1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết vụ này thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhacMatQuan, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy còn chờ gì nữa, thử thôi.
    Cho nó bung bét ra, đâm hay! :))
    Là sếp, 7x mà ăn nói đầu óc thế này có chết người không?
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bung bét vào mắt, càng bập vô càng khó dứt, bạn nói vậy nghĩa là vẫn tính đến khả năng chơi cho chán rồi, buồn cười thật
  3. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không rối thì lên đây làm gì, hừm.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái này các cụ gọi là "kim đâm vào thịt thì đau" đây!
    Anh đang cố vạch lá để tìm sâu, cố vin vào cớ 2 vợ chồng cãi nhau, vợ trẻ con để hợp lý hóa cái việc bồ bịch nhí nhố. Tôi coi thường những người như anh, đếch có bản lĩnh, không đáng mặt đàn ông!
    Nếu muốn yên ổn, anh liệu mà làm mặt lạnh với cô kia trong mọi lĩnh vực, rồi chim cút khẩn trương cho người ta còn lấy chồng. Giờ lén lút thì thấy hay ho đấy, nhưng rước nhau về ở cùng, rồi lại list các tật xấu của vợ để có lý do đi tâm hự,......nhạt nhẽo!
  5. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, đang rất cần nhiều người ném đá để thêm quyết tâm cai nghiện.
  6. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Đàn ông chúng ta là những kẻ tiểu nhân từ trong bản chất rồi. Giờ hãy thể hiện ra cho cô ấy thấy.
    4ex: + Quan tâm đến em gái khác đi, thi thoảng lại còn nhấm nháy với gái nào khác trong cơ quan... hê hê .. => em cũng như những người anh đã tán khác thôi.
    + Hạn chế riêng tư, anh phải về với vợ, vợ a dạo này không khỏe, a về chăm nom, => vợ a là số một, có việc gì là a sẵn sàng phi về với mụ già ở nhà ngay, em chẳng là gì.
    v.v. và v.v
    Chủ yếu làm sao cho gái thấy anh cũng chỉ là thằng đàn ông rẻ rách như bao thằng khác thôi, chẳng phải Idol gì lắm. thế rồi tự gái chán thôi.

    Lưu ý: thiên hạ nhiều tai mắt gấp mấy lần chúng ta, vì thế đừng nghĩ rằng không ai biết. Nhưng như thế càng có lợi cho chúng ta rút lui khỏi trận chiến.
  7. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc lướt qua thôi. Nhưng có vài nhời chia sẻ ngắn:

    1 là, bác yêu( hoặc cứ cho là yêu) cô bé kia, về mặt tình cảm học mà nói, bình thường. Chẳng có gì ko thể xảy ra hay có bất thường, hay đặc biệt gì ở đây cả. Cái đó tự nhiên như lửa gần rơm thôi. Còn để truy xét nó là tình yêu, ********, hay tình gì đó ko quan trọng. Mệt đầu.

    2 là, vì cái thứ tình gì đó nêu trên nó là bình thường, có nghĩa là nó có thể xảy ra ở mọi thời điểm, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi điối tượng khác giới.... miễn sao là nó đúng tần số, đúng thời điểm, phù hợp. Nên, nó là phù du, là ko thiêng liêng, ko cao quý, ko vĩ đại, chỉ đơn giản mà thôi. Giờ chẳng qua chủ top đang hào hứng với cái lâm thời nên thấy băn khoăn thôi.
    3, gia đình, vợ con là thiêng liêng, là cao quý. Vì sao nó thiêng liêng cao qúy? Đơn giản thôi, lịch sử đã chọn nó, dù rằng nó cũng chẳng hơn mấy cái phù du trên kia là mấy. Nhưng, cái nào ra cái đó, đất có sổ đỏ dù nhỏ vẫn ngon hơn là đất lấn chiếm. Đó, đơn giản thế.

    Kết luận: Phù du thì cứ chơi cho khoái, ko nhất thiết phải giải tán, nhưng nhất định ko cấp sổ đỏ. Còn cây nhà lá vườn của ta cứ phải rào, phải giữ, chăm bón cẩn thận.
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh này đang bỏ ruộng nhà mình hoang hoá mà hỳ hục cầy ruộng nhà hàng xóm đây (vừa là thợ cầy vừa làm trâu đây).
    Ngoại tình thì khốn nạn rồi, mọi lý do chỉ là nguỵ biện. nếu đã xác định cưới 1 người tự nguyện thì a phải yêu luôn cả tính không ưa của vợ nữa chứ.
    Cái khốn nạn và sai lầm nữa là đi nói xấu vợ mình với 1 người phụ nữ khác và cố tình không hiểu 1 vấn đề sinh lý phụ nữ mang bầu: cáu giận,
    Lẽ ra phải toàn tâm toàn ý no cho ngwời vợ lúc mang bầu, lúc yếu mệnh, vì họ mang giọt máu của mình thì anh này lại bỏ vợ, về nhà thì mặt như đít xoong inox sus 304 và nhiều thứ khác nữa chứ nhỉ, ví dụ như cãi nhau làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến thai nhi vv và vv. Viết đến đây em khinh anh nhưng cũng mừng là lúc túng quẫn anh zám thổ lộ.

    Quay lại về với vợ anh đi, không đắn đo, suy nghĩ vì đó mới là tình yêu của anh (tình cảm sự chăm sóc, yêu thương nhwờng nhịn), em gái kia a cứ nghĩ thế này kệ mẹ nó đi, nó chết đi cũng được, con quỷ cái có học mà ích kỷ. không biết nó đặt vị trí vào địa vị vợ anh thì sao nhỉ? anh thử trả lời em phát.

    Anh nói thế này: anh thật không phải với em và vợ anh, nhưng a thật có lỗi với vợ anh vì vợ anh bầu bí, hy sinh mà anh ngoại tình.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đọc các bác cm em càng hiểu một chuyện đang lquan tới em.
    p/s bác chủ: im lặng là vàng, bác phải nói chuyên cho tử tế thẳng thắn rồi bác nhẫn tâm thì mới có sự ổn thoả nhất định. Và tuyêt đối ko để gặp lại trường hợp như thiên thời địa lợi nhân hoà như trên. Và có vẻ như bác lãng mạng hoá những thứ ngoại cảnh hay tình cám sau đó để cảm xúc buông thả sau đó t lại là phản bội, em thực sự ko hiểu sau em 27 tuổi này còn có em 27 tuoi khác không?? bác đang tầm trên dưới bốn chục vị chi là bác còn tầm khoảng 25 năm chiến đấu o ngoài, mới lấy vợ 1 năm.. vậy với tính cách như thế này, em ko biết bác sẽ có bao nhiêu bài bót lên ttvn để bảo toà "đất đỏ" hay đất dc thuộc diện vào cấm khai thác??


    Bác tệ quá. đã tê rồi thì mang thêm chữ nạn vào đi bác, im lặng, giải quyết gọn gẽ cho em 27 tuổi lấy chồng vào cuối năm nay, em ấy hết say nắng bác sẽ tự biết kiếm đuong mình đi thôi..
    em chúc bác biết nghĩ cho vợ và cô em 27 tuổi ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác đã "quý, thương, cảm mến và tôn trọng" thì hơn ai hết bác nên thật bản lĩnh và lí trí để em 27 tuổi chấm dứt tại đây.. hãy để em ấy có gia đình riêng của mình,Sứ tham lam của đàn ông là vô hạn thê nhưng tuỳ từng người mà đối xử bác ạh..Hi vọng bác sớm dứt khoat
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn sống tình cảm quá nó mới khổ thế ;))
    Đàn ông là phải có tý phũ, cứ chén nhiệt tình đê, điều quan trọng (và khó khăn) là phải bí mật. Đến một lúc nào đó em kia sẽ chán ngấy cái cảnh này rồi bắt bạn "người ấy và em anh phải chọn", sau đó cô ta sẽ chuyển đi thôi --> lại một em 27 khác vào --> bạn cứ thịt đi không phải xoắn.

Chia sẻ trang này