1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết sao đây các bác ơi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi annie_tm, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết sao đây các bác ơi!!!

    Lúc cưa thì khỏi fải nói các bác cũng biết...
    Cơ mà bi giờ cưa đc rùi thì thay đổi 180 luôn...
    Lúc đầu thì vì công vì việc bận bịu em nghe cũng ấm ức nhưng còn chịu đc...
    Bây giờ lại xoay sang phật rồi những lí lẽ cao siêu như là mình có thế nào thì sống thế...k cần quan tâm người khác nghĩ gì và cảm nhận ra làm sao(thề với các bác là em nghe mà sôi cả tiết)Hầu hết tất cả là do em hiểu lầm tấm lòng chân thành của ảnh...hầu hết là do em làm quá lên...
    Thực sự em cầm tinh con Tiger đấy nên em nóng tính lắm(but lại quên nhanh)...trc đây em tức j em nói ngay nhưng rồi đâu lại vào đấy...bi h chán chả buồn nói nữa rùi...mà nhiều chuyện tích lại nên lúc nào em cũng ngứa mắt...định làm lành mấy lần nhưng cứ nghe cái lí lẽ đấy là em fát điên lên...
    Các bác cho em hướng giải quyết...sự việc đã đc 1 tháng rùi ạh...
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    chi tiết thêm chút nữa đi bạn ?
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chàng có lý nhưng như thế không hợp với ý em muốn , đúng không .
    Em hãy suy xet kỹ xem em có thể sống trọn đời với cái cách của chàng không . Nếu không thì nên nói thẳng quan điểm của em để anh ta có điều chỉnh thích hợp
    Anh ta cố tình không điều chỉnh thì sao nhỉ ? ( chẳng dám nghĩ nữa )
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    giai nhà ấy có khi mắc bệnh lười đó, cưa xong tưởng thế là xong rồi í...hihi
    kiếm vài cu khác quây quanh coi có khác ko?
  5. ahvu

    ahvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em hãy tập nhẫn nại,bình tĩnh vì đó là đức tính cơ bản của người phụ nữ Việt Nam.Hơn nữa "lạt mềm buộc chặt"mới tốt
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác đang yêu anh ý nhiều nhiều!
    Anh ý đang có biểu hiện như thế, quay hẳn 180 độ, bác đã không chỉ thông cảm cho anh ý một thời gian dài mà sau này, khi anh ấy nói hẳn ra những gì mà anh ý nghĩ thì bác lại còn tự nhận lỗi về mình, do bác thế này thế kia! Bác đã rất bao dung...
    Bác yêu anh ý thật lòng! Chúc mừng anh ý có một người yêu như bác!
    Bác đã tin anh ý không phải là người xấu, tin vào những gì anh ý thể hiện, nên bác yêu anh ý!
    Vậy thì bây giờ bác hãy cứ tin anh ý đi, thời gian vẫn còn nhiều lắm! Hãy quan tâm và tập thích ứng với những điểm xấu của anh ý, Gấu em không rõ điểm xấu của anh ý cụ tỉ là thế nào, nhưng có lẽ không đến nỗi tác động quá lớn đến bác phải không? Thế nên hãy vẫn tỏ ra rộng lượng!
    Bây giờ, Việc đầu tiên: nếu đã góp ý với anh ý vậy mà anh ý vẫn cùn, thì thôi, bác hãy cứ kệ, vì bản chất con người ta là thế! Bác hãy đừng quá suy nghĩ về mọi chuyện, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Bác đi chơi với bạn bè, mở rộgn quan hệ, trang điểm, làm đẹp, giao luư...làm những việc gì mà bác thích, để giúp bác quên những cái xấu của anh ý... kệ anh ấy!
    Biết chấp nhận cái xấu của anh ấy thì anh ý mới chấp nhận được những cái xấu của mình. Thế mới có được tình yêu đẹp phải không bác?
    Thế bác nhé! Đừng buồn, đừng sôi máu, đừng điên lên làm gì, xấu mình chứ xấu ai! Anh ý có sao đâu, cái mặt anh ý vẫn tỉnh bơ kia kìa! KỆ đi!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    My xinh thế mà anh này lại chủ quan nhể
  8. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mặc kệ hắn, không làm lành thì thôi, em cứ đi chơi với đám con trai thử coi, hắn cuống đít lên liền
  9. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hihihi...nhờ các bác khuyên em cũng bớt nóng đi 1 chút...trc thì 1 sự nhịn là 9 sự nhục thì nay đã 1 sự nhịn là 9 sự lành...vote cho mỗi bác 5 *
    Bọn em vẫn yêu nhau...chỉ có là ảnh bảo thủ còn em nóng nảy...nên mỗi lần cãi nhau là um cả lên...
    @boy kinh cận: đại khái là như vậy...còn chi tiết thì...em hay quên nên cũng chả nhớ là như thế nào..hic hic...
    @Thanhlong:fải điều chỉnh chứ...cả 2 cùng điều chỉnh ạh
    @huonghen:hic hic em cũng thử...cơ mà anh nhà em lại thoáng tính...k cấm đoán em j cả...miễn sao trong sáng
    @ahvu: cám ơn bác...em cũng nghĩ là nên như vậy
    @gaubongbeo: Cám ơn bác nhiều nhắm...bác khuyên thật chí lí
    @Thanh: hờ hờ...Thanh xinh đẹp....k khuyên j àh....lại kòn xì pam
    @Just call me:hic...ng yêu em k quan tâm mấy chuyện đấy...mí cả em đi đâu với ai em đều thành thật khai báo...(thà rằng ng nói là mình còn hơn là để ng khác nói fải k bác)
    Được annie_tm sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 01/07/2007
  10. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được annie_tm sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 01/07/2007

Chia sẻ trang này