1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết thế nào cho hợp lí tình huống này? (Mong lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 16/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết thế nào cho hợp lí tình huống này? (Mong lời khuyên)

    Mình đang gặp một tình huống hơi khó xử, mong mọi người cho lời khuyên
    Mình tạm gọi cô gái là A, Thằng bạn mình là B
    Mình và thằng B là bạn thân, cùng phòng kí túc luôn, nói chung nó ít tuổi hơn mình (1 tuồi) nhưng anh em coi nhau như bạn bè, cũng hay cà kê tâm sự mọi chuyện thế sự
    Cô A thì cả 2 đã quen một thời gian khá lâu, lúc đầu thằng B tấn công điên cuồng, cả trường đều biết và gán ghép hai đứa. coi như hai đứa là mặc định yêu nhau :D
    Cô A trong một vài lần nói chuyện với mình có khẳng định là không chấp nhận lời tỏ tình của B, mình và A hồi đó (cách đây khoảng 2 tháng) vẫn như bạn bè bt (A ít tuổi hơn mình).
    Thằng B cũng tâm sự với mình là từ giờ đừng ghán ghép nó với A nhé. Nhung mình bít nó vẫn thầm yêu cô A, và vẫn có ý định tấn cồng

    Vấn đề là thời gian này A và Mình nói chuyện nhiều hơn, và mình thấy A có tình cảm với mình. Mình cũng có một chút mến mến

    Tuy nhiên mình nghĩ tới tình cảnh nếu tình cảm của mình và A phát triển tới mức nào đó, mà tình bạn của mình và B bị đe doạ thì mình hơi lo.Moij người xung quanh thì vẫn nghĩ A và B đang cưa nhau.

    THeo các bạn mình nên xử lý thế nào cho khéo léo trong tình huống này
    Note: A mới chỉ có cảm tình và bật đèn xanh cho mình thui, chưa chính thức j cả.
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Bác có thích không ? Thích thì nhích ! ! Bác tự quyết định hạnh phúc của bác . .
    Cảm thấy đủ cao thượng thì nhường . . sau này đừng hối hận
    ( sến lắm )
  3. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không nhường nhịn
  4. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có lỗi , vậy nếu bạn thấy đã yêu thì tấn công đi còn chần trừ gì nữa, còn ông bạn kia nếu trách bạn thì cũng không cần chơi nữa vì lúc dó anh ta đâu còn là đàn ông. Tôi cũng đã từng như bạn và bây giờ đã thành vợ chồng , và cả 3 vẫn chơi vớii nhau..
    Được bacbmcs sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 16/11/2008
  5. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 ng chưa yêu nhau, tức là chưa có j sâu nặng
    thì nên dừng lại. Ko nên để chuyện này ảnh hưởng đến thằng bạn thân
    Còn nếu đã yêu nhiều rồi, thì tiếp tục yêu thôi.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chẹc,nhường làm sao đc,cô kia là ng chứ có fải đồ vật đâu mà nhường nhịn bạn chủ topic nhỉ
    Vấn đề này là kiểu:bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn
    Tớ nghĩ là cho dù bạn và cô A kia có đi đến yêu nhau đi nữa thì cũng chắc j bạn đã mất B nhỉ?bạn có đánh já quá thấp người bạn thân và tình bạn của mình k?
    Tớ thấy con trai nhiều khi còn coi chiến hữu hơn bạn gái,nhất là tuổi đang đi học như này.Nên là nếu thấy okie thì cứ tiến với bạn gái kia đi.Người ngoài có xì xào chán,mỏi mồm lại thôi í mà.
    Nhưng có điều cần chú ý là theo tớ,nếu bạn định tấn công bạn gái kia thì nên công khai cho cả bạn thân của bạn biết:cạnh tranh công bằng lành mạnh.Chứ chỉ vì ngại ngần mà bạn để mọi việc ra ngoài tầm kiểm soát,thành sát thủ trong bóng tối,rồi lại mang tiếng đâm sau lưng chiến sĩ ,rồi lại fải lên đây lập topic
    Con gái mới hay ngại mấy chuyện này chứ đàn ông thì cứ thẳng thắn mà nói chuyện với nhau,k việc j fải xoắn
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần không thấy thẹn với lòng, chẳng cần phải thấy thẹn với người
    Tiến lên!
  8. saolailaem

    saolailaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Giống như bác nào nói ở trên đó, cao thượng nhường kiểu này là sến lắm. Bác có nhường hay không thì vẫn là cô gái kia quyết định yêu ai, và nếu cô ấy không chọn B thì vẫn không chọn B, dù có bác hay không.
    Cô ấy không phải là một đồ vật để bạn nhường qua nhường lại đâu.
    Nếu thương thì cứ tiến lên đi! Các bác ở đây ủng hộ bạn mà.
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu 2 cái ông này thân là thân kiểu gì hay thân ai người nấy lo , gái chỗ này cũng có vẻ hiếm quá nhỉ . Nếu thực sự là bạn thân thì cứ phải nói thẳng , có thể nó cũng nhường bác thôi , nó ko nhường thì mình nhường , rồi bọn nó cũng chẳng đến đâu đâu , bác tốt nhất là im lặng . Nếu bọn nó có đến được với nhau thì cũng tốt cho cả 3 chẳng sao cả , gái còn rất nhiều
    PS : Sao nhiều chú trên này vẫn còn cái tư tưởng "Mãi mãi 1 tình yêu " hay sinh ra là để thuộc về nhau thế nhỉ
  10. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hik hik thank các bác đã cổ vũ nhiệt tình vụ này
    Quan điểm của tớ là không nhường rồi
    Thứ hai nữa là nếu tình cảm phát triển thì phải nói vói chú kia là điều tất nhiên rôi
    Có điều nói thế nào cho nó khéo thì chưa nghĩ ra

Chia sẻ trang này