1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết vụ này thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhacMatQuan, 06/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hình như là có chỗ có nói chủ thớt yêu vợ đấy, đề nghị em đọc lại từ đầu :))
    Mà thôi tóm đi tóm lại là 2 cái tóm, nếu chủ thớt yêu hẳn một trong 2 người thì đã chả muối mặt hỏi ở đây.
    Chuyện này là chuyện hết sức bình thường, bình thường đến mức có thể xã hội hóa ;)), nhưng rơi vào trường hợp những người như chủ thớt thì nó phức con nhà bà tạp thôi.
  2. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp, tư vấn và cả ném đá của mọi người giúp mình trong lúc rối ren này.
    Về chuyện yêu đương, trước khi cưới vợ mình cũng yêu nhiều người, lâu cũng có, nhanh chóng cũng có. Cũng được bạn bè đánh giá không phải gà qué gì. Về tính cách, mình tương đối yếu lòng, hay nhượng bộ, nhưng trong công việc thì nghiêm khắc và cầu toàn.
    Qua mấy trang topic, mình cũng đã ngầm chọn ra cách giải quyết theo mình là phù hợp.
    Hẹn tất cả mọi người, đúng 1 tuần nữa mình sẽ lên đây để thông báo tình hình. Hiện tại mình chuẩn bị đi công tác xa mấy hôm, tất nhiên lần này đi một mình.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào tuần sau.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi mình gặp những trường hợp tư vấn mà lại có ích ở TVTY như trường hợp này nhỉ :))
    Đề nghị cò hương làm buổi ọp ăn mừng nào[r2)]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    kíh bác , em đọc ròi, chắc do mắt em toét hay em ko tìm ra em chỉ thấy bác chủ hô hào " tôi đang có một gia đình hạnh phúc ,và tôi trót nhỡ ngoại tình" :( chu có thấy nói "em yêu vợ em lắm, vợ em trẻ ng non dạ, nhưng em yêu......" đâu nhở :-??.
    Các ông có thể ngoại tình, nhưng thời nay khác thời trước, phụ nữ có thể làm j phụ nữ muôn [:D] . [:D] . [:D]
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chiều em cò hương nên quote lại phát, trang đầu em nhé!
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    xí hổ quá, ko dám cảmm ơn đâu :D
    p/s: chuc chủ top ngày càng yêu đời
  7. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì cả vợ và chồng đều phải biết vượt qua được những "tình cảm lạ" - Triết lý Đạo Phật đấy.
  8. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em cá là bác không bỏ vợ và cũng chả dại gì mà khai với vợ đâu :D Vấn đề còn lại là đối với cô bé kia như thế nào. Rõ ràng là em ấy có cảm tình với bác cho dù chắc em ấy cũng chả trông mong xa vời gì ở bác cả. Cho nên sợ nhất là bác cũng tiếc của giời nên lừng chừng trong quan hệ với em ấy chứ như bác nói là bác quý em ấy như em gái thì ko thể có chuyện tình yêu nảy sinh sau khi QHTD đc. Bác nhất quyết không dây dưa thì thiếu gì cách nói và 90% phụ nữ cũng sẽ chẳng níu giữ bác đâu
  9. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh này lại giống mình roài!

    Đến cái tuổi tự nhiên lộc lá vãi, làm ít hưởng nhiều, bốc phét dăm ba câu vớ vẩn mà gái nó lại kết, càng tỏ ra nguy hiểm thì bọn nó lại càng thán phục mình.:-??.....Nói thế để các bác thấy, đàn ông ở độ chín phong độ có sức hút như thế nào, con gái nó biết anh có gia đình, có vợ con rồi cũng mặc, ko gì có thể làm nguội trái tim nóng của nó được.....

    Về bản thân thằng đàn ông khi bị sa lưới tình công sở rất khó thoát chính vì cái sự lén lút nhìn nhau, lén lút hẹn hò, mọi thứ như bí ẩn, ma lực và mình rất muốn khám phá. Khi đó tự dưng đánh mất bản thân 1 cách dễ dãi, ngoảnh lại gần như không kịp khi mọi việc đã xong rồi, anh chị qua đêm ở 1 nơi lãng mạn như tuần trăng mật. Cảm giác lúc này là mãn nguyện và tội lỗi. Giai đoạn này là cuộc đấu tranh giữa ham muốn và trách nhiệm, nhưng cũng chính vì những suy nghĩ như vậy mà dẫn đến các hành độg ban đầu là: quyết tâm không nhắn tin, hẹn hò gì ẻm nữa, đi qua ko thèm nhìn, thậm chí chào hỏi cũng kệ, lạnh lùng, thờ ơ 1 cách vô lý với cố gắng quên em nó đi thật nhanh. Trong công việc thì ép tiến độ, khiển trách thường xuyên, bố trí nó hoặc mình đi ccông tác xa.....

    Kết quả là: càng xa em, anh càng thấy yêu em:)):)):)), càng rơi vào vòng luẩn quẩn của lý với tình, lúc này tìm đến rượu bia giải sầu thì chỉ có chết, men bia men rượu như thiêu đốt và làm bùng cháy tình cảm:((:((:((. Anh chị lại gặp nhau và mặn nồng hơn trước....Cứ thế 1 thời gian, ngày nào cũng đi tìm lời khuyên và ngày nào cũng làm ngược lại nó....

    ...Cho đến khi ý chí người chồng trỗi dậy, tội lỗi quá, tội lỗi quá~X~X~X, và tìm mọi cách dưt gánh ra đi. Lúc này chỉ còn cách hi sinh bản thân, lây thân mình lấp lỗ ham vui. Từ 1 con người hoàn hảo trong mắt gái biến thành 1 thằng sở khanh, đểu cáng, lẻo mép, chuyên lợi dụng các cô gái trẻ, và có nguy cơ mang trong người những căn bệnh xã hội.....Việc này nên được thực hiện bởi 1 bà chị thân tín hoặc 1 ông anh với lời nói như những học giả.

    Mọi việc kết thúc thì lên chùa làm lễ sám hối, quay về với chính nghĩa gia đình nhưng tuyệt đối không mua hoa tặng vợ hay tỏ ra yêu vợ hơn ngày thường, lặng lẽ kìm nén như khi hẹn hò.....:x:x:x
  10. quyketiensinh

    quyketiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái thằng ku này nó bao tuổi, mà lần nào vào tư vấn, nó cũng chú chú anh anh với người khác. Đúng cái kiểu hổ báo giấy, thẩm du tinh thần ra vẻ ta đây trên mạng

Chia sẻ trang này