1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết bức xúc ở Cơ quan! Mắng nhiếc xếp trên mạng một tý cho đỡ cú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi roar, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roar

    roar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết bức xúc ở Cơ quan! Mắng nhiếc xếp trên mạng một tý cho đỡ cú

    Bà trưởng phòng ở chỗ mình mặt lúc nào cũng như cái lưỡi cày, lúc nào cũng tinh vi cho rằng mình lúc nào cũng đúng. Đã ngu lại còn hay gay gắt với nhân viên, chỉ thương cho ông chồng của bà ấy - Phí cả một đời trai. Chỉ được cái có người nâng đỡ nên mới lên lãnh đạo được mình. Phải tay mình mà lên lãnh đạo, mình cho chuyển xuống làm công tác dọn vệ sinh ngay.. Tình hình quan hệ của Bà ấy với mình căng thẳng như Iraq với Mỹ, kiểu này lại phải đi tìm CQ nào mà chuồn thôi. Lương đã thấp, Lãnh đạo kém lại còn hay sĩ diện thành tích này nọ! Chán đời thật! Buồn thật.
    Ông giám đốc thì cũng không hơn gì! Làm lãnh đạo cả cơ quan thế mà cứ gặp khó khăn gì thì bắt nhân viên đi tìm giải pháp. Thế thì lãnh đạo làm gì, lãnh đạo ít ra cũng phải là đầu tầu chèo lái, chỉ ra những đường hướng đúng đắn cho sự phát triển. Làm giám đốc như ông khéo để mình gọi mấy thằng cửu vạn đứng đường nó còn làm tốt hơn!
    Buồn đời lên TTVN nói xấu lãnh đạo tý! Bà con thông cảm nhé! Sông có khúc người có lúc
    Hy vọng ngày mai trời lại sáng! Hết mưa to sẽ đến ngày nắng đẹp

    ------------------------------------------------------------Nếu biết ngày mai em lấy chồng,3 năm thề hẹn cũng bằng không,Anh về mài lại con dao phở,Tìm người yêu em kiếm cỗ lòng........
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Biết rồi ! khổ lắm nói mãi ....
    Thế này nhé ....Mình đây ....cũng có tí ti gọi là tước ....khổ lắm .
    Mà lãnh đạo cũ của mình người mình nể có 1 còn lại là ....khổ lắm ...
    Mình thấy ....làm lãnh đạo chỉ cần làm cho anh em nể phục thôi ....còn chuyên môn này nọ thì anh em nể cấp dưới phục là họ lo tất cho....ối giời cũng cẩn thận đời lắm mưu kế lắm ....
    Bây giờ mình ấy ....áp lực hết chịu nổi ....Về ! tự làm khắc sướng ....
    Nhưng mà kể lại nhiều khi vẫn ức ( khác với tức ....nhỉ ! )
    Chân_Thiện_Mỹ http://ttvnol.com/f_352.ttvn kính mời!!!! 
  3. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tất cả "bọn" gọi là lãnh đạo ấy mà, đều có một điểm chung hết! Ai cũng vậy ráo. Nếu cứ áp dụng câu nói: "Nếu biết anh ta là người như thế nào, hãy cho anh ta quyền lực", he he, nếu câu này là đúng, thì chắc mình cũng là người chẳng ra gì. Hay ho thật đấy, mỗi người có một nỗi khổ, cuộc đời mà, thú vị thật.
    Mình đang định đứng về phe nào ấy nhỉ? Chẳng biết nữa, cho tôi xin 2 tiếng bình yên!

Chia sẻ trang này