1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết hậu quả của ngày 1/4????help?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainkute, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết hậu quả của ngày 1/4????help?????

    Chuyện là thế này các bác ợ,hôm qua là ngày Cá tháng tư buổi chiều em gọi điện cho Cáo nhà em và các bạn của Cáo lên nhà hàng để đánh chén(Cáo này chưa chính thức nói lời yêu với em chỉ là em đang kưa thui àh,còn các bạn của Cáo rất quí em và ủng hộ cho em).Tình hình là em chỉ muốn đùa cho vui thui,chứ em ko mời Cáo và bạn bè đánh chén thật mà.Mà Cáo có vẻ đoán ra ý đồ đen tối của em nên đã phá ké hoạch của em==>không đến...hix....may mà còn vớt vát cho một em gà vào rọ đó là bạn thân của Cáo....mà em này và em rất quí nhau...coi nhu anh em nên rất vui vẻ...Tối nay em đi đón Cáo và bạn thân em ý về,tự dưng thấy em ấy im lặng không nói chuyện với em,em hỏi gì thì nói đấy thui .Bạn thân Cáo nói thầm với em là Cáo đang giận em lắm.....em phải làm sao để Cáo hết giận em bi giờ.......Các bác cho em các kế sách để làm nguôi giận em Cáo này với ạh....xin đa tạ...........
  2. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nhân cơ hội chuyển qua bạn thân luôn nhỉ .
    Đọc không hiểu lắm . Thế bạn thân của cáo cũng đến nhà hàng à ? hay như thế nào ...
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bác này viết văn kiểu gì đó cứ em này em nọ loạn hết cả lên,hiểu rồi nhưng chẳng có gì ghê gớm cả,hay nhân tiện gọi cáo ra chỗ riêng nói chuyện,rồi hợp thức hoá tình cảm luôn.
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cả tối hôm qua thì Cáo và các bạn của Cáo lúc đầu định để bụng tới chiến đấu rùi nhưng không hiểu thé nào Cáo lại phát hiện ra nên tìm cách không đến..hix ,àh,còn bạn gái thân nhất của Cáo bi giờ hiện tại là em gái nuôi của em mà,mà lúc trước bạn thân của Cáo thích em lắm nhưng em đã trót thích Cáo rùi nên nhận em ấy là em gái vậy.....chuyện nó là như vậy....em bi giờ cần cách nào để làm nguôi giận em ý nhỉ???
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đùa cợt vào ngày này cũng nguy hiểm lắm bác ah.Hôm 1/4 em cũng đùa Cáo nhà em 1 vố làm nó giận mất 1 ngày.Gọi điện mãi mà k0 nghe máy,đành fải đến nhà Cáo trồng cây si với 1 vẻ mặt rất chi là ăn năn,sau đó thì Cáo cũng động lòng gặp nhưng mà cấm vận chuyện ôm ấp,kiss..hix,đúng là đùa vào ngày này cug nguy hiểm thật...CHúc bác làm lành thành công nhé.Ah mà bác nhờ bạn thân của cáo nói giùm đi,chắc em này k0 có ý cưa bác thì nó cũng đỡ cho bác thôi....
  6. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thì bình thường chứ có vấn đề gì đâu mà bác đặt cái title nghe ghê gớm thế. Gì mà "hậu quả ngày 1/4".
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang lạnh lùng đóng băng mà báo bảo không có chuyện gì là sao.....
  8. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Có ti tỉ cách xin lỗi, cần gì phải hỏi.
    Ý là muốn hỏi tâm tư cảm nghĩ của Cáo nhà chú chứ gì
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang nghĩ Cáo nhà em nghĩ em dám đùa cợt thất lễ với Cáo và Cáo nhà em thuộc hệ không thích đùa cho lắm...khổ thế đấy....cá với mú.....
  10. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đọc title giật hết cả nảy. Đọc xong chỉ thấy buồn ngủ, đi mắc màn và ngủ thôi..

Chia sẻ trang này