1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quần vợt quốc gia 2007

Chủ đề trong 'Tennis' bởi chaunghich, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Riêng bán kết và chung kết tổ chức vào ngày thường, ko phải thứ 7 CN đã thấy bọn tổ chức đầu đất rồi. Bao nhiêu người muốn xem mà phải đi làm, đi học không xem được. Thế thì lấy đâu ra khán giả cổ vũ chứ đừng nói đến quảng cáo hay bản quyền truyền hình. Giải vô địch quốc gia chuối không kém gì giải TTVN
  2. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Do trời mưa nên 2 trận đấu chung kết đơn nam, đơn nữ phải đánh cùng một giờ (11h hơn bắt đầu và kết thúc khoảng hơn 13h). Kết quả như sau:
    Dung - Hà: 7-6; 3-0 sau đó Hà xin bỏ cuộc (do mệt quá).
    Quân - Khánh: 6-3; 6-4.
  3. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là quá lởm . Tổ chức thế này thì làm làm sao co nhiều khán giả được
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết đơn nam sáng nay người hâm mộ cứ tưởng đây sẽ là một trận đấu hẫp dẫn sau khi chứng kiến Quốc Khánh xuất sắc vượt qua Quang Huy ở trận bán kết và trên thực tế 6 game đấu đầu tiên diễn ra khá căng thẳng Quốc Khánh đã giành được 1 giao bóng của Minh Quân vượt lên dẫn trước 3-1. Người hâm mộ quần vợt HN và không ngừng cổ vũ cho Quốc Khánh với hy vọng sẽ lật độ được ngôi thống trị của Minh Quân. Có lẽ do được cổ động viên cỗ vũ quá nhiệt tình vì vậy Quốc Khánh đã nỗ lục cứu bóng trong những tình huống cực khó kết quả là đến game thứ sáu anh bị căng cơ phải nhờ đến bác sỹ vào săn sóc kể từ đó trở đi trận đấu trở lên tẻ nhạt và 1 chiều khi Minh Quân điều bóng về phía hai góc sân còn Quốc Khánh chỉ biết bật lực đứng nhìn. Phải nói đây là 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn tồi khi tay vợt số 1 VN lên tục mắc lỗi kép về giao bóng và đánh hỏng những tình huống đơn giản. Nếu nói về chất lượng chuyên môn thì trận đấu giữa Quốc Khánh và Quang Huy có chất lượng chuyên môn cao hơn rất nhiều với nhiều pha bóng đối công và những tình huống lên lưới dứt điểm sắc bén của cả hai tay vợt. Lại nói về trận đấu giữa Quang Huy và Quốc Khánh, Quốc khánh cũng bị căng cơ khi trận đấu đang ở séc thứ 3 Q.Huy dẫn 2-1 nếu trời không mưa chắc hẳn Q.Khánh sẽ gặp khó khăn nhưng cơn mưa làm trận đấu hoãn lại đến ngày hôm sau. Điều đáng nói ở đây là tại sao 1 tay vợt chuyên nghiệp VN lại dễ dàng bị căng cơ,chuột rút đến vậy chả khác 1 tay vợt nghiệp dư. Nguyên nhân đó là quá trình tập luyện ít (theo thông tin vỉa hè -có thể không chính xác- đó là các tay vợt của Quân đội không chịu luyện tập kỹ thuật và thể lực mà vào sân tập chỉ đánh độ rồi về). Là một người theo dõi giải đấu này khá đầy đủ thì so giải đấu trước và giải đấu này quần vợt VN chưa thấy có gì tiến bộ ngoài Thuỳ Dung 1 tay vợt chịu khó đấu tư tập huấn ở nước ngoài có rất nhiều tiến bộ về giao bóng và các cú đánh cùng với 1 tâm lý thi đấu khá ổn định bắng chứng là cuộc lội ngược dòng thành công ở séc đấu thứ nhất sau khi đã bị V.Hà dẫn trước 5-2. Mai Huỳnh với lối đánh cổ điển bóng bạt ít soáy đã thất bại trước Việt Hà với lối đánh nhiều soáy sâu về cuối sân và chịu khó đeo bám . Việt Hà sau 1 năm tập huấn tại Tây Ban Nha vẫn chưa cho người hâm mộ thấy sự tiến bộ nhiều ngoài khẳ năng di chuyển tốt hơn nhưng nền tảng thể lực vẫn rất kém khi bị căng cơ, chuột rút trong trận đấu với Mai Huỳnh ở cuối séc đấu thứ 2 và cơn mưa khiến trận đấu phải dừng lại đã cho V.Hà có thêm thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ. Tại giải đấu này thời tiết đã ủng hộ hay tay vợt V.Hà Q.Khánh. Về các tay vợt trẻ chỉ thấy có sự tiến bộ của hai tay vợt nữ 16 tuổi là Lam Anh và Ngọc Vân là hai tay vợt được tập huấn theo chường trình thế hệ vàng của thành phố HCM tại Úc tay vợt Ngọc Vân của TP HCM xếp thứ 3 ở nội dung đơn nữ sau khi chịu thất bại trước Thuỳ Dung HN 6-3 6-1. Đây là 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt Ngọc Vân sở hữu cú thuậy tay khá uy lực và có độ soáy cao cùng điểm rơi tốt khả năng di chuyển nhanh nhẹn nhưng lại bất lợi về chiều cao và kinh nghiêm thi đấu. Nói chung đây là 1 giải đấu làm thất vọng khá nhiều người hâm mộ về chất lượng chuyên môn.
  5. leo6887

    leo6887 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh PHARAOH76 theo dõi kĩ quá nhỉ...tường thuật luôn..giải này trời mưa nên có 1 số ng may mắn..
  6. jeanstylish

    jeanstylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bác không để ý à
    Ngay chiều hôm qua, 3h sau khi giải kết thúc, thể thao 247 đã phát 1 phóng sự chê trách cái sự tệ hại của mấy hạt giống chín đấy thôi... Với tình hình tập huấn của VHà và kiểu đánh thế này của MQuân, QKhánh thì chẳng biết SEA Games tới bị loại ở vòng nào...
    Bác tổng thư ký vẫn khen hay, nhưng mà giải năm nay chỉ để tìm hiểu phong độ thôi. hehe.
    Gỡ lại đưọc Thùy Dung nói là sẽ cố gắng được HCĐ. Vậy cũng ngon rồi.
    Đúng là hôm qua lởm thật, nhưng mà khán giả chật kín sân chứ ai bảo là không có khán giả
    P/s: SEA Gamé cử 5 nam 5 nữ đi, đố bác nào nêu được tên những thành viên còn lại ngoài Minh Quân, Quốc Khánh, Quang Huy, Thùy Dung, Việt Hà, Mai Huỳnh?... who else?
    Được jeanstylish sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 28/09/2007
  7. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể là ... Hoà xuân, vũ kanu, nam cầu lông...cũng không ngoại trừ cả ... Thảo nadal nữa
  8. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    TSB cái bọn BTC đã nghiệp dư lại còn Nghiệp súc ... thông báo là 13h, vậy mà mình vượt qua 10 ký lô đường bụi bặm và qua cả 1 cái sông to nhất Bắc Việt, sang đến nơi đúng 13h thì giải đã kết thúc trận đơn Nam (M.Quân thắng Q.Khánh 64, 63 jề đó và vô địch), trận đơn nữ cũng đã xong set 1(tie-brk 7-4 Thùy Dung thắng)... , sét 2 cũng đã đc 3-0 cho Dung ..... vừa chọn xong chỗ toạ, chưa kịp ấm cái đít, bỗng cái loa rè của BTC thông báo V.Hà xin thua vì chấn thương... MK đau hơn cả hoạn... thử hỏi còn nỗi đau nào hơn ko??? MK chán!!!
    Em Hà mang tiếng Tây nít mà kém chiên nghiệp bỏ mịa... hơi đau 1 tý (chứ có phải đau cả 2 tý đâu mà ko cụ cố nốt) cũng nên tôn trọng khán giả mà lết đến hết trận, dẫu có thua 0-6 thì có sao??? đằng này... đúng là chán ko buồn chết!!!
    Lúc BTC gọi lên bục nhận giải cũng mãi mới chịu lên... Em Dung thì chiên nghiệp hơn... rẽ đám PV với vỉn chạy từ sân 1 sang sân 2 tặng lại bó hoa cho em VHà, ôm vai động viên, rất đàn chị... mịa đã xinh lại còn lịch phết Em Hà thì chán vãi, nhận bó hoa mà mặt ko 1 biểu cảm gì sất!!! rõ chán...
    Giải đấu kết thúc mà chẳng để lại cái gì mới, ngoại trừ mưa và trình độ tổ chức nghiệp suck của BTC...
    Vẫn mơ về Hoàng Thiên!!!!
    Được sidecar2006 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 28/09/2007
  9. abbo4U

    abbo4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xong giải rồi mà không bít tương lai sẽ quần vợt Việt Nam sẽ đi về đâu khi mà các tay vợt chuyên nghiệp thể hiện quá kém. Giải nam thì thui chẳng nói làm gì bởi vì vẫn những gương mặt đó và phong độ thì đi xuống, coi như xong. Nữ thì cũng thất vọng hoàn toàn: Séc đầu, Hà dẫn 3-1, hai tay vợt thi đấu tương đối tốt, bóng khá có uy lực, ổn định, sau đó Hà dẫn 5-2, tưởng chừng như séc 1 phần thắng đã nghiêng về Hà, nhưng bắt đầu từ đó em Dung thay đổi chiến thuật chuyển sang đánh phủi là chính chả giống cách đánh của chuyên nghiệp tí nào, rất ít quả tấn công, chủ yếu nhẹ nhàng đánh sang an toàn để làm em Hà xuống sức và tự chết (nếu công chắc cũng an táng tại quê nhà hoặc tìm lưới B40 thui) , đồng thời cũng từ đó em Hà xuống sức rõ rệt toàn đánh hỏng hoặc nếu có sang thì bóng cũng mất hết uy lực, thỉnh thoảng mới vớt vát được một quả khá(nhìn chung là từ đầu trận Hà đã có biểu hiện sức khoẻ không tốt: Đánh xong mỗi quả thì lại uống nước và lau mặt, làm kéo dài thời gian: đánh 1, nghỉ 2), sau đó tỉ số là 5-5, Hà cầm giao bóng và dẫn 6-5, sau đó 6-6. Tie break Hà dẫn 3-1 nhưng vẫn để thua.
    Séc 2 thì Hà không bằng cả nghiệp dư trong mọi khía cạnh: Pin yếu (có lẽ pin chỉ còn ...1 vạch), kéo theo đánh hỏng, nhưng điểm đáng chê nhất là tinh thần chiến đấu quá kém, không biết tự vực dậy cái ý chí thắng thua trong thể thao, mà như thế thì làm sao tiến lên được, để trở thành nhà vô địch thì chắc chắn rằng ý chí chiến thắng phải rất cao, chiến đấu đến cùng (mình amater mà nếu có bị dẫn 5-1 cũng kô bao giờ thi đấu kiểu vật vờ đó). Một giải đấu hoàn toàn kô nhiều đối thủ mà đoạn cuối giải thi đấu đã vật vờ hết sinh khí thế này thì sea games sẽ ra sao nhẩy các bác ơi?
    Thêm nữa, em Dung phát bóng thì ít uy lực, thường là hỏng quả 1(về phát bóng thì thua em Hà).
    Túm lại là: Chưa thể gọi các em là PRO được. Còn nhiều việc phải làm lắm không là tiền mất mà chẳng thu được cái cóc khô rì cả!!!!
  10. leo6887

    leo6887 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh Abbo4u chẳng thấy khuyến khích mấy em đc j..chỉ thấy chê..thế anh nghĩ làm thế nào để VĐV mình khá hơn..

Chia sẻ trang này