1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết nạn ăn xin hợp tình hợp lý,một bài toán khó?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xacchetloangiangho, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết nạn ăn xin hợp tình hợp lý,một bài toán khó?

    NT là một tp du lịch nên có nhiều người ăn xin sẽ ảnh hưởng không tốt đến bộ mặt thành phố,mặc dù rất đồng cảm với hoàn cảnh của họ nhưng vì lợi ích chung nên không thể để cứ tiếp tục như vậy,để giải quyết chuyện này một cách hợp tình hợp lý thì theo mọi người nên làm cách nào
    ----bắt chước Đà Lạt cấm ăn xin để nghe thiên hạ chửi
    ----có nghe bác nào nói gom lại đưa đi vùng kinh tế mới-- phần lớn những người đi ăn xin đều là những người già và trẻ em,phần còn lại là tàn tật và mất sức lao động thì làm được cái gì
    ----quy định những khu vực được phép ăn xin và những khu vực cấm,nhưng chọn khu vực như thế nào đây
    ----mở nhiều viện dưỡng lão để nuôi các cụ già và nhà tình thương để nuôi các em nhỏ,nhưng kinh phí sẽ từ đâu ra,vận động xã hội đóng góp như thế nào vì phúc lợi xã hội ở Việt Nam mình quá kém....
    có ai có giải pháp hay hơn không,tất cả vì một Nha Trang xinh đẹp
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước Đà Lạt : Nói không với ăn xin , bán vé số , bán sách dạo !
    Mấy ông bán sách dạo ở NT mình cũng đủ trò ! Một cuốn "Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm " ổng hét với giá 79.000 đ ( Có in giá hẳn hoi nhé ) . Rồi sau đó là "cò kè bớt một thêm hai " . Nhìn chẳng hay tí nào !
    Ông bán vé số thì có tuyệt chiêu "điểm huyệt " . Im im , lù lù , bất ngờ xuất hiện , "điểm " tập vé số vào hông ( vào hông , chỗ này nhạy cảm lắm ) . Vậy là du khách phải nhảy tưng lên , lắm trường hợp đang ăn phở hay uống cafe thì rớt ly hay bể tô không phải là chuyện hiếm !
    Rồi , ông thứ ba , "đệ nhất cao thủ " ôi thì ố la la là "lão khất cái " , "tiểu khiếu hoá " , chân thật cũng có , mà chân giả cũng nhiều . Chân nào cũng "tuyệt kỷ" đầy mình để moi tiền du khách !
    Phải mạnh tay thôi !
    Đà Nẵng làm rất tốt việc này ! Trong Box mình có anh @xichlodem là dân Đà Nẵng ! Mời anh chia sẽ một chút "những điều trông thấy " !
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Các báo mấy tháng trước chửi mấy ông UBND TP Đà Lạt ra quyết định: CẤM BÁN BÁO VÀ BÁN VÉ SỐ, chứ vẫn ủng hộ quyết định của UBND về CẤM ĂN XIN.
    Nếu chống ăn xin thì cả nước ta phải học tập ĐÀ NẴNG. Trên các đường phố treo bảng (giống như bảng cổ động) NẾU PHÁT HIỆN ĂN XIN THI HÃY ĐIỆN THOẠI ĐẾN SỐ xyzabc.... (có thưởng)
    Em có nghe nói khi ngày đầu tiên áp dụng, các bác xe ôm, xích lô là trúng mánh. Các bác chuyên đi săn lùng những người ăn xin để lãnh thưởng (một ngày bắt được 1 người ăn xin thì cả ngày nhậu thoải mái)
    Nếu Nha Trang mình mà áp dụng như Đà Nẵng thì sẽ không còn cảnh gây mất thiện cảm về thành phố du lịch.
    Còn cấm bán vé số và bán báo (nghề lương thiện) thì không có tính nhân bản lắm, thậm chí còn vô nhân đạo nữa.
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 23/09/2006
  4. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Haha, bài toán khó ..???
    Nhà nước Việt Nam không để cho ai đói đến độ phải đi xin ăn.
    Bây giờ, ăn xin là một nghề, họ đi xin vì họ lười lao động, lương công nhân giờ xấp xỉ 1-2 triệu, trong khi ngồi không ngửa tay xin của bố thí một tháng cũng được tầm ấy, thế thì việc gì phải lao động cho mệt. Ăn xin ban ngày trông lem luốc thế, nhưng ban đêm mặc đồ hiệu, đi xe ga vào vũ trường, thiếu điều uống thuốc lắc, uống rượu ngoại. Tớ có thằng bạn làm tại Vietcom bank, nó bảo ăn xin tại Nha Trang cuối tháng toàn đến đấy đổi tiền, gửi vào tài khoản chuyển về quê, có hôm ông ăn xin bảo nó, nhà giờ có 2 tầng, vài tháng nữa xin đủ làm thêm "mê" nữa cho nó cao...ặc ..sock !
    Tôi nhớ có đọc 1 câu chuyện ngắn nước ngoài, tên gì không nhớ nhưng đại loại là có một nhà văn nổi tiếng, giàu có. Một hôm ông ấy muốn viết về cuộc sống của những người nghèo khổ, nhưng không biết viết thế nào. Thế là ông ta tìm cách xâm nhập vào thế giới người nghèo để tìm hiểu, ông giả làm ăn xin. Và từ đó, ông mất tích luôn, bạn bè lẫn gia đình cũng không biết nguyên nhân vì sao ông ấy mất tích. Cho đến một hôm, tình cờ trên phố một độc giả bắt gặp ông đang lê la ăn xin, độc giả ấy liền hỏi ông tại sao lý do gì mà ông từ bỏ gia đình, sự nghiệp, bạn bè hay vì bài bạc, nghiện ngập mà đến nỗi thế này. Ông ấy chỉ mỉm cười và nói rằng : không phải tất cả lý do ấy, mà lý do đơn giản là làm ăn xin sướng hơn. Ông ấy đã từ bỏ cả cái mà tôi cho là quan trọng nhất trong mỗi con người là "lòng tự trọng", với lòng tự trọng, ông ấy chỉ là nhà văn nổi tiếng, giàu có. Nhưng vứt bỏ cái gọi là "tự trọng" ấy đi, ông ấy trở thành một ông vua trong thế giới vật chất của ông ấy.
    Quay lại vấn đề của thành phố Nha Trang, ăn xin tại Nha Trang chủ yếu là trẻ em và người già. Chúng tôi đã cố gắng thu gom, trẻ em thì vào trường giáo dưỡng, đào tạo nghề đầy đủ, người già thì vào viện dưỡng lão, cơm ngày 3 bữa đầy đủ. Thế nhưng bắt vào thì họ tìm đủ mọi cách để trốn trại, họ muốn đi xin để có tiền tiêu xài. Vấn đề của ăn xin họ đã quen với thói lười biếng, họ không muốn lao động, họ không có khái niệm tự trọng, họ chỉ muốn sung sướng,hạnh phúc mà không cần phải lao động dưới bất kỳ hình thức nào. Đấy là ăn xin thời nay !
    Vậy, giải pháp ở đây là gì, rất đơn giản, không cho tiền nữa là xong. Nói thật, lương tháng của tôi không bằng một nửa của một vị ăn xin chuyên nghiệp.
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 23/09/2006
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Ở Nha Trang cấm ăn xin mà, tại các bác không để ý thôi, nếu các bác thấy ăn xin thì cứ gọi điến đến UBND Phường sở tại là có người đến hốt ngay, ai bảo là không chứ.
    Mấy vị thu gôm ăn xin được 30.000/người đấy, sau khi gom lại thì được Thành phố chuyển lên Trung tâm bảo trợ xã hội.
    Thế nhưng mà không hiểu sao sau 1 thời gian 6 tháng học nghề thế nào mà lại gặp cái tên ấy lại ăn xin ngay trên địa bàn phường mình, thế là lại thu gom.
    Đến lần thứ 2 thì lại thấy hắn xuất hiện, nhưng trên tay lại có thêm mấy phong Doublemint, rõ ràng thấy hắn xin, thế mà khi đến nơi, hắn bảo hắn bán sin gôm chú không xin ... thế là pó tay.
    Không tin, các bác thấy ăn xin thì cứ thử gọi về Phường đi, đảm bảo có người hốt liền.
    Hơn nữa, theo VDK thấy, những người không có thu nhập, tàn tật thật sự thì đúng là tội thật. Chính vì thế, muốn bỏ cái nạn ăn xin thì bản thân mỗi người phải tự tâm mà làm, chứ không phải ai cũng cho, thế là tự sẽ hết thôi. Vì ở đời, thực sự có người khó khăn mà.
    Như Đà Nẵng, đúng là làm tốt, nhưng mấy bác đi du lịch, vào nội thành thấy thế, nhưng thay vào đó, thì ở ngoại thành, số tội phạm ở Đà Nẵg thuộc vào loại cao của nước, vì những người vô công rồi nghề kéo nhau ra ngoại thành làm ăn (đủ thứ nghề không ra hồn) nên tệ nạn còn nhiều hơn ấy chứ.
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghe bác Namental và Vo_danh_khach nói, em mới rõ hơn cái dzụ ăn xin ở NT mình đấy, thông báo 1 ngưòi thì được 30k....(nấc)...rồi còn "trốn trại"....kiếm tiền bằng ăn xin .....sướng hơn . Chen thì chỉ cho tiền những người mà thật sự tàn tật thôi. Nhiều khi nghe mọi ngưòi kể là ăn xin có tổ chức hẳn hỏi đàng hoàng, xin bao nhiêu về chia cho "đại ca",...hay có cả làng của tỉnh bắc trung bộ VN "nam tiến" hành nghề hành khất rồi về quê xây nhà lầu, sắm sửa tiện nghi, sau đó lại tiếp tục nam tiến để tiếp tục sự nghiệp.
    Namental bảo là tốt hơn là không cho tiền, nhưng thực sự có nhiều cảnh mình thấy, mình chứng kiến, mình không cho cũng không được. 1 thằng bé xíu, trên tay ẳm 1 baby đang khóc choé lên (có lẽ vì thiếu sữa, thiếu ăn), ngồi vật vờ ngay góc ngã tư xin tiền, mình không thể ngó lơ và đi được. Nhiều khi cho tiền xong, lại suy nghĩ không biết, thằng bé ấy có phải về "cống nạp" cho ai không? Vì thực tế vẫn có vậy. Có 1 lần đọc trên báo tuổi trẻ, phóng sự, cha mẹ phải đi xin ăn, tối về đưa cho thằng con mất dạy và đứa con gái bất hiếu ấy bao nhiêu tiền đấy chúng mới cho các cụ ngủ trong nhà, còn không thì ngủ ngoài đường. Vậy, nếu mình không cho thì liệu đêm sương nào các cụ cũng phải "lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn" sao?
    Lười lao động cũng có, mà không có khả năng lao động cũng có. Bài toán này không dễ chút nào.
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ăn xin thời nay ghê thật. Bày ra wá trời chiêu để bắt người khác phải cho tiền, không cho không yên, mà cho cũng không yên.
    Một hôm LAN xuống biển chơi, đang ngồi ăn bánh với thằng bạn. Ở đâu ra một đứa nhỏ khoảng chừng 7, 8 tuổi đến xin ăn. Thằng bạn LAN nói ''mày đừng cho, mày cho là lát nữa có đứa khác tới xin tiếp đó.'' LAN tin thằng bạn. Thằng bé ăn xin kia tự nhiên hát ra một hơi dài một bài ca có lẽ là nó đã thuộc nằm lòng. Cái bài vè đó thế nào LAN cũng chẳng nhớ hết được, chỉ nhớ có đoạn gì mà ''chị ơi chi, em chúc chị sinh con trai đẹp trai, sinh con gái đẹp gái...'' Mô phật, mình buồn cười muốn chết, có không cho cũng không được. Cho nó xong rồi, nó vừa quay đi là một con bé khác nhỏ hơn sáp lại ngay. Hix hix, chắc là em của thằng nhỏ kia. Khiếp!
    Nhưng mà vẫn còn một số chuyện khác khiên mình phải suy nghĩ. Trước đây lâu rồi, gần nhà LAN có một ông, bằng tuổi ông ngoại LAN, nghĩa là gần 80. Vì không làm ăn được ở đây nên ông với gia đình bỏ đi Long Khánh. Hôm trước, ông có ghé nhà ngoại LAN kể chuyện. Ông nói con cái của ông, ông nuôi nó lớn khôn, đủ lông đủ cánh bay nhảy. Vậy mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cho cha mẹ một miếng bánh. Ở nhà hai vợ chồng già tự nuôi nhau. Cơm gạo thì hàng xóm cho hoặc là vay muợn. Rồi cuối cùng, bà cũng không chịu nổi, bỏ ông mà đi. Có khi ông sốt mà không có ai chăm sóc, phải uống nước nóng trừ cơm. Ông đỡ được một chút thì quyết định quay về quê hương. Ông vừa đi vừa xin ăn. Vì ông đâu có tiền. Thấy ông mà tội nghiệp.
    Ra ngoài đường bây giờ chẳng biết ở đâu là ăn xin giả, ở đâu là ăn xin thật. Nghe biết bao nhiêu, thấy biết bao nhiêu, mà cũng không tài nào phân biệt được. Nếu như gặp trường hợp ông già kia mà không cho thì mình quả là mình không tốt. Nhưng mà biết ai là đói thật, ai là trưởng giả đội lốt. Khó quá!
    Muốn giải quyết chuyện này thì không phải chỉ có một vài người, không phải chỉ có NTC. LAN nghĩ chuyện này phải có sự chung tay hợp sức của tất cả mọi người, tất cả tầng lớp. Hix hix, chuyện của mấy ổng (em tài hèn sức yếu, chẳng làm được cái đinh rỉ gì). Nghĩ ra một cách à, đúng là khó thật.
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ăn xin thiệt,giả khó phân!
    Quý vị! Mỗi khi bị làm phiền bởi ăn xin hoặc không bị làm phiền, lúc rảnh rổi, nhấm nháp cafe hay ngắm biển...chẳng hạn. Cứ dành trọn 15 phút trò chuyện....tỉ tê...cà kê...ê..ngỗng...1hồi. Chắc phần nào quí vị cũng sẽ phân định được thật giả, xem logic the nào, "bi thương" tới cỡ nào. Bi thuong qua thì hãy xem lại...
    Trường hợp gặp 1số ăn xin...thiếu tính kiên nhẫn (trong khi mình có dư) thì quí vị sẽ biết ngay thôi....nó quay lại...chửi mình ấy chứ!...Rồi thì sao, ráng nhớ mặt cái đứa đó...lần sau có..hội ngộ....thì chửi lại..không để nó kịp xin câu nào...
    Còn 1điều nữa, gặp những kẻ ăn xin bị lở lóet thì cho..."de" liền nhé. Ngụy trang giỏi lắm đấy! Mà k ngụy trang...thì xét mọi góc độ cũng không nên cho làm gì...chẳng được cái tích sự gì đâu.
    Nói là nói vậy, để gọi là giải quyết tạm cái tình huống thực tế nếu gặp phải. Chứ chuyện chính sách và giải pháp lớn hơn thì......để từ từ...nghĩ xem sao...Có chuyện mấy cụ mà hội của mình thiếu..."kinh phí" còn chưa nghĩ ra mà lại...
    Hix...
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ăn xin thì bắt về nuôi. Kinh phí bảo mấy chú công an phạt chăm chỉ vào trích phần trăm qua nuôi.
    Cò Tây Cái loại hình này là chán nhất bắt phạt nặng. Tái phạm nhân hệ số đôi, ba lên.
    Bán đồ dạo hình thức này cũng có lắm biến chứng. Thôi qui định một số đường cho làm ăn kiếm gạo.
    Hết thế nhé

Chia sẻ trang này