1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết vấn đề: tôi sai ở đâu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Đầu tiên em xin được gửi lời chào tới tất cả ace voz ạ. e thì là 1 thằng cũng nằm vùng voz cũng khá là lâu rồi, cũng thường hay đọc các top pic trên này. nên e cũng muốn kể lại chuyện của e cho các thím nghe. Thực ra thì nói là kể nhưng mà thực lòng là e muốn nói cho nó giải tỏa cái bực bội với cái ấm ức trong lòng của em bấy lâu nay.[​IMG][​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

    Gấu Chó.nói về chuyện Gấu chọ này nọ rồi bị cắm sừng bla bla... Thực ra cái chuyện này cũng chả thiếu gì và cũng chả gọi là mới mẻ gì.nhưng cái đạ mấu cuộc đời e không những chỉ 1 lần mà đến những 2 lần.Người đầu tiên thì cũng đã gần 2 năm rồi nên e cũng đã coi như dĩ vẵng rồi cứ xem như chưa từng xẩy ra nhưng, định mệnh cái chữ "Nhưng" này. Chuyện xẩy ra khoảng tầm hơn một tháng rồi e xin kể lại cho các thím nghe:
    E và gấu e người thứ 2 e yêu các thím ợ.2 đứa y nhau cũng khá lâu rồi chính xác thì là 1 năm 2 tháng. e rất yêu gấu và tất nhiên gấu cũng rất yêu em (Nhưng đấy chỉ là e nghĩ còn gấu thì k nghĩ như vậy[​IMG])
    Chiều hôm đấy là buổi thi cuối cùng của gấu. Thấy gấu cả tuần nay phải ôn thì miêt mài e nghĩ thi xong rồi nên định tối hôm đó rủ gấu đi giải tỏa xả xì trét [​IMG]e.với lại hơn nữa e với gấu cả tuần rồi cũng chưa gặp nhau. rút máy ra gọi cho gấu thì đến cuộc thứ 3 mới thấy nghe máy
    Gấu: Alo
    Em: Tây 3 Lô tối nay bận gì không cô nương tối đi ăn kem với bổn công tử đê(E hay nói chuyển kiểu đùa như thế với gấu)
    Gấu: không được rồi!Tối e phải đi qua nhà nội ăn cơm chắc về muộn.
    Em hơi hụt hẫng nhưng cũng đành phải chấp nhận
    Em:Ừ Vậy thôi thế để mai đi cũng được
    Gấu: Dạ.
    E cúp máy xong lại vác máy ra gọi điện cho thằng bạn của e thằng Đạt
    Nó: Nói nhanh t cầm ad đang farm chết bm h (1 thằng nghiện LOL các thím ạ suốt ngày mở miệng là LOL)
    Em: Đạ mấu m chết liên quan đến t à[​IMG]
    Nó: cái đờ mờ mờ có nói k k thì để t dập máy
    Em: Lát đi uống cf không.xong về làm ít trận [​IMG]
    Nó: Ờ thích thì chiến thế nhé biến để bố m còn farm
    Em: Lặn!
    đến tối tầm khoảng 7h30 vác xe ra quần Ngố xăn ông Áo Sơ mi trắng lôi con Đờ rem Thái ra lượn qua nhà thằng Đạt chở nó
    2 thằng vừa đi vừa chém gió tơi bời.đến ngã tư thì thấy thằng Đạt nó ngắt quãng nó bảo
    Nó: Ê mày con nào giống con Nhung (Gấu em) nhà mày kìa.
    Em:Đâu
    Nó:Kia bên chỗ cái oto đen kia kìa
    Em quay qua thì thấy 1 cặp đi AB thằng ngồi trước ăn mặc lịch sự lắm đội mũ bảo hiểm với lại mắt e cũng có cận nên k thấy được mặt, còn người ngồi sau cái hình bóng ấy dường như e đã quá quen thuộc rồi nên nhìn khó mà nhầm được nhưng trong lòng e vẫn hy vọng lần này thằng bạn e với e nhìn nhầm
    E tăng ga phong theo chiếc AB kia thì thì thấy nó dừng lại ngay cái quán cf Khoảng Lặng quán mà bọn e định tới
    e cũng rẽ vào đấy thì thấy 2 người kia cũng nắm tay nhau đi vào bàn trong góc, hình như là có bạn thì phải thấy chỗ bàn có 5 6 người ngồi trước rồi cười nói vui vẻ lắm
    Em với thằng Đ cũng vào chọn một cái bàn góc bên kia nhưng cũng đủ quan sát và đặc biệt hơn đủ để em nhìn thấy Cô gái ngồi sau chiếc xe lúc nãy Vâng chính là GẤU em
    Thằng Đ thì nó k biết nó hỏi e ny mày đi với bạn à
    E thì đang hoang mang lắm vì hồi chiều Gấu có nói là qua nhà nội ăn cơm mà h thì lại ngồi sau xe thằng khác và lại đến đây nên đành trả lời loa qua với nó là tao cũng không biết thì nó bảo:Đê ma ma người yêu mày mà mày không biết thì mày biết cái cờ cờ gì nữa[​IMG]
    Em thì vẫn ngồi im lặng đúng lúc có một chị phục vụ bàn ra (Hay đến quán này nên chắc nhân viên cũng nhớ mặt hết)
    PV: 2 em dùng gì?
    Thằng Đ: Cho em một nâu lắc đi
    đang mải suy nghĩ thì e mới nảy ra một ý e nói với PV
    Em: Chị ơi cho em mượn cái khay tí được không với lại cái bàn trong góc bên kia để đấy em phục vụ cho chị nhé
    Chị nhìn qua bàn bên kia xong cũng đồng ý với mình
    thằng Đ: mày làm gì thế
    Em: Ngồi đấy chờ tao tí
    Thế là em bưng cái khay với cái menu qua bên bàn bên kia
    Đến gần thì thấy một nhóm gồm 9 người 5 nam và 4 nữ (tính cả gấu em) trên bàn có một chiếc bánh GATO có đề chữ 1month N S2 P
    và mấy người kia thì đang nói chuyện rôm rả lắm
    Em: Các anh chị Dùng Gì a!
    Vừa nghe em nói mấy người kia quay ra nhìn em vẫn ánh mắt rất bình thường Ngoại trừ Thằng Đấy với Gấu em
    một con nhỏ trong đám trả lời
    CN:Cho em 1 Sữa chua đánh đá anh ơi
    CN2: em chanh leo nóng nha anh
    CN3: e một sữa chua đánh đá nữa
    Còn gương mặt của GẤU em lúc đấy thì em biết phải diễn ta như thế nào nhỉ mặt tái xanh cúi sầm xuống bàn, còn thằng kia thì dường như chắc hẳn nhận ra và cũng biết em là ai nên cũng tỏ ra sợ
    Còn em thì em lúc đấy cũng nóng máu lắm nhưng vẫn cố tỏ ra rất bình tĩnh để xem sự thực ở đây là như nào có chuyện gì đang diễn ra ở đây.Em hỏi
    còn ai dùng gì nữa không ạ
    một thanh niên trong nhóm kia hỏi Gấu 2 và thằng kia
    TN một đen đã nữa anh ơi xong quay qua 2 thằng thằng kia và gấu em hỏi tụi mày dùng gì thì gọi luôn đi kìa.Gấu em và thằng Đấy vẫn im lăng
    Em: anh chị chờ em chút nhé
    Em quay vào chờ và bưng bê mấy thứ kia ra bàn vừa dọn vừa hỏi
    Hôm nay có tiệc sinh nhật à anh chị
    một con trong nhóm trả lời.À không hôm nay là kỉ niệm 2 đứa kia nó yêu nhau tròn một tháng vừa nói vừa chỉ vào gấu em và ********* kia (Thì ra là 1 tháng một tháng mình đã cao thêm mấy chục phân [​IMG]) lúc đấy em thực sự nóng máu lắm rồi muốn cho hết mấy cái cốc giữa bàn vào mặt thằng kia với cả Gấu nhưng sũy nghĩ lại mình cũng không cần phải hành động như thế với 1 con đĩ + 1 ********* làm gì cho mệt cả nên vẫn tỏ ra lạnh lùng
    Em cố ý nhìn thẳng vào mặt gấu và thằng kia nói: HẠNH PHÚC QUÁ NHỈ xong quay thẳng mặt đi vào trả khay không quên cảm ơn chị nhân viên rồi đi về bàn
    Thằng Đ: mày làm cái trò gì thế
    Em: À thì không sao cả tao chỉ muốn biết một số chuyện thôi.
    Thằng Đ:ý mày là sao
    Em: Gấu tao nó đi kỉ niệm yêu nhau tròn một tháng với thằng kia kìa
    Thằng Đ: Đâu thằng nào đờ mờ Đập chết cm nó cho tao (nó vừa nói vừa nhìn lằm lằm vào cái bàn đầu góc) vừa lúc này e có tin nhắn là tn của gấu
    Gấu: Anh cho Em Giải Thích.
    Em éo trả lời đút mày vào túi quần rồi nói với thằng Đ
    Em:Thôi bỏ đi mày cần gì phải động tay động chân với chung nó cho bẩn tay
    Đây éo phải lần đầu tao cũng chả tiếc loại người yêu như thế thôi bỏ đi.coi như tao biết được người tao yêu bấy lâu nay là như thế nào.e gọi chị phục vụ tính tiền xong giọt lẹ
    về đến nhà cất xe chạy thẳng lên phòng nằm gục xuống.thực ra đây là lần thứ 2 e có cái cảm giác này cảm giác khó tả lắm các thím à.vừa tức vừa uất lại vừa nhục éo biết diễn tả sao cho hết. Rút máy điện thoại ra thấy 4 cuộc gọi nhỡ của Gấu và thằng Đ
    3 tn của Gấu :
    Tn 1: Anh cho em giải thích đi
    Tn2: Anh à mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu
    Tn3: Em Xin Lỗi!
    đọc xong tắt nguồn vút máy lên đầu giường chạy thẳng vào tủ lạnh pha 1 ly cà phê xong ra bật máy tính chơi LOL để lại sau lưng cả một nỗi buồn vô tận
    hôm nay e chỉ viết đến đây thôi hôm sau có dịp em viết tiếp sự việc cho các thím đọc.[​IMG]

Chia sẻ trang này