1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAI QUAN VOT NGANH XAY DUNG 2007

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thonghai, 14/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    có anh chắc chắn tham gia nếu rủ được "hàng" đứng cùng mà, bất kể "giống đực" or "giống cái" hehehe
    @Quỳnh: giải nào anh tham gia chẳng xác định đi lót đường ngán gì đâu em hehe nên không có gì fải lăn tăn về kết quả cả hôm nào anh hồi hương nhé
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hà hà, Hải béo nghe nói là vừa vướng chướng ngại vật rồi - ít nhất là 1 năm rưỡi nữa không được oánh bóng , nó cho em mượn chứng minh bảo hiểm để oắn đấy, hay là đứng đôi nam nữ với anh Lộc nhỉ, để tù không bít tội gì cho nhanh nhể
  3. mario_violin

    mario_violin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    papa em là dân xây dung....em đi thay duoc ko anh =)) ...ma` ko de` cap den'' khoan? le^ phi'' nho*` :|
  4. thonghai

    thonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Q ui! Sao lai bat mi chuyen rieng cua tao vay? May cu danh vao noi dau buon cua tao, tao ma dien len may can than day...Ko cho muon CMT, the BH nua bay gio???
    That la do doc ac
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi Hải - mày bít hong? tối nay tao oắn bóng, tối mai tao oắn bóng, tối ngày kia tao oắn bóng, tối ngày kìa tao oắn bóng... hèm hèm - oắn bóng - nói một cách khác - là cảm giác bơi lội trên sân, vô cùng khoái trí và thoải mái, niềm vui oắn bóng không có rì có thể so sánh được, đặc biệt là trong trường hợp phải ngồi một chỗ nhìn mọi người chơi thì chắc là vật lắm nhỉ hỏng bít cảm giác đó nó ra làm sao nữa ...
    hèm hèm... tối qua gặp Việt và Vân Anh - đôi đấy cũng đăng ký oắn giải ten lít bốc đấy - thế mà giang hồ từ nay (đến ít nhất một năm rưỡi nữa ) vắng tiếng dậm chân bình bịch của Hải péo, bùn thay chẳng có ai đứng đối diện để cho đôi song kiếm hợp bích đấy vài đường cơ bản
    thôi đừng giựn, chả rì tao cũng góp đến 50% cho cái á quân Quảng Ninh của mày rồi còn gì , một cái đi nào, bà mẹ Việt Nam anh hùng!
  6. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, cứ điên lên đi, từ nay đừng ôm nó nữa mà cứ đứng đối diện nó nhằm thẳng quân địch bắn, nhá nhá nhá
    Chúc mừng bà mẹ trẻ cái nào
  7. thonghai

    thonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vang! Xin cam on
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    bà mẹ trẻ chủ nhật tuần trước còn chạy như giặc - tuần này mặt đã méo xẹo rồi . Hải ơi bạn bít rồi đấy nhé
  9. eric1980

    eric1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hay chịu khó chạy nhè nhẹ bằng 5 đầu ngón chân, đứng bình bịch nữa có khi oắn được vài tháng nữa
  10. thonghai

    thonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tai nan nghe nghiep thoi ma. Xin moi nguoi dung moc vao noi dau cua toi nua
    Hen 1,5 nam nua toi se lai tai xuat giang ho. Luc do lai dam cham binh bich, het vo ca san doa moi nguoi. Hy vong moi nguoi dung quen toi nhe!

Chia sẻ trang này