1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết thắ mắc về thica_Quy định về việc post bài của Thi Ca (trang 5)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 29/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cũng xin được hỏi các bác một câu, tại sao Topic Bài thơ của một ngày lại bị khoá vậy? Và đã khoá rồi thì tại sao vẫn còn dính nó ở đầu bảng thế trong khi có rất nhiều cái mới hơn, và hay không kém?
    [/quote]
    khi em HBX được bầu làm Mod thì mới có cái chìa khoá đó, vote em HBX 5 bông hồng làm Mod nhé !!!
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon xin được phép trả lời câu hỏi của bạn !
    1. Tại sao topic "BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY " lâu nay không có bài viết mới
    Theo muamuon được biết hiện nay các MODS khác cũng như muamuon có rất ít thời gian online bởi vậy khó có thể chọn được những bài thơ hay để đính vào topic này nên muamuon chưa viế thêm bài mới vào
    2. TẠi sao topic này vẫn đucợ đính và bị khoá điều này thì chị wseet_fa cựu MODS tích cực của BOX đã tâm niệm như vậy muamuon xin để theo đúng ý của chị ấy song muamuon xin mở khóa ngay bây giờ và phiền các bạn chọn giúp những bài thơ hay vào đây và mong các bạn đừng post bài bừa bãi vì dẫu sao đây từ lâu đã là chủ đề chính của BOX thica chúng ta !
    THÂN ÁI !
    TB: nếu còn gì thắc mắc về các vấn đề liên quan đến diễn đàn mong các bác cứ thẳng thắn góp ý muamuon xin tiếp thu và giải thích rút kinh nhiệm !
    THÂN ÁI!
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. NguyenAnh

    NguyenAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin chào BQT & các thành viên box Thi ca !
    Đã rất lâu không ghé vào TTVNOL, chẳng hay cái cuộc thi Thơ ngày nào bây giờ đã đến đâu rồi nhỉ? Hình như đã kết thúc & công bố giải thưởng từ đời tám hoánh nào rồi phải không, ông PhiLong?
    Mùa Xuân về, chim lao xao làm tổ
    Nơi cây em vẫn vắng lặng thu vàng
    Thèm một tiếng kêu, thèm một bàn chân nhỏ
    Chim chê gì mà không chịu ghé sang?
    Xuân chưa kịp dừng nhưng hè thì đã tới
    Cây chưa kịp đâm chồi mà đã héo khô
    Tàu chuyển bánh nhưng người thì chưa vội
    Bởi tưởng có chuyến sau nên vẫn lặng lẽ chờ.
    Nguyên Anh
    Được NguyenAnh sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 11/02/2003
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    xin vui lòng gửi cho mình bài 2 sắc hoa tigôn vì mình tìm lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy. Xin cám ơn
    ____________
    Đây là những lời mà bạn tieuthubuongbinh post lên mong mọi người giúp đỡ !
    Muamuon xin post 1 phần của bài hai sắc hoa tigon ( vì lâu rồi cũng chẳng nhớ hết được ) :
    Một mùa thu trước mổi hoàng hôn
    Nhặt cánh thu rơi chẳng thấy buồn
    Nhượm ánh trăng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vở
    Anh sợ tình ta cũng vở thôi
    Ngày ấy nào tôi có hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của phân ly
    Cho nên cười đáp: màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biết suy
    Tôi vẩn đi bên cạnh cuộc đời
    Aí ân lạnh lẽo của chồng tôi
    Và từng thu chết từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người .....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh MUAMUON ui,hu hu,sao ko thấy "Mưa khóc" của em đâu ạ?
    Vào "trang cá nhân" vãn thấy,nhưng lại ko đọc được bài mới,hu hu,help me,help me!!!!!!!!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì để HBX giúp vậy nhé!
    Hai sắc hoa ti gôn
    TTKH
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui - pháo nhuộm đường.
    Từ đấy thu rồi thu, lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy - cho nên vẫn hững hờ!
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người.
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha...
    Tôi nhó lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu hoa đỏ rụng - chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò...
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++
    Uh em để bình tĩnh anh xem lại đã mấy ngày này bên anh mất mạng có vào được TTVN đâu em
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em bài Màu máu tigôn của Thâm Tâm cái nào.
    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thế duyên tình cũng dở dang...
    Em nhớ có hai câu đầu, ai tiếp dùm em cái.
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa moc lan ơi!
    Có chi đâu mà phải khóc toáng lên vậy, Ở trên TTVN mà Topic nào mà không có người vào thì nó sẽ bị đẩy xuống trang dưới nên em tìm ở trang dưới đó

    Romantic
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Màu máu Tigôn
    - ? -
    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thế duyên tình cũng dở dang
    Màu máu Tigôn đã biến sắc
    Tim người yêu cũ phủ màu tang.
    K. hỡi, người yêu của tôi ơi!
    Nào ngờ em giết chết một đời
    Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    Hình ảnh em hoài mãi thế thôi.
    Quên làm sao được thuở ban đầu
    Một cánh Tigôn dạ khắc sâu
    Một cánh hoa xưa màu hy vọng
    Nay còn dư ảnh trái tim đau.
    Anh biiét làm sao được hỡi trời
    Dứt tình sao nỡ, nhớ không nguôi
    Thôi em hãy giữ màu hoa úa
    Kỷ niệm ngàn năm - một cuộc đời!
    Nhưng Tiểu Linh Vũ ơi! Đừng nói bài thơ này là của Thâm Tâm nhé, nó không phải là của ông ấy đâu mà là bị người khác ghán ghép thôi vì hồi ấy người ta cứ đồn ầm lên rằng TTKH là người tình cũ của TT, hoặc là chính TT... Tất cả vẫn đang còn là một bí mật, nhưng bài thơ này thì trong cuốn TT & TTKH đã khẳng định là không phải của TT rồi!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************

Chia sẻ trang này