1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải sinh viên toàn quốc. Vô lý quá !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ruabo, 04/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    đây cứ thế đấy :-j
  2. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    e đồng í với bác. Màu mè này nọ làm j khi sự thật nó sờ sờ ra đấy. Có phải toàn loại ko bit nghĩ đâu mà làm trò với chữ nghĩa một lúc là mọi ng tin hết
  3. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mày thử đánh với bọn nó xem, tuổi teen hay sao mà đòi đánh lại tuyển quốc gia, mày một ngày phải lên lớp ngồi 4-5 tiếng nó ngày ra sân chơi bóng 7-8 tiếng, đội nữ bọn nó còn đưa được tỉ số trận đấu lên 92 điểm nói j tuyển Nam. Vẫn phải biết mình ở đâu chứ. Mày sẽ thế nào nếu ban tổ chức để đội seven và đội Ba đình chung một bảng 3 đội lấy 1 đội vào trong trong khi đó mới chỉ là vòng bảng.
    Còn mấy người có học bên bách khoa đừng chấp bọn thất học nhà bọn em nhé, bọn em là ngu logic với các kiểu toán học lắm, ko tính nổi đựơc mấy bài toán số má với tính cạnh tranh thế này thế nọ đâu, các anh cứ làm rồi viết vào sách ý, rùi bọn em học thuộc lòng theo cũng được.
    Nói đội em bốc thăm đen sao ko làm luôn cái thăm vô địch đội nào bốc được sướng luôn *** phải đấu, như trúng giải đặc biệt ý, thấy thằng nào mua vé số trật mà đi kiện chưa? Hay tại em thất học nó thế?
    Anh em chơi với nhau, người lớn làm vô lý thì nói thôi, cứ cái kiểu bề trên mỉa mai thế sao được.Hay tại có học là nó thế?
    Ko thầy em bốc trúng thăm đấy thì cũng có trường khác bốc phải thăm đấy, trường nào đủ khả năng loại TDTT TP HCM để tranh vé duy nhất vào vòng trong đăng kí đi( ktế mà tổ chức giải cho làm hạt giống ưu tiên nhất luôn, đỉnh của đỉnh rồi thì còn sợ j?).
    Được ruabo sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 07/10/2007
  4. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    em đã nói đến thế mà anh vẫn ko hiểu(hay cố tình ko hiểu) thì em hỏi luôn câu này cho đỡ chán,anh kêu ca thế sao ko vào xừ BK hay TDTT TP HCM mà học đỡ thắc mắc.Em đúng là chỉ mới tuổi teen,suy nghĩ ít nhưng nếu nghĩ như anh những trường yếu thì sẽ chắc chắn ko thắng được trường mạnh thế thì khỏi chơi cho rồi,trường TDTT TP HCM có tuyển VN nhưng nó cũng chỉ là người,cũng chỉ là sinh viên như bọn anh,thế lúc bọn nó đi đấu quốc tế nó cũng kêu là người VN bé cho bọn nó đấu với nữ cho nó vừa tầm,anh nghĩ lại mình xem!
  5. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    thôi Huy,cứ cãi nhau qua lại thế này đến bao h xong ^^ "nhường lão đắc thọ" :)) nghỉ nhá,mày lớp 12 rồi đấy lo việc khác thiết thực hơn đi ku
  6. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Ờ, các chú tranh luận thoải mái. Nhưng mà nhất thiết không chửi nhau nhá. Cứ cái kiểu *** hay gì gì đấy đọc fản cảm lắm. Nói chung chả muốn lock hay del bài gì đâu. Cứ thoải mái đưa ý kiến nhưng đừng chửi là được.
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã nói là ko cay cú mà cứ cay cú làm gì? Tranh luận nó cũng có cơ sở căn cứ, nói đúng thì thôi, sao phải chửi bới...
    Thằng em Huy đúng là suy nghĩ màu hồng :D ... Anh đã nói rồi, chơi giải CLB nó khác giải đại học, vấn đề thành tích ở giải đại học nó cao lắm em ạ, ko phải cái giải nào, cái trận đấu nào nó cũng mang tính chất nhuốm mầu hồng như chú nói....
    Theo anh ý, mình vào 1 trận đấu, thi đấu quyết tâm, nhiệt huyết là điều đương nhiên..... Nhưng ko phải vì thế mà chơi theo cái kiểu mù quáng, ko biết rõ năng lực của mình để mà ảo tưởng, thế chả để làm gì :D ........ cái đội TDTT TP HCM nó đánh vui đánh vẻ cũng đập cho 7&1 nhà chú hay là Ba Đình nhà anh tầm 15pt trở lên đấy :D
    Đã thi đấu giải đại học thì đương nhiên việc tính toán thiệt hơn để đi được vào càng sâu càng tốt là điều sẽ xảy ra, vì vậy ko thể trách được 1 đội bóng ( hoặc 1 số đội bóng ) có sự không bằng lòng ngày từ khi bốc thăm chia bảng...... Nhưng biết làm sao được, cơ chế nó là thế thì biết thế......... Cai nhau có ra được cái quái gì đâu........ Đấy, sắp có giải HN đấy, các chú cay cú với nhau thì lôi nhau vào cái giải HN mà chiến cho rõ mặt anh tài, xem đội nào vô địch HN ( mà theo anh thì lai BK thôi :P )
  8. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chú em này nghĩ đơn giản wá, họ toàn ng co học nên ko nghĩ đơn giản vậy đâu:
    + Bốc thăm: BK mạnh nhất miền Bắc, kế đến Từ Sơn. TS hạt giống bảng B nên còn 3 đội mạnh miền Nam. Xác suất để cả 3 đội mạnh vào cg bảng A là (3/18)*(2/17)*(1/16)=0.122 %. 2 đội mạnh là = 1.96% Chuyện này chẵc xảy ra khi BK cái số ko tránh khỏi thôi. Còn khi chỉ có một đội mạnh vào thì BK dễ vào vòng trong, xs là (15/18)*(14/17), thêm 0.5 khi chọn hai đội = 34%. Còn với bảng 3 đội xác suất 1 đại ja vào là 16.66%, coi như tịt luôn, khả năng vào vòng trong là (15/18)*(14/17)*(13/16), thêm 0.3333 khi chọn một đội là 18.5 %. Cái này cũng giống như đánh lô (a ko thik chơi sổ xố) ng khác đánh 2 số còn a chỉ đánh 1 tính giải như nhau.
    + Nếu cứ ngồi mà nghĩ mình thắng thì ai cũng làm. Ở đây là thực lực, khả năng và đẳng cấp. Thực tế nó vậy thì phải công nhận. mỗi giải đấu là một dịp cọ xát và tiến bộ. Gặp đội ngang cơ, đánh hết sức-thắng sẽ tiến bộ một chút, sau gặp đội mạnh hơn vẫn có thể chiến được. Mà nhỡ bị dập ngay tù đâu hay sảy chân (nhu BD) thì vẫn có thể rút ra bài học, vẫn còn cơ hội, cố gắng rút kinh nghiệm để khi gặp lại có thể báo thù. Khi biết rằng cơ hội của mình và các đội là như nhau, con đường đi nhu nhau thì khi thất bại, biết đã cố gắng hết sức mà dừng lại thì khả năg mình nhu vậy, về tập luyện thêm. Còn đây có khác j vừa khởi độnh đã đâm sầm ngay vào bức tường trước mặt, còn thằng khác thì nó chỉ phải chạy vượt rào, có ngã vẫn đứng dạy chạy tiếp, ko ức chế mới lạ.
    + Một ng nói hay nhiều ng nói ko ảnh hưởng đến sự thật nó thía nào. Đó chỉ là phản ứng của con ng thôi. Có loại thì im lặng ko phản đối vì biết ko ăn thua vì mình ko có cái j để phản đối (như kiêu BK săp xay xong nha thi đáu thì kiện KT, còn cac trg khac thì im re vì sợ ko có chỗ chơi), có loại thì mày làm thế đến khi tao làm thi biết tay, có loại thì bức xúc ko chịu được phải kêu lên cho mọi ng cung biết, có loại thì kêu đấy, chửi đấy nhg cg~ nghĩ tao cũg làm như mày thôi.
    Chú thử đánh trg phong với Picachu xem chú có xác định là thắng nó ko
  9. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế thì em chịu rồi,mấy cái phép tính của anh em hok hiểu(học kém),còn việc đánh C với anh Pika thì anh có chắc 100 quả em ko giành được quả nào hok ? Với lại so sánh em với anh Pika thì liệu anh có thấy lệch ko khi anh cùng tuổi với JamPong ( TDTT TP HCM) còn em kém anh pika tận 7 năm trời
    Em biết giải nào cũng có sự khắc nghiệt của nó,nhưng ko lẽ vì thế các anh biến cái nỗ lực tập luyện của mình thành công cốc khi vào phải cái bảng quá mạnh.Chả có ai là mạnh hoàn toàn cả,là người ai cũng có điểm yếu,nó bằng tuổi mình sao phải sợ nó vậy.Đội nào cũng muốn vào bảng nhẹ,cũng muốn mình vào vòng trong nhưng ko phải gặp khó khăn thế thì chơi bóng làm gì ??? Dần dần đã hiểu ra tại sao xã hội có hiện tượng bán độ rồi đây
    @ anh Trung : Em chơi bóng chưa lâu bằng các anh,kinh nghiệm so với các anh chỉ là thằng con nít nhưng bọn em cũng chơi bóng,em cũng là đội trưởng 1 trường,dù chỉ là cấp 3 thôi,nhưng ko lẽ vì thế tính cạnh tranh trong giải của bọn em giảm đi.Đã vào sân thì ai cũng muốn thắng cả,nhà trường nào cũng muốn trường mình có giải,nhưng thay vì vào đây kêu ca,oán than chi bằng lo nghĩ cách gì để thắng được người ta.Chơi bóng có người thắng người thua và sẽ chẳng có chiến thắng nào được khẳng định từ trước cả.Chiến thắng được khẳng định từ trước khi mà đối thủ đã buông xuôi thôi.Philipin nó ko bao giờ kêu với TQ là đội anh có Yao chơi ở NBA chúng tôi đánh ko lại,như thế là ko công bằng.VN mình em nghĩ cũng nên như thế đi
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn ko hiểu à? thắc mắc này nó chỉ đơn thuần là những con số... Chú hiểu ko? Nếu ở bảng A bảng B cơ hội cho chú là 50% còn ở bảng khác chỉ còn có 33%... Thế thôi.....
    Nó chỉ công bằng khi bốc thăm các đội hạt giống xem đội nào được vào bảng nào.....
    Còn nếu công bằng hơn nữa là lấy 2 đội nhì xuất sắc nhất, ko cần biết bảng 3 đội hay bảng 4 đội....
    Thế thôi.......
    Chú cứ mang cái mớ lý thuyết về việc phải cố gắng, phải thế nọ thế kia ra đây để làm gì?
    Anh chơi bóng rổ nhiều hơn chú, rõ rồi, và anh cũng vẫn giữ cái nhiệt huyết như thế với trái bóng....
    Nhưng chú phải hiểu 2 phạm trù đó nó khác nhau, nhiệt huyết và công bằng là 2 thứ khác nhau để nói đến, chú hiểu chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này