1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết vụ này thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhacMatQuan, 06/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay là hạn 1 tuần mà bác chủ topic kia hẹn, ko biết kết quả thế nào? nhưng mình nghĩ chắc chủ topic phải phũ thôi
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ca này thẳng thừng đê! Lằng nhằng mệt lắm đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Forum bị điên rồi, giờ giấc thứ tự lộn phèo tuốt
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lão ấy hơn 50 tuổi rồi, đang làm ăn buôn bán bên Mỹ [:D]
  4. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    hừ, đọc cái bài này thấy giống bài hát "Như đã dấu yêu" nhở
    iem cũng xin bỏ một phiếu, phiếu có chữ "bỏ"

    nếu iem là vợ chủ thớt thì iem sẽ bỏ thớt
    chủ thớt có tư tưởng ăn chả rồi thì dù về với vợ cũng sẽ lại bội bạc thôi
    "Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời"
    sau này lỡ có cãi nhau lại lôi chuyện này ra nhục mạ nhau cho mà xem

    Nhưng vì iem ko phải là vợ chủ thớt nên iem nghĩ
    thớt về nói thật vs vợ đi, kim trong bọc ko giấu đc
    quyết định là ở vợ thớt


    thà đau 1 lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng
  5. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lót dép hóng tình hình giải quyết của bác chủ top!
    Quay ra rồi lại quay vào vì ngứa miệng quá: Cái em 27 này không vừa đâu ạ. Chắc loại từ nhỏ là con cưng gia đình,muốn gì được nấy, ra đời đi học cũng thế, toàn lụa là dưới chân, trai theo cũng phải chiều chuộng theo. Giờ thì tính ích kỷ được dịp bộc lộ ạ, khóc thì khóc đấy chứ nhiều khi sau này em ấy còn ngạc nhiên (Tại sao mình..đã khóc, yêu quái gì đâu nhỉ, nực cười>:)).
    Bác chủ top rõ là vớ vẩn: muốn vẹn cả đôi đường à, mồm thì ra rả ta đây yêu vợ. Đã yêu thì cần biết em kia (giả sử) tổn thương như nào à.
  6. beckham07

    beckham07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang nước nào đa thế ý, vẹn cả đôi đường :D
  7. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đừng bao h dại mà bỏ vợ chạy theo bồ nhé . Tuyệt đối cấm kỵ !
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hồi trước đọc trên đây có ông nào cao tay, thuê hẳn lão thầy bói đi xem quẻ cho 2 đứa xong rồi phán lấy về cả nhà chết tươi thế nào ấy. Nghe xong cô kia chạy mất dép, một đi không trở lại =))

    Bác cứ nghĩ thêm đi, còn vài chiêu cũng hay lắm nhà. Lỡ làm tiểu nhân rồi thì đóng nốt thêm vai ác chút nữa, có chết ai đâu. :)>-
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ca này quá khó so vs quy định.
    thôi bó tay rồi, bác mà khỏe khỏe tí thì cứ để nguyên thế này. cho em kia thiệt thòi 1,2 năm em í sáng mắt ra là xong. Bác lại có rau ăn quanh năm :D
    vẹn cả đôi đường :))

Chia sẻ trang này