1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết nhu cầu an toàn - thanh thản!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi doi_moi_em, 20/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doi_moi_em

    doi_moi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết nhu cầu an toàn - thanh thản!

    Chúng ta ai cũng hiểu rằng QHTD là một trong những nhu cầu cơ bản (như ăn, ngủ, mặc, ở ...) của con người.
    Nhưng nhu cầu này lại gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho (CON người) chúng ta, mình đã đọc lướt qua một số bài
    trong forum này và thấy nhiều chuyện buồn hơn là vui, nào là nạo thai, quan hệ khó khăn, quan hệ nhưng không thấy thoải mái, thõa mãn vì áp lực từ xã hội, đạo đức quá nặng nề, ở đây mình không có ý chỉ trích hay lên án xã hội vì chuyện này, đó là lịch sử và truyền thống văn hóa Việt Nam từ ngàn đời truyền lại (và là căn nguyên của sự bền vững), chúng ta buộc phải tôn trọng, mà nếu có muốn thay đổi (có lẻ sửa đổi thì đúng hơn) cho thoáng hơn (mình không muốn bắt chước Phương Tây, vì mỗi quốc gia khu vực, có hoàn cảnh lịch sử, địa lý và văn hoá khác nhau) thì cần phải có thời gian, có lẻ 50 năm, 100 năm hay lâu/mau hơn tùy diễn biến của XH, nhưng nhu cầu của chúng ta thì lại ngay tức thì và hơi có phần cấp bách, vậy làm thế nào để hài hòa được giữa bản năng (QHTD) và những ràng buộc vô hình và hữu hình từ mọi phía.
    Mình nghĩ chắc cách này là ổn : sử dụng dịch vụ. (Thủ dâm miễn bàn).
    Trước hết mình phải nói rõ, nếu không mình có nghi cơ vi phạm pháp luật và các bạn phải thông cảm thì mới hiểu hết ý mình được. Mình nói chung là có học và tôn trọng pháp luật, không bao giờ muốn gặp rắc rối với pháp luật, hại nhiều hơn lợi, ý quên chỉ hại không thôi. Ở đây mình không hề khuyến khích chuyện mua *******, ai làm chuyện đó thì phải chịu trách nhiệm với hành vi đó. Vậy thì có bạn sẽ hỏi vậy "sử dụng dịch vụ" không phải là mua dâm hay sao? Xin trả lời là PHẢI 100%, nhưng mua dâm cũng có nhiều loại, không sao kể hết ra ngay được, ở đây mình muốn nói đến loại nhẹ nhứt, ít ảnh hưởng xấu đến người khác nhất, vì các bạn chắc biết rằng lịch sử của nghề mại dâm có từ vài ngàn năm trước không sao dẹp bỏ đi được, cùng lắm là hạn chế đến mức thấp nhất mà thôi. Mình cũng có người yêu, nàng rất dễ thương và yêu đời, nhất là khi nàng cười, nụ cười đó có tác dụng làm mình quên hết mọi buồn phiền và bản năng ít nhất là 3 ngày, nhưng khổ nỗi thường thì 2 đứa cuối tuần mới gặp nhau, mà mình thì vẫn muốn nhìn thấy nụ cười vô tư đó tới khi kết hôn, mình không muốn nhìn thấy nụ cười đòi hỏi sớm, (yêu thì cũng có nhiều đối tượng tùy đối tượng mà hành xử, chuyện này lớn quá mình không bàn ở đây, hay là chuyện chung thủy cũng vậy mong bạn hiểu, đại khái là mình yêu nàng bằng con tim chứ không phải bằng cái đầu và cái ấy bây giờ) và mình không muốn lừa gạt hay hại đời ai cả, ai hại mình thì mình xin chịu chớ mình không có gan hại người khác. Mình nói hơi nhiều, chắc là phải đi ngay vào vấn đề thôi:
    Mình muốn trao đổi địa điểm dịch vụ với các bạn, lại phải nói rõ chứ nếu không thì nguy.

    Thứ nhất, nếu bạn biết chổ thì gởi cho mình qua mail : rongchoi9999@yahoo.com (mình đang ở TP.HCM)
    mình sẽ sử dụng thử, nếu tốt thì mình sẽ chỉ cho bạn một chổ tương đương (tất nhiên cũng qua email), coi như là có qua có lại.

    Thứ hai, bạn không nên công khai địa điểm dịch vụ đó lên mạng, có hại cho chổ đó, dù sao đó cũng là cách sinh sống/nghề của người ta (dù nó chưa được XH và Pháp Luật công nhận) nhưng đó là nhu cầu có thực các bạn đồng ý chứ.

    Thứ ba, tốt nhất các bạn phải là người trưởng thành, để hiểu được mình đang làm chuyện người lớn và chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình và ý thức được hậu quả của chuyện này (bệnh hoạn, xem thường phụ nữ, ... một lần nữa xin các bạn tìm hiểu kỹ mặc xấu của chuyện này trước khi sử dụng).

    Thứ tư, khả năng tài chính của bạn phải phù hợp, không nên đốt tiền, cái gì phung phí thì phung phí, cái gì hợp lí thì hợp lí.

    Thứ năm, đây chỉ là cách bất đắc dĩ mới dùng, nên yêu thương chân thành và tiến tới hôn nhân cho đỡ tốn kém và rắc rối.

    Thứ sáu, xin thông cảm và đừng chửi vào mặt mình, thế gian vạn đàn ông giống tôi . Cảm ơn rất nhiều.

    (không biết mình pop topic này lên đây có hợp không, nếu biết chổ khác hợp hơn, xin chỉ dùm)

    Muốn ngắt đóa hoa, cài tóc nhuộm,
    Mà sao **** lượn, loạn sân trầu.
    Chân run, gối mỏi lan hồ điệp,
    Hoa này nguyện giữ đến xuân sau.
  2. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    chú này rồi cũng sớm theo anh Lương Quốc Dũng đi chăn kiến thôi.
    Quy vào tội môi giới mại dâm.
    Được CHAUNC sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 20/08/2004
  3. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cặp bồ. Ko tìm gái mại dâm.
    Có vẻ đây là cách an toàn mà các lão anh hay thích hơn tìm gái!
    Em thấy vậy!
    Ngay cả tui học sinh sinh viên bi giờ, đa phần cũng vầy. <Trừ trường hợp yêu và tận hưởng ...>
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    aint that funny
    chơi và yêu cũng chỉ cack nhau một vack bút chì mỏng dính... chẳng ai buồn track mấy thú vui tao nhã của các bác nhờ.... nói rạc cuống họng rồi....chỉ hy vọng một điều khi đã chơi với mấy em trước số 5, cộng dấu huyền , nên biết cack safe ***..nhất là mấy bác chỉ biết yêu nàng bằng chính con t{}im mình....
  5. doi_moi_em

    doi_moi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Chaunc đã nhắc nhở, mình sẽ ghi nhớ điều đó.
    Sẵn nói chuyện LƯƠNG QUỐC DŨNG (có lẻ sẽ là một thành ngữ mới trong Tiếng Việt ví dụ như: đồ sở khanh, đồ lý thông... hy vọng là không ai trong chúng ta sẽ bị chửi là đồ LƯƠNG QUỐC DŨNG) mình có vài ý muốn về chuyện này, nếu không các bạn sẽ không hiểu rõ mà lạm dụng thàng ngữ mới này. Ngày trước nhà ba của bạn mình có trồng một số cây ăn trái như: xoài, mận, ổi ..., ông là một người rất dễ tính, khi có trái chín ông thường hái cho hàng xóm ăn cho vui, hoặc có ai xin là ông ít khi từ chối, hoặc khi có hái trộm mà bị bắt thì ông cũng dễ dàng bỏ qua, nhưng thật khốn khổ cho kẻ nào khi trái còn xanh hay chưa chín tới mà vô bẻ trộm bị bắt, trước hết trói vô cái cây đó, chú em sẽ được nghe giảng đạo ít nhất là 3 tiếng (trong khi bị kiến lửa cắn tơi bời), tiếp theo sẽ đi kêu mấy đứa nhỏ trong xóm lại cho nó thấy, cho nó khỏi làm bậy giống vậy, kế tiếp đi gọi ba má kẻ xấu số tới dắt về, không biết là chú em về tới nhà sẽ còn lành lặn hay không nữa !? (nhưng những tội nhân đó sau này đều nên người cả). Còn LƯƠNG QUỐC DŨNG không những phạm tội phá hoại , mà còn phạm phải tội ác tày trời nữa, trời không dung đất không tha trả lẽ khám Chí Hoà bỏ qua, ******** với trẻ em dưới 16 tuổi, nhẹ thì vài năm tù, nặng thì tử hình chứ chẳng chơi, đặc biệt nghiêm trọng là phạm tội trong lúc đang đương nhiệm chức vụ cao trong bộ máy nhà nước, ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà nước lớn như thế nào chắc ai cũng hiểu. Chẳng thà bạn dụ dổ một cô gái lớn hơn 16 tuổi, thì bạn chỉ bị kết tội phá hoại mà thôi.
    Đây chỉ là vài ý kiện vụng về của mình thôi, không hề dám lên mặt dạy đời ai cả vì biết rằng đời này núi cao hơi bị nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này