1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải SAO MAI 2006

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi CuuVan, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ngoài lề SM2005
    Tiện tay typing em thêm vào 1 chút suy nghĩ về Văn hoá nghệ thuật VN nhân xem SM 2005.
    Sau đêm ca nhạc SM 2005 kết thúc có gì đó cứ gợn trong em. Hình như có gì đó không ổn(?).
    Theo cảm nhận của em nền văn hoá truyền thống của VN thì sự nhạy cảm thẩm mỹ thường gắn liền với giá trị đạo đức. Thể hiện rõ nhất sự nhạỵ cảm là tính giáo huấn của nền văn hoá nghệ thuật truyền thống. Các tác phẩm nghệ thuật thường mang tính đạo đức xã hội rất nhiều. Đạo đức nhiều khi quá trội đến mức lần át cả thẩm mỹ, khiến thẩm mỹ không còn là bản chất độc lập.
    Có cảm giác văn hoá nghệ thuật VN đang phát triển theo chiều ngang. Nghĩa là các cá nhân cứ vâng dạ, cứ sống, cứ hát, cứ sáng tác yên ổn trong cộng đồng nếu nó chấp nhận núp bóng trong cộng đồng. Cộng đồng sẽ dung dưỡng và chấp nhận nếu cá nhân chịu nấp vào đó. Ngược lại nếu cá nhân cố vượt ra, có thái độ hay hành động lệch chuẩn lập tức bị điều chỉnh ngay bằng dư luận. Đó là 1 nền văn hoá nghệ thuật không ưa chuộng chiều cao.
    Hiện nay 1 bộ phận các nghệ sỹ đang tìm cách thoát ra lối mòn cũ nhưng vấp ngay bởi những dư luận và không lâu sau họ lại buộc phải điều chỉnh lại sự sáng tạo của mình. Qua SM 2005, qua sự đánh giá bình luận , chấm điểm em lại thấy điều đó tái hiện. Em tin sự thất vọng khi không được công nhận của 1 số ca sỹ trẻ khi sức nặng của những khuôn mẫu cộng đồng mà đại diện là BGK sẽ làm họ buộc phải điều chỉnh, cá nhân rất it có cơ hội sáng tạo lại nếu họ đi ngoài khuôn mẫu. Sáng tạo hay thưởng thức, khen hay chê đều theo tinh thần những chuẩn mực có sẵn, những giá trị có sẵn không hiểu nghệ thuật VN trong thời gian tới sẽ về đâu?
    Em nghĩ vậy không biết có đúng không nữa? Nhưng dù sao cũng phải chờ xem nốt hồi kết mới có thể viết tiếp được ... ha ha


  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngay lập tức khi KHánh Linh nói em bé nào đó, năm xưa thi cùng Sao Mai với Linh năm 2003, tớ lập tức đi search Google luôn, thì ra năm ấy Linh được giải ba, dưới Phạm Ngọc Khuê (giải nhì)
    Cảm nhận và đánh giá của ba người trong gia đình ấy cũng thật là khác nhau. Mỗi người một phách, huống hồ mấy vị trong ban giám khảo. Tớ thấy em trai hát bài Cỏ mềm của Đỗ Bảo rất hay, ngoại hình cũng đẹp. Sao điểm thấp thế không biết. Còn cái em gì mà bảo là năm nay là cơ hội cuối cùng, rồi cầu trời cho con được 9.6, lúc nghe thấy điểm trung bình là 8.36 cứ nhìn nhìn ngó ngó mãi như không tin, trông thương quá.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó, ngày sau khi kết thúc SM2005, tớ có xem tường thuật thi hoa hậu thé giới 2005, công nhận là họ dẫn chương trình và tổ chức hay thật. Thật xấu hổ cho Việt Nam. Nhân tài chúng ta không thiếu, nhưng mà nó lối mòn quá, làm ăn phở quá. Độc quyền truyền hình mà. Mà hình như nhiều nhân tài của VTV chạy ra ngoài cũng nhiều.
    Thằng Long Vũ thì thi Công chức vài ba lần không đậu nữa. Nó cũng có tài, nhưng đâu phải chương trìnhnào cũng tham gia được. Khổ thân cậu bé 27 tuổi thi lần chót bị hớ. Theo tôi không ai nên hỏi thí sinh như vậy, nhất là một chương trình văn hoá như SM2005. Ai chẳng nghĩ, chẳng hy vọng mình điểm cao, nhưng lại bị một gáo nước lạnh, chắc chuyến này đời tiêu luôn roài. Sự ngây thơ đánh đổi bằng bài học nhớ đời.
    Khánh Linh giải 3 lại đi chê bai người đoạt giải nhất. Chẳng biết mèo hay chó đây.
    Giám khảo thì đâu có vô từ nhỉ? Mẹ hát con khen hay, mà đây đâu phải con mình mà cho điểm cao.
    Chẳng biết các bạn thế nào chứ tớ thì đánh giá 2 ca sĩ kia cũng tương đối thôi. Chẳng ngưỡng mộ ai cả. những người chưa từng làm giám khảo, trọng tài nay đi cầm cân nảy mực????
    Có chính xác lắm không hỡi Sao Mai ơi????
    Mấy giải Sao Mai đầu tiên thì thật tuyệt, đâu mất rồi????
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận là một việc tốt. Nhưng hi vọng các bạn tôn trọng những người được bàn luận ở đây. Hay hay dở là ở tuỳ ngươì nhận xét, mong các bạn chú ý ngôn từ sử dụng.
    Topic này sẽ được kéo dài trong một thời gian nữa trước khi được ghép vào topic [topic]611478[/topic]
  5. hien_it

    hien_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần 2 vé hoặc giấy mời, bác nào có nhắn em với, thanks!
    Liên hệ: Hiền 0904 15 3836
    hien_it@yahoo.com
  6. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về giải sao mai trước, em thích nhất là ca sĩ Nguyễn Thị Phương Nga đó, giọng hát trong trẻo thật tuyệt vời, cứ như không ai hát bài Bóng cây Kơnia hay hơn thế được. Thật xứng đáng đoạt giải nhất, rất xứng đáng.
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra dự đoán của mình rất chính xác cho cả 3 Sao Mai của 3 dòng nhạc bạn CuuVan nhỉ!
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sao Mai Điểm hẹn 2006 đã chuẩn bị khởi động. Mời bà con tiếp tục chiến đấu nào...
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    WP đã sửa lại tên topic thành SAO MAI 2006 cho hợp thời sự!
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này