1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết tâm sinh lý tuổi đang yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi mickeynhat, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết tâm sinh lý tuổi đang yêu

    2 người yêu 1 người, 1 người bỏ cuộc nên người còn lại thắng cuộc. Bi jờ người bỏ cuộc muốn quay lại nhưng mà ko biết phải làm sao, có nên tiếp tục chiến đấu ko hay là bỏ cuộc tiếp. Xin chú thích: người bỏ cuộc này yêu thật lòng nhưng vì 1 lý do nhỏ nhặt do hiểu lầm nên mới bỏ cuộc, bi jờ có nên quay lại k????
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Giống bài hát Chuyện 3 người ha Chuột Nhắt
    Vào vấn đề chính đây, người bỏ cuộc đã bỏ cuộc giờ muốn quay lại là tự do riêng của người đó. Vấn đề là 1 trong 2 người còn lại có "bỏ cuộc" hay không thôi.
    Anh chỉ biết chút chút thôi, có bạn nữ nào giúp cho em nó không nhỉ???
  3. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy người bỏ cuộc quay lại làm gì?Chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhặt mà quay mặt đê ,rồi khi 1 chuyện lớn hơn xảy ra thì sẽ như thế nào nữa.Vậy người đó có tự hỏi là thương người ta thật lòng không.
    Có 2 yếu tố:
    1 -> tình yêu không phải là chiến trường TAM QUỐC nên không có chuyện " chiến đấu - bỏ cuộc"
    2 -> yêu người ta là làm cho người ta hạnh phúc chứ không phải làm cho người ta khó chịu,khó suy nghĩ...v..v..
    Tóm lại : nên bắt đầu quay lại từ tình bạn.
    To Mickeynhut -> Chúc người đó đạt được ướt nguyện
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    tên chủ đề nghe wá hấp dẫn GIẢI QUYẾT TÂM SINH LÝ TUỔI ĐANG YÊU...he he Cái zdụ này lão cầy Thui hay lắm...em nhờ Lão ấy tư vấn nhé
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 14/10/2006
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ... cái title "tâm sinh lý" nghe rợn wá, hết cả hồn .. phù phù ...
    Em thấy không, đúng là tuổi mới lớn nên cái gì cũng chưa chín chắn, chỉ 1 chút xíu hiểu lầm nho nhỏ mà đã quay ngoắt thái độ, không chịu tìm hiểu kỹ càng.
    Bây giờ có quay lại cũng khó khăn, như anh Hiếu nói "Hãy bắt đầu từ tình bạn" là chị thấy đúng đó.
    Vả lại, tuổi của bọn em đang ở thời điểm nhạy cảm, nó quyết định sự nghiệp của các em đi về hướng nào.
    Chị chỉ ví dụ thử thế này nhé : Trong khi em thích bạn gái A, còn A và anh chàng B kia đang thích nhau. Nhưng đến khi thi đại học anh chàng B rớt còn em và cô A cùng thi đậu và cùng học chung trường thì có phải em có nhiều điều kiện hơn đối thủ rồi không ?
    Học vẫn là quan trọng, vì giả sử khi đậu ĐH rồi em hết thích A thì còn cô E, nàng F khác ..... với một người có học và có bản lĩnh, có sự nghiệp thì chuyện chinh phục phụ nữ sẽ dễ dàng hơn đấy.
  6. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    To:
    Henryvo: hihi thực tế đang là tình bạn ^^
    Cara: Chị đi làm tư vấn tâm lý đi, chị nói thuyết phục wa''^^ nhưng mà mọi chuyện ko đơn jản là vì 1 chyện nhỏ nhặt. Chính thằng kia đã bày ra mọi chuyện để chia rẽ rồi sau đó nhãy vào >__<. Người A bỏ cuộc vì hy vọng cô nàng sẽ hạnh phúc nhưng sau này chàng A đã thấy được bộ mặt thật của thằng B nên nó rất căm tức và muốn quay lại với nàng C đó mờ
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì oan ức cho chàng A quá đi hé ?
    Nhưng mờ cho dù thằng B có lỗi lớn nhất trong chuyện này thì chàng A và nàng B cũng có 1 tí xíu lỗi đấy em. Lỗi là không suy xét vấn đề kỹ càng,mới nghe qua lời nói đã thay đổi thái độ ...
    Mà thôi, chuyện nhỏ như con thỏ uống nước bên bờ cỏ ... mấy em còn trẻ , tương lai còn dài. Không lẽ từ đây đến cuối đời thằng B nó không lộ bộ mặt thật gian ác của nó ra hay sao chứ ? Đến một lúc nào đó nàng C sẽ chán ngán một kẻ dối trá ... bọn em cứ từ từ ... không có gì phải vội vã cả.
    Hãy sống đúng với lòng mình, hãy làm Cà Chua với những người bạn của mình đi, tuổi học sinh là lứa tuổi đẹp nhất đó , đừng làm dưa hấu sớm quá hì hì ... chị chỉ muốn nhắc lại : Học và lo cho sự nghiệp của mình là quan trọng nhất nè. Ở CT đã khó khăn để tìm một chỗ làm tốt lương cao, lên SG càng thấy chua chát hơn. Mức lương nào thì áp lực thế ấy, lãnh tiền nhiều thì phải cày như con trâu vì hông làm thì thằng khác sẵn sàng nhảy vào thế chỗ mình ngay. Ở cái xứ sở đất chật người đông, hầu như ai cũng giỏi, cũng tài cả (một người có vài cái bằng cấp là ít- trường Đại Học,trường dạy nghề và Trung tâm Ngoại Ngữ ở SG nhiều như kiến ) .. Nếu rảnh thì nên tranh thủ luyện ngoại ngữ đi em. TNgày7-11 này VN chính thức gia nhập WTO rồi, muốn cạnh tranh với người ta thì phải giỏi ngoại ngữ chứ chuyên môn không vẫn chưa ăn thua đó
  8. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ùhm hi vọng bộ mặt của thằng B nó lòi ra sớm hen chị Cara, 7/11 ja nhập rùi hả, nhanh hen, em sẽ cố học mà , học la` 1 chuyeẹn còn yêu là 1 chuyện mà chị ^^

Chia sẻ trang này