1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết vụ này thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhacMatQuan, 06/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Các bác ném đá thế nào mình cũng chịu.
    Chuyện vắn tắt nó là thế này:
    - Mình đã có vợ con, hai vợ chồng mới cưới, có cãi cọ nhau ít nhiều, nhưng vẫn rất yêu nhau và hạnh phúc. Vợ mình ít quan tâm đến mình, vì trẻ tuổi hơn khá nhiều nên hay đòi hỏi yêu sách làm mình làm mẩy.
    - Gần đây, có một em mới vào làm tại công ty, do mình trực tiếp quản lý. Em này xinh xắn, đã có người yêu.
    - Quá trình làm việc, công việc triển khai suôn sẻ, hiệu quả, em ấy cảm mến mình về năng lực, mình cũng quý em ấy về tinh thần và năng lực làm việc
    Thời gian qua lại gần gũi, tự dưng từ chuyện công việc chuyển sang chuyện đời sống tình cảm riêng tư. Mình lớn tuổi hơn, lại đã có gia đình nên cũng tư vấn và giúp đỡ rất nhiều những lúc em ấy gặp rắc rối với n/y và đám bạn trai vây quanh ( Em này xinh xắn và tính rất hoà đồng, quan tâm đến người khác, nên vệ tinh cũng nhiều, nhiều vệ tinh cũng tưởng bở). Mình quý cô ấy như anh trai quý em gái nhỏ thôi.
    - Chuyện chẳng có gì nếu không có lần mình cãi nhau với vợ, hai vc không thèm n/c với nhau suốt 2 tuần.
    Lúc này tự dưng mình ngồi tâm sự riêng cùng cô ấy, ở một địa điểm xa HN ( Nhân dịp đi công tác) - Cuộc nói chuyện ban đầu cũng bình thường như mọi lần, có khác hơn là ở khung cảnh lãng mạn hơn, riêng tư hơn. Thế nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô nàng lại ngả đầu vào vai mình ...và thế là mọi chuyện diễn ra khác hẳn dự định ban đầu là trút tâm sự như mọi lần... Đêm hôm đấy mình và cô ấy đã dành tất cả cho nhau:-ss
    - Mình biết việc này chả hay ho gì cho cả hai phía. Mình đã có gia đình và không hề muốn gia đình tan vỡ. Về phần cô bé kia, cũng đã 27 tuổi, dự định năm nay sẽ lấy chồng, cửa lấy chồng thực sự cũng rất sáng ( Cô nàng xinh xắn, nhà có điều kiện, đã học xong thạc sỹ).
    - Mâu thuẫn ở đây là hiện tại cô ấy bảo: Tự dưng em chỉ muốn có anh, còn lại em thấy nhạt nhẽo tất.
    - Mâu thuẫn nữa là tự dưng tôi cũng thấy yêu cô ấy, dành nhiều thời gian và suy nghĩ cho cô ấy còn hơn cho vợ mình.
    Các bác cho ý kiến, làm cách nào thoát khỏi tình thế này một cách êm đềm nhất, không gây tổn thương cho nhiều phía?
    P/s: Nick này mình mượn của ông anh để post bài nhờ các bác tư vấn. Phải nói rõ vậy để tránh liên luỵ cho ông anh.
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ca này hay
    Thứ nhất : ông này viết đã có "vợ con" nhưng lại "hai vợ chồng mới cưới" <= thế là thế nào, đề nghị làm rõ
    Thứ hai : li dị là điều bình thường, hãy xem xét
  3. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bác có trẻ con chưa?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn muốn làm tổn thương vợ hay bạn chấp nhận làm tổn thương chính mình? Chọn xong thì bạn thừa biết phải làm gì rồi.
  5. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới vợ mới hơn 1 năm thôi mà.
    Lúc %&#*#@ với cô kia thì vợ đang mang bầu.
    Chả hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến mình tệ hại như thế này.
    Không li dị được, mình vẫn rất yêu vợ con. Nhưng mình tự thấy cũng rất yêu cô bé kia - chả hiểu nổi mình nữa.
    Không phải kiểu say nắng đâu, mình già đầu rồi, cũng chinh chiến tùm lum, không phải gà gì. Nhưng ca này tự dưng thấy ... căng quá.
    Bác nào cao tay chỉ giùm với.
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chả biết người khác thế nào nhưng đối với em chưa bao giờ có 1 thứ tình cảm nào mà lý trí lại không kiểm soát được nên ai bảo với em là cô gái kia do không kiểm soát đc bản thân em thấy nghi ngờ lắm. Mà chắc gì tình cảm của bác dành cho cô kia đã là tình yêu. Mà tình cảm lúc lên lúc xuống lúc mặn lúc nhạt, bấp bênh lắm. Thế nên chả có lý do gì mà vì tình cảm với người mới gặp mà đã đánh đổi vợ con. Dù thế nào gia đình vẫn là quan trọng nhất anh ạ.
  7. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tổn thương mình thì OK, không sao cả. Mình có tội, chịu tội là đương nhiên, dám làm dám chịu.
    Mình không muốn tổn thương vợ, cũng không muốn tổn thương cô bé kia. Do vậy, không muốn cho vợ biết, nhưng bây giờ với tình cảm của cô bé kia dành cho mình, và những gì cô ấy đã trao, mình cảm thấy tàn nhẫn nếu xử lý theo cách thông thường.
    Đang chờ cao kiến của các bác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình là thằng đàn ông tệ hại, đương nhiên rồi không phải bàn cãi nữa.
    Mong muốn của mình là gỡ ra khỏi tình thế này trước khi xảy ra những sự việc tệ hại hơn.
    Với cô bé kia, mình rất quý và thương, cả yêu nữa... Mình muốn cô ấy rời xa mình để có hạnh phúc, nhưng đã tâm sự rất nhiều lần, cô ấy lại càng yêu mình hơn. Tình thế đang có chiều hướng dẫn đến việc cô ấy ghen ngược với vợ mình, hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trên thực tế, cô ấy đến với mình ban đầu cũng chỉ thuần tuý là tình đồng nghiệp. Khác một chút, mình là sếp trực tiếp ( sếp nhỏ thôi, mình cũng chẳng giàu có gì, nhà cô ấy còn khá giả hơn), và mình đối xử với cô ấy tình cảm hơn mọi người một chút, vì cô ấy nhỏ tuổi nhất, kém mình tới 9 tuổi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hình như chủ topic đã 1 lần lập topic y vầy ở đây rồi. Tôi đọc vào, thấy tình tiết quen lắm, cái gì mà lúc vợ có bầu thì đi ngủ với cô kia ấy. Có ai còn nhớ topic tương tự cái này k?
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Nói với cô ý là anh rất quý em nhưng rất yêu vợ anh. Anh ko có ý định vì em mà để nát nhà anh. Cô ý chỉ say nắng thôi mà, động viên cô ý tiếp tục yêu và lấy cái anh người yêu bây giờ đi là xong chuyện. Rắc rối thật! Gái mà nó đã có tình ý thì bác thì khó tránh lắm.
  10. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bác, lần đầu mình post bài ở TTVN. Nick mượn, không biết trước ông anh có post bài nào tương tự không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nói chuyện suốt mấy tuần nay rồi đấy, nhưng chưa đâu vào với đâu.
    Tính mình cũng không kiểu phũ phàng chỉ mặt quát tháo đánh đuổi Chí Phèo được, mình rất thương và quý cô ấy. Phân tích kín kẽ lợi hại và tương lai cho cả hai bên rồi, cô ấy cũng lắng nghe, nhưng bình thường là người nhẹ nhàng là thế, vâng lời là thế, giờ tự dưng rất ngoan cố. Nhiều lúc cô ấy chỉ im lặng và khóc. Thế là mình lại mềm lòng dỗ dành, hix

Chia sẻ trang này