1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết thắ mắc về thica_Quy định về việc post bài của Thi Ca (trang 5)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 29/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, thông cảm, iem hơi kém khoản thi ca này. Merci về bài thơ.
    thêm một thắc mắc nhỏ. Co một bài thơ mà iem hổng biết của ai, ai biết chỉ dùm em nhé.
    Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em
    Bóp chặt tim mình
    Tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc em mà lòng tôi nhói buốt
    Đó là điều em không biết được đâu
    Tôi nhận về mình tất cả những nỗi đau
    Để em được yêu trong tinh yêu cháy bỏng
    Vì quá yêu em nên tôi không muốn
    Em phải bận lòng vì tôi đã yêu em
    Thời gian qua tôi tự bảo lãng quên
    Không quên được tình yêu thành ngọn lửa
    Bao khó khăn nhọc nhằn vất vả
    Không xoá nhoà được hình ảnh em sâu thẳm trong tôi
    "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
    Câu thơ cũ nay thành lời nguyện ước
    Nhưng tôi biết chẳng bao giờ có được
    Một người nào như tôi đã yêu em
    Nên biết lỡ rồi tôi vẫn cứ yêu em
    em cũng chẳng rõ đây có phải nguyên văn không nữa, vậy bác nào có thể thì giúp dùm em nhé.
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mưamuon xin mở thêm trong topic này phần đàm đạo thảo luận và bình luận về các bài thơ yêu thích vì các chủ đề đính của thica hiện tại không ít ....rất mong các bạn sẽ tham gia ...
    bài 1 :
    Đọc Tình Thắm Quê Hương của Thương Việt Nhân-Lê Tấn Khải
    Bạn tôi,
    Hôm nay tôi xin giới thiệu đến bạn một tập thơ mới của một thi sĩ ở vùng tôi ở. Lý do tôi chọn tập thơ này để viết bài giới thiệu đến bạn hôm nay, rất đơn giản, vì tôi đang nhớ về Quê; (mà) thi tập này là thi tập nói về Quê Hương.
    Quê Hương một chủ đề bao la cho những nhạc sĩ/văn/thi sĩ. Khi ra đi, bất cứ vì lý do nào, vì mục đích nào, (thì) ai lại không nhớ về Quê Hương, bạn nhỉ?
    Quê Hương ơi! sao mà thương mà nhớ
    Tôi trở về thăm cảnh cũ người xưa
    (Quê Hương Ngày Trở Lại)
    Ở bài viết này, tôi xin viết vài cảm nghĩ của tôi (chỉ riêng tôi) về thi tập Tình Thắm Quê Hương của thi sĩ Thương Việt Nhân - Lê Tấn Khải.
    Bạn mến,
    Khi chọn chủ đề cho một cuốn sách, ở đây là một tập thơ, (thì) tác giả (đã) gạn lọc rất kỷ về nội dung và ý (để) làm sao cho thích hợp chủ đích của cuốn sách, thi tập đó. Thi tập Tình Thắm Quê Hương, tôi nghĩ tác giả đã (rất) thành công chọn nhan đề cho thi tập của mình. Chẳng những vậy, hình bìa của tập thơ cũng rất là Quê Hương.
    Bạn tôi,
    Tôi có được thi tập này vào mùa Thu năm ngoái, năm 2002, (nhân dịp ra mắt thi tập ở Fairfax, Virginia). Nhưng đến hôm nay thì tôi mới đọc xong. Lý do của sự đọc chậm này là vì tôi "ngán" thơ bạn ạ. Gần đây thì thơ trong Thi đàn Hải Ngoại tràn đầy. Hay nói như một nhà văn lão thành nào đó thì, "thơ nhiều quá! Nhiều như nấm rộ lên sau cơn mưa vậy!"*
    Vâng, quả thật như thế đấy bạn. Nhất là lúc này với sự tiến hoá của hệ thống viễn thông (internet), hầu hết người Việt, ai cũng là thi sĩ. Có (rất) nhiều người làm thơ (nhiều hơn là người đọc); vã lại, tôi cũng như bạn (cũng vì) cuộc sống hàng ngày, (nên) không có thời gian để đọc hết một lượt cả một tập thơ dài. Hôm nay tôi vừa đọc xong, và chợt thấy lòng mình ray rứt nhớ về Quê, (nên) tôi viết bài này để chia sẽ cùng các bạn, cũng như giới thiệu một tập thơ nói về Quê Hương đến các bạn.
    Trong tập thơ Tình Thắm Quê Hương, chỉ gói trọn trên (dưới) 50 bài thơ, (mà) tác giả Thương Việt Nhân - Lê Tấn Khải đã nói về nỗi niềm của chính mình qua:
    Ngủ yên bên bờ Đại Dương
    Gân nửa thiên-niên-kỷ
    Nét rêu phong phủ kín phố êm đềm
    Đi qua Chùa Cầu lòng chợt thấy mến yêu thêm.
    (Về Thăm Phố Cổ Hội An)
    Quê Hương mình sao êm đềm và dễ thương quá bạn nhỉ, "ngủ yên/ êm đềm / mến yêu thêm" những nét dịu dàng và du dương như ru ta vào giấc ngủ của những lúc còn nằm nôi để được nghe những câu hò, giọng hát bên kia "bờ Đại Dương". Hay là những "tiếng mẹ ru" khi ta còn "vang tiếng khóc oe oe".
    Ngày thơ ấu tôi chỉ yêu mảnh đất
    Nơi chào đời vang tiếng khóc oe oe
    Tiếng mẹ ru, tôi thích lắng tai nghe
    Bao thương mến lớn dần theo ngày tháng
    (Quả Đất Quê Hương Tôi)
    Lời thơ của thi sĩ mộc mạc, không gò bó trong những vầng điệu của những thể thơ, phải không bạn? Nhưng bạn thấy đó lời thơ cũng lãng mạn, trữ tình, qua những hình ảnh của người con gái nước Việt:
    Chi lạ rứa! Nhớ chi mà rứa hỉ!
    Mộc-mạc làm sao cũng viết thành thơ
    Nhớ sông Thu-Bồn cảnh đẹp như mơ
    Nhớ Trà-Kiệu tháp Bường-An hoài cổ
    (Xứ Quảng Ngàn Thương)
    Và rung động, "bay bay" trong "tà áo trắng".
    Thấp thoáng bay bay tà áo trắng
    Nón bài thơ e-lệ nghiêng nghêng
    Hôm gặp em đi trên cầu Trường-Tiền
    Dòng nước xanh, trong nhìn thấy đáy
    (Chiếc Cầu Đã Gãy)
    Thi sĩ Nguyên Sa có "nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát", thì ở Thương Việt Nhân-Lê Tấn Khải (cũng) có "Nắng Sài Gòn":
    Nắng Sài gòn, hàng me ôm góc phố
    Sóng bước bên em kể chuyện quân-trường
    Nhìn ánh mắt em chan-chứa yêu thương
    Anh quên mất đã qua nhiều đại lộ
    (Nắng Sài Gòn)
    "Anh quên mất đã qua nhiều đại lộ", khi đọc cái câu này tôi thấy mình cũng hao hao (giống) thi sĩ. Tôi chưa bao giờ nhìn ánh mắt "em" để rồi "quên mất qua nhiều đại lộ", nhưng khi chở nàng ngoài freeway thì tôi cứ quên vào exit.
    Rời Sài Gòn, thi sĩ đưa ta đến Đà Lạt để rồi gặp "nàng thơ" "không hẹn trước":
    Tôi gặp em, nàng thơ không hẹn trước
    Đầu bạc, đầu xanh thế-hệ cách xa
    Nhưng tim ta cùng nhịp đập chan-hòa
    Cùng nghe gió Lâm-Viên đang thì thầm
    .....
    (Đà Lạt, Nàng Thơ Xứ Hoa Đào)
    Vào năm 1999, trong trận lũ của miền Trung đã gây thiệt hại không biết bao nhiêu là tiền tài, và sức lực vốn thiếu thốn của người miền Trung. Thi sĩ oán than dùm cho số phận của đồng bào Quê Hương:
    Ai phá rừng, cho rừng thành đồi trọc
    Ai xẻ Trương-Sơn cho nước tràn về
    Ai đã bội lời thề?
    Ai đã làm đau buồn xứ Huế?
    Cho miền Trung quê tôi thêm nhiều đau khổ
    ....
    (Ai Cứu Miền Trung?)
    Bạn tôi,
    Khi đọc những dòng chữ này, lòng tôi chợt thấy xót xa cho đồng bào, dân tộc của mình quá. Tôi cũng là một người sinh ra và lớn lên ở Miền Trung, (và) những cái cơ cực của lụt lội cũng đã trải qua, nên hiểu được cái khổ đau mất mát của đồng bào? Đọc bài thơ "Ai Cứu Miền Trung?" tôi hỏi, rồi có ai cứu miền Trung không nhỉ?
    Khi nói đến miền Trung, ai lại không liên tưởng đến biển, đến Nha Trang, phải không bạn:
    Bãi Tiên là đây, nhưng tiên là ai?
    Có phải là ta
    Đang lạc vào cảnh thiên-thai
    Xa xa ngư-ông trên chiếc thuyền câu
    Bồng bềnh trên sóng bạc đầu
    Con đường đã mở
    (Bãi Tiên Nha-Trang)
    Nhiều lúc tôi cũng có thắc mắc như thi sĩ vậy, "Tiên là ai?" Tôi nghĩ có lẽ là tại khi đến Bãi Tiên rồi ta ngắm trời, mây, nước, như thể "đang lạc vào cảnh thiên-thai" vây. Hết "lạc" Bãi Tiên, rồi đến ngắm cảnh Hòn Chồng:
    Hôm nay vẫn cảnh trời mây đó
    Thiếu bóng một người, thấy đất hoang
    Nhắn ai cũng có nguồn tâm sự
    Hãy nhớ trở về thăm Nha-Trang.
    (Thăm Lại Hòn Chồng)
    Khi đọc xong bài thơ này lòng tôi rạo rực, nhớ! Tôi nhớ lắm, không những chỉ có nhớ Hòn Chồng, nhớ Tháp Bà, Bãi Tiên, Xóm Bóng, Ngã Sáu, Nhà Thờ Đá, Hồ Cá Trí Nguyên, Lương Sơn, Ba Hồ.... thôi, (mà) tôi còn nhớ rất nhiều, (và rất nhiều) địa danh của Quê Hương chúng ta.
    Bạn mến,
    Ngoài những bài thơ về "Tình Thắm" của "Quê Hương" ra, thi tập còn có những bài thơ tình rất ư lãng mạn khác. Nhưng phần đó, tôi để bạn đọc và thưởng thức cái lãng mạn của "thơ" trong thi tập.
    Xin chia sẻ cùng bạn đọc những cảm nghĩ của tôi (và chỉ của riêng tôi) về thi tập Tình Thắm Quê Hương của thi sĩ Thương Việt Nhân-Lê Tấn Khải.
    * Trích trong bài của Vũ Đình Trường. "Mạc Phương Đình với thi tập Những Dòng Kỷ Niệm".

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tìm giúp một người bài thơ LƯỢM của Tố Hữu nhé !
    Thân ái

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. hopper655925

    hopper655925 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài thơ gi mà có đoạn kết tác giả có viết thế này :
    Ngày đó phải chi đừng ngước mắt lên nhìn, thì bây giờ không phải ngồi đây viết cho những tình yêu đã mất. Hình như la của Shu - shi hay sao ý. Bác nào biết bài đó làm ơn post hộ. Cám ơn nhìu nhìu.
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lượm
    Tố Hữu
    Ngày Huế đỏ máu
    Chú Hà Nội về
    Tình cờ chú cháu
    Gặp nhau hàng bè
    Cháu bé loắt choắt
    Cái xắc xinh xinh
    Cái chân thoăn thoắt
    Cái đầu nghiêng nghiêng
    Ca lô đội lệch
    Mồm huýt sáo vang
    Như con chim chích
    Nhảy trên đường làng.
    Cháu đi liên lạc
    Vui lắm chú à
    Ở đồn Mang Cá
    Thích hơn ở nhà
    Cháu cười híp mí
    Má đỏ bồ quân
    Thôi chào "Đồng chí"
    Cháu đi xa dần...
    Cháu đi đường cháu
    Chú len đường ra
    Đến nay tháng sáu
    Chợt nghe tin nhà:
    Ra thế Lượm ơi
    Một hôm nào đó
    Như bao hôm nào
    Chú đồng chí nhỏ
    Bỏ thư vào bao...
    Chú bé loắt choắt
    Cái xắc xinh xinh
    Cái chân thoăn thoắt
    Cái đầu nghiêng nghiêng
    Ca lô đội lệch
    Mồm huýt sáo vang
    Như con chim chích
    Nhảy trên đường làng
    Bỗng loè chớp đỏ
    Thôi rồi Lượm ơi
    Chú đồng chí nhỏ
    Một dòng máu tươi!
    Cháu nằm trên lúa
    Tay nắm chặt bông
    Lúa thơm mùi sữa
    Hồn bay giữa đồng.
    Lượm ơi còn không?...
    Chú bé loắt choắt....
    Mỏi tay quá rồi, MM ơi, hỏi bài khó đánh thế thì chị làm sao chịu được lâu hả? May mà học từ hồi lớp 6 đến giờ vẫn còn thuộc đó!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Để tránh việc post bài tràn lan trên Thi Ca, để cho thơ của các bạn post lên đây được nhiều người đọc...theo chủ trương quyết định được thông qua tại cuộc offline của Box , R_B thay mặt bà con box ta xin đưa ra quy định về việc post bài tại Thi Ca :
    -Chúng ta sẽ post thơ theo chủ đề.Tức là bài thơ bạn muốn post thuộc chủ đề nào thì bạn đưa vào chủ đề đó.Cụ thể ở đây chúng ta có các chủ đề sau: thơ gia đình, thơ tình yêu( tất cả các loại tình yêu) và Thơ cho bạn và cho tôi.Ngoài ra còn có topic dành riêng cho các bài bình loạn thơ( vui vẻ tí) và một topic bình thơ nghiêm túc.
    -Các Mods sẽ có trách nhiệm chuyển những bài thơ về đúng chủ đề .Bởi đây sẽ là các topic điểm của Thi Ca.Hiện nay chưa thể thực hiện một lúc được những gì đề ra nên mong bà kon cứ từ từ.Ai có ý kiến ý kọ thì cứ thắc mắc ở đây.
    -Ngoài ra Thi Ca khuyến khích các bạn có topic thơ riêng của mình.
    Dần dần các Mods của Thi Ca cùng các thành viên sẽ trao đổi thêm với nhau để tìm ra lối đi tối ưu nhất cho Thi Ca.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 04/03/2003
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bac R_B oi thinh thoang bac cu noi hung len thay doi lung tung cai gi the? Lam sao ma co thoi gian lung xuc tung chu de mot de tim cac bai tho ma binh chon. em da noi roi. Gop chung vao chu de tho trong tuan. Va mo rieng cho em mot chu de de em post bai binh vao nha. Cam on nhieu.
    hang
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    mod ơi là mod,làm ơn sửa cái tên chủ đề hộ cái nào,trang cuối là trang nào các đồng hcí phải chỉ đúng ra chứ,mỗi ngày có bao nhiều bài viết,cái trang hôm này là trang cuối htì ngày mai đã không còn là cuối nữa rùi,các thành viên có tìm dỏ mắt lên cũng chả bít cái trang cuối mà các đồng chí nói đến nó là trang nào đâu
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ANh đã sửa lại chú russian rút kinh nhiệm nhé .....!
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Em có ý kiến nhỏ .Em không phải là thành viên thường xuyên của box nhưng với cái nhìn khách quan từ bên ngoài vào ,em thấy các topic chủ đề hiện nay rối rắm quá . Mấy cái dính trên đầu của các bác cứ rối hết cả lên .
    Em xin đơn cử ngay mấy việc thế này nhé .
    Thứ nhât,Em thấy có một topíc " Hội nghị bàn phím _bàn về tập san" nhưng có vẻ những lời bàn luận lại rơi hết vào hai topic khác là : " Các bài viết chuẩn bị cho tập san" và topic "giải quyết thắc mắc về thi ca "
    Thứ hai ,những bài bình thơ cũng ở những vị trí rất linh tinh . Bài bình thơ anh MUAMUON của doanminhhang đưọc đặt ở topic " Các bài viết chuẩn bị cho tập san" .Còn một bài anh MUAMUON bình thơ của ai đó lại đặt chung với topic giải quyết thắc mắc này .Thế vậy ,bây giờ em muốn bình thơ các bác thì em nên theo bác nào ?
    ----------------------------
    You're so fuc-king special!...I wish I was special...

Chia sẻ trang này