.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Em đâu có chọn gì đâu ạ. Vấn đề ko phải ở sự lựa chọn. Chỉ đơn giản là lúc em ở trong đó bị theo đuôi suốt 1 tuần và chuyện thích nhau cũng...tự nhiên thôi, hì hì. Em ko nuối tiếc j đâu ạ vì lúc đó vui mà. [r23)] Sau khi về em suy xét lại thì cũng quyết định nghiêm túc là thôi rồi (và em dứt khoát, rõ ràng, ko mập mờ giữ hàng nên các bác giai đừng ném đá em nhé :-")

    Thực sự, nếu cư xử ko đc khéo léo lắm mà yêu em (và có nhiều tính tốt khác) thì em vẫn chấp nhận đc. Vì em tự ý thức là mình cũng chưa phải khéo lắm và còn phải tu luyện nhiều. :"> Chẳng qua không hợp, không có duyên thôi, hehe.
  5. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lúc đi xa, tách khỏi thực tại, thì tự nhiên tâm hồn bỗng yếu đuối, dễ phải lòng linh tinh chị nhỉ [:P]? Chẳng biết các anh có như vậy không nữa, hay chỉ có phụ nữ nhạy cảm mới bi. Em thấy bản thân em mỗi chuyến đi đều bị chuếnh choáng "say nắng", về rồi thôi ạ :">. Em thấy chuyện chị phải lòng bạn em trong chuyến đi rồi về HN ngẫm nghĩ kĩ lại và nói rõ mọi chuyện là bình thường ạ, xem như kỉ niệm đẹp thôi :)>-. Có điều em thấy những trường hợp thế này nên cắt đứt luôn thì đẹp hơn :)), chứ dây dưa thì thành ra rối rắm, k vui nữa [:D]
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xời em gái hiểu lòng chị thế. :"> Với lại, đã bảo ngoại hình đúng gu mình. :">

    Uh thì chị còn âm mưu định biến mất khỏi cuộc đời giai cho kỷ niệm nó đẹp hẳn cơ. =)) Nhưng mà có 50 mutual friends mà 50 người này đều active trên FB thì em bảo làm sao tránh đc hả em? [r23)] Remove cũng ko ăn thua he he. Chỉ có cách duy nhất là cai facebook + đổi số điện thoại, đổi nick Yahoo. Mà làm thế vì 1 đứa con trai thì mệt quá. =))

    Thôi cũng chả sao. :P
  7. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bi kịch thời đại fb ạh :)). Chuyện lãng mạn thành ra lãng xẹc. Cái kẻ đáng ra để lúc đẹp giời ta nhớ tí cho phê lại cứ rình rập mọi hoạt động của ta dòm ngó :D.

    Thôi chỉ còn cách kệ xác thật :))
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Oh chị thích bị rình rập. =)) Cảm giác như mình được quan tâm. :)) Nhất là xem ảnh mình rồi like, mình viết gì cũng like, he he he. Nhưng mà rình rập trong thầm lặng nhé, cứ nhắn tin với chả chatchit là lại làm chị mất vui hoặc bực mình. :( Túm lại là kiểu chỉ gặp mặt trực tiếp được thôi, ko thể duy trì quan hệ đường dài qua sms hay chatchit đc.
  9. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạ có ng like cũng vui, nhưng mà mấy đợt vào thấy hai mươi mấy cái noti, toàn like là like, chẳng cmt gì thì em cũng bực. Lại có ng mình thấy cmt là hồi hộp, vì lần nào cũng nói gì đó lame lắm (ví dụ như thằng em họ em, cứ thấy nó cmt là em lờ đi :D).

    Mà em thấy giao tiếp qua chat, fb hay msg khác giao tiếp thật ngoài đời lắm hihi. Nhiều khi giao tiếp ảo thì vui vẻ bao nhiu mà ra ngoài tịt mít, lại có lúc cứ lên mạng là cãi vả thù hằn như k nhìn mặt nhau được nữa mà ra ngoài vẫn vui. Em có thằng bạn ở Úc, cũng kiểu trẻ con như bạn mà chị mô tả trong topic này. Giỡn vừa vô duyên vừa dai, chả tôn trọng mình tí nào, hết sức demanding, hay sai bảo em những chuyện vô lý. Nó học IT, em hỏi nó vì máy tính em gặp vấn đề, hỏi serious ấy, nó trả lời "Chỉ cho, đem máy lên tầng 10 rồi quăng xuống đi, khỏi suy nghĩ lại có máy mới." [-(. Vậy mà tới chừng nó về VN thì vẫn đi chơi liền tù tì, rất vui ạ. Cái này chắc là miscommunication, kết hợp giữa sự kém tinh tế trong giao tiếp của zai và sự giới hạn của cộng nghệ :D
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uh, giai này thực ra kiệm lời lắm, biết mình ăn nói không giỏi nên cũng hạn chế nói nhiều (quái sao mình lại thích được 1 người dư lày :)). Dù sao vẫn hơn mấy chú ăn nói kém mà còn thích chém gió và tưởng mình chém hay em nhỉ. =))

    Nhưng dĩ nhiên giai cũng phải có 1 vài điểm tốt nho nhỏ thì mình mới quan tâm. :"> Phải cái những khuyết điểm thì TO quá. :P

Chia sẻ trang này