1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết vụ này thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhacMatQuan, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gái trẻ, đàn ông vợ mang bầu, khung cảnh lãng mạn, sa ngã là điều không khó hiểu.
    Không biết bạn yêu cô gái kia vì điều gì. Tất nhiên cũng hiểu được là cô ấy, trẻ, xinh, hấp dẫn, có năng lực, ham mê công việc, biết chia sẻ...và tất nhiên, kính trọng bạn. Nhưng bạn là người có gia đình rồi, cô ấy rõ ràng biết điều này. Về các điểm khác- tình yêu, khó ai ngăn cấm được. Nhưng tôi không có thiện cảm với cô này- chính vì cái gọi là ghen ngược. Một người biết điều, và rất yêu bạn, sẽ sẵn sàng chấp nhận chỉ là người thứ 3, ở bên cạnh bạn thôi, chứ không có cái thói ghen ngược vậy. Phải chăng, đây là cái suy nghĩ ích kỷ của một cô gái trẻ- chỉ biết nghĩ đến mình?
    Bạn yêu cả 2, tôi tin.Bây giờ bạn hãy nghĩ đến tương lai xa một chút.
    - Với điều kiện làm việc gần nhau, tình cảm có sẵn, cái gì trao được đã trao rồi, vợ thì giờ đang bận chăm sóc con nhỏ, mối quan hệ này nếu không giải quyết, chỉ có đi xa hơn, nguy hiểm hơn, chứ không có giảm.
    - Bạn muốn giải quyết, nhưng vẫn không muốn dứt hẳn. Vậy bạn muốn giải quyết từ từ( theo kiểu ta cứ tính, đang trong giai đoạn chuẩn bị giải quyết), hay muốn giải quyết nhanh, gọn nhất có thể?
    - Hãy tự đặt câu hỏi giả sử để tự trả lời. Vợ bạn yêu cầu bạn lựa chọn: hoặc là vợ con, hoặc cô gái kia, chỉ được chọn một thôi. Vậy bạn chọn phe nào?
    Đàn ông vốn tham lam. Nhưng nếu khi có những quyết định bắt buộc phải lựa chọn, thì phải biết lựa chọn. Ở đây, với cô này, không giải quyết ổn thỏa được đâu. Kể cả nếu cô ta có đi lấy chồng, thì cũng vẫn có thể loằng ngoằng với bạn.
    Rồi đến lúc, bạn sẽ bắt buộc phải lựa chọn.( chưa biết được còn lâu hay nhanh). Nếu bạn đã lựa chọn được rồi, thì giải quyết không khó.Với cái cô ghen ngược, thì có thể hiểu cô ta sẵn sàng gặp vợ bạn để nói chuyện. Vậy, bạn nên tính trước một bước. Chuyện vợ bạn nghĩ gì, phản ứng thế nào, cái naỳ chẳng ai rõ bằng chính bạn đâu....
    Tuy nhiên, có một điều cần nhắc bạn thể này: để có thể giải quyết được, hãy đừng nghĩ rằng mình có thể ổn thỏa với cả 2. Bạn chỉ có một lựa chọn thôi, và hãy chọn điều bạn cần. Khi đã chọn xong, đừng lăn tăn đến các vấn đề khác nữa.
    Chỉ vậy thôi.
  2. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho đàn ông kém bản lĩnh chút quyền lực và/hay tiền bạc thì họ sẽ trở thành những con bệnh hoang tưởng thích thương hại người khác.
    Chuyện gái chung sở với vợ nhà trước sau gì cũng đỗ bễ. Bác sĩ bó tay.
    Thượng sách là đi shopping mua white shirt và tie mới để chuẩn bị xin việc ở chỗ khác.
    Hạ sách là lên đây xin ý kiến "cao thủ" ở TVTY. Mà chẳng phải chuyện của bác nên sang HPGD hay sao?
  3. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký của bác nói lên câu trả lời đấy. nam mô a di đà phật! thiện tai thiện tai.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh ghé qua đọc lướt nội dung thì thấy chú nên sửa lại tít cho nó thời sự.
    Ví dụ " Cay mắt chuyện chồng cặp bồ khi vợ chửa", hoặc " Bàng hoàng cảnh vợ chửa, chồng đi theo bồ", hay hot hơn tí nữa là " Tâm sự nhói lòng của của người chồng trốn vợ đi ăn chả cơ quan"....

    Sửa đi rồi anh tư vấn nhá!
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Thẳng thắn dứt điểm và tính tình Chí Phèo đâu có đồng nghĩa với nhau hả bác? Bác cứ bỏ thì thương mà vương thì tội như thế nên cô kia mới càng tưởng bở.
    Bây giờ bác bảo cô ta thế này: những chuyện đã xảy ra, anh ko xin lỗi, vì cả 2 đều muốn thế, hy vọng em ko quá sa đà và ấp ủ chuyện tình cảm đó 1 cách lâu dài. Cái sự say nắng thì ko thể gọi là bền vững được. Anh ko muốn em dành tình cảm cho anh nữa
    Bác xem phim Hàn Quốc chưa? đôi khi thích nhau bỏ xừ nhưng vẫn phải phũ bởi vì những trường hợp như này ko phũ ko được
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác ý lần đầu lập thớt nên ko biết giật tít bác ạ
  6. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ca này nên để chuyên gia thật sự gỡ rối giúp bạn. Bạn nên tìm đến một trung tâm tư vấn về hôn nhân gia đình uy tín chút, họ gặp nhiều những chuyện như vậy, sẽ chia sẻ với bạn phương pháp giúp bạn thoát khỏi chuyện này.
    Trên diễn đàn này, thực sự cũng có rất nhiều người kiến thức cao rộng, những ý kiến tinh tế, xác đáng có thể giúp được bạn. Nhưng nhìn chung thì mỗi người mỗi ý sẽ khiến bạn rối thêm. Chưa kể một số anh em "ném đá".
    Cái bạn cần là một phương cách rõ ràng để kết thúc chuyện này. Cho nên theo tôi chỉ có chuyên gia mới giúp được bạn. Chuyện hạnh phúc cả đời, ko chỉ của bạn mà của ít nhất 2 người phụ nữ nữa, cho nên phải cẩn trọng.
    Chúc mọi điều tốt lành
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Sao phải chuyên gia hả bác, bác chủ top nói rõ ràng là rất yêu vợ, cô đồng nghiệp xinh xắn dễ thương có năng lực thì chuyện quý mến là điều đương nhiên, lại thích tâm sự này nọ thì bảo sao chả phát triển tình cảm. Mụ ý ngu thì chêt, biết người ta đã có vợ, và đang yêu vợ mà cứ cố đâm đầu vào thì chỉ thiệt thân thôi. Đây là gặp người tử tế, nếu vô phúc mà phải thằng ko ra gì thì nhảy cầu tự tử à
  8. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nói chuyện với cô ấy. Hiện tại, cô ấy cũng đang rất buồn vì chuyện tình cảm không có đích đến. Cô ấy lại mới chia tay anh người yêu kia, với lý do rất thẳng thắn là cảm thấy không còn tình yêu trong cô ấy nữa, cô ấy cũng nói với chàng kia là đã yêu người khác. Nhưng chàng kia không tin, vì mọi chuyện của mình và cô ấy cũng mới diễn ra không lâu, rất kín đáo, các buổi tối hầu hết cô ấy vẫn ở nhà một mình,còn trên cơ quan mọi người chỉ bán tín bán nghi và trêu chọc trong lúc trà dư tửu hậu thôi, không có thông tin nào rò rỉ ra ngoài.
    Hiện tại chàng kia cũng đang níu kéo, nhưng có vẻ cô ấy đã nguội lạnh, và chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đi làm, nhìn thấy mình, nghe điện thoại hoặc nhắn tin với mình.
    Cô ấy cũng khá tâm lý, không gây khó cho mình với những tin nhắn hoặc cuộc gọi vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, những lần ngồi với nhau lâu sau giờ làm, cô ấy đều giục mình về với vợ con và dặn xoá hết tin nhắn, nhật ký cuộc gọi. Chỉ khi chia tay, cô ấy cười nhưng mắt rơm rớm, hoặc khi mình kể chuyện về vợ, về con, cô ấy hay lặng lẽ khóc
    Thực sự mình rất quý, thương và yêu cô ấy, không hề muốn cô ấy bị tổn thương. Biểu hiện" ghen ngược" mà mình nói chính là những lúc cô ấy âm thầm buồn và khóc như vậy. Nhưng mình rất sợ, có thể với đà này, sẽ có lúc cô ấy không kiềm chế được tình cảm sẽ xuất hiện trước vợ mình.
  9. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    kể ra cũng khó, bác làm ctác tư tưởng với e gái kia đi. e cứ lấy chồng mình vẫn có thể bên nhau mà. hãy làm ng tình bí mật của a e nhé hĩ hĩ
  10. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    He he he. Bây giờ bác muốn vừa giữ gia đình mà ko làm tổn thương em gái. Như thế có khác nào bảo em ấy làm rau cho bác phang.
    Bác chê bai nói xấu vợ với em ấy để phang phập được thì bây giờ cũng sử dụng chiêu ấy để rũ hàng được. Bác cứ ý tứ khen vợ tốt, rồi thể hiện cho em ấy biết là mình sống chết cũng ko bỏ vợ đc vì như thế là có lỗi với vợ. Người đàn ông như thế càng ko xứng đáng với em nó. Cứ như vậy rồi em nó cũng xuôi thôi.

Chia sẻ trang này