1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Tennis CLB Vĩnh Tuy - Box tennis TTVNOL Open lần 1 - 2011

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thanhlaota, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ông Thày Lang này chụp ảnh đẹp phết nhưng chỉ mỗi 1 tội là up ảnh nhỏ giọt quá. Còn bao nhiều ảnh nữa thì up nốt đi, và nhớ đừng quên những lời bình mang Trade Mark Thầy Lang nhé. Thanks
  3. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Đón xem :

    Kỳ 1 : Nhật ký giải
    Kỳ 2 : Những cao thủ ra đi và những người đoạt giải
    Kỳ 3 : Sự thật việc "Chàng" không đánh giải

  4. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Đón xem :

    Kỳ 1 : Nhật ký giải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hainapa

    hainapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên cho phép Hainapa gửi lời chào trân trọng và thân ái tới tất cả a-e yêu tennis!
    Qua diễn đàn cho tui xin được cảm ơn Ban tổ chức giải tennis Vĩnh Tuy - TTVNOL open lần 1 - 20011. Qua đây xin gửi lời chia vui tới các a-e vận động viên đã tới tham dự giải. CLB Vĩnh Tuy - TTVNOL open lần 1 đã có sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý và thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức. Chất lượng và số lượng các vận động viên tham dự rất cao nhưng Tôi cũng hy vọng và mong muốn giải này sẽ tổ chức thường xuyên hơn, mở rộng hơn cả về quy mô và chất lượng để các cao thủ có dịp phô diễn tài năng và giao lưu cọ sát. Qua đó để a - e có dịp mở rộng tầm mắt và học hỏi thêm từ các cao thủ 4 phương. Tôi cũng kỳ vọng một tương lai không xa giải sẽ trở thành một giải truyền thống, đẳng cấp và là nơi hội tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa tennis của khu vực phía Bắc nói riêng và Việt Nam thân yêu nói chung.
    Nhân dịp đạt giải vô địch seri B: cho phép tôi gửi lời mời trân trọng tới Ban Tổ chức giải và a - e sân Vĩnh Tuy chủ nhật tuần này là ngày: 30/4 tới liên hoan toàn bộ tiền giải mà tôi đã đạt được nhé: 1.500.000đ. A- e đến chung vui nhé. Nhiều no ít đủ với phương châm: trọng tình và zui là chính.
    Xin cảm ơn và rất mong được gặp lại a - e yêu tennis.
    Nhắn gửi: A. Lượng nhớ mang theo kèn nhé. Tiếng kèn của Bác làm cho cuộc sống thêm thi vị đấy. Thanhks u.
  6. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  7. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những lời bình của Thày Lang có thương hiệu. Trận cuối để em được "lên đời" em chấp pác giao banh trước.:-bd
    Em lại phải ở lại HP đón ngày VN hoàn toàn giải phóng, sang tuần sau mơi up ảnh lên được. Thấy QUỳnh chụp khá nhiều ma sao im re vậy, hay giận pác Trường gì rồi!
  8. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    [:D]Kỳ 2 : Những cao thủ ra đi và những người đoạt giải

    Nhìn vào danh sách thi đấu thì ít ai hình dung được giải VT - TTVNOL tàn khốc như thế nào ! Ví dụ như Minh Hiếu - cựu cầu thủ quốc gia, Hà donic : Huy chương bạc Seagame, Thanhlaota : Cựu vô địch đơn VCCI và nhiều cao thủ nữa vẫn ra đi .... Để lại chức vô địch cho Naicon 93 sau nhiều năm khổ luyện tại VT (Nay là tuyển thủ chuyên nghiệp của HN).[:D][:D][:D]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

    Đoạt giải :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Anh trường biên tập ảnh rất hay . Các AE hoan hô anh trường cái nào

    Phọt nốt kỳ 3 đi anh
  10. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

    Kỳ 3 : Sự thật việc "Chàng" không đánh giải


    [​IMG][​IMG]
    Hình ảnh mang tính chất minh họa.

    Hai ngày đánh giải chàng Luongsaxe đi đâu ??? ít người để ý và biết nguyên nhân của việc này ! Chỉ có Thaylang và bác Thanhlaota luôn quan tâm đến ông bạn già sung này mới hiểu tại sao.
    Sự thực là 2 ngày giải diễn ra Chàng có đến sân nhưng không vào. Khi mà giải khai mạc thì Chàng nhìn qua khe bờ rào thép B40 để quan sát Nàng[:D][:D][:D].
    Nàng vẫn vậy : Xinh đẹp, quý phái và chuyên nghiệp. Nàng trả lời phỏng vấn các báo đài nhoay nhoáy, đọc diễn văn khai mạc không cần giấy, cảm ơn nhà tài trợ không chớp mắt......! Phong thái này năm xưa đã thổi...bùng đam mê ...talit trong trái tim Chàng. Càng nhìn kỹ thì Chàng lại càng đau khi bây giờ Nàng đã rời bỏ Chàng sang diễn đàn khác. Nhìn các chú tài năng non trẻ của diễn đàn khác mà Nàng dẫn đến đánh giải thì Chàng lại chạnh lòng nghĩ đến mình ngày xưa .....khi Biển chưa có cát như bây giờ ! Chàng thấy sự thực là mình đã già và yếu so với lũ trẻ kia (về tuổi và sức thôi nhá) nên Nàng rời bỏ cũng đúng thui. Biết rằng một người tài giỏi, xinh đẹp và khỏe như Nàng thì Chàng mọc sừng là đương nhiên nhưng cái cách mà Nàng ra đi lại làm cho Chàng hận .....! Khi ra đi sang làm mod chỗ khác Nàng đã hôn nhẹ lên ..hình xăm của chàng và nói " Em xa anh để có ngày chúng mình được gần nhau mãi mãi" Nhưng cái món này xa là xa tít, đi đằng .....mít. Những bức thư của Chàng lúc đầu bao giờ cũng có câu "Em yêu quý của Anh" thì bây giờ thay thế bằng "Em yêu quí của Công" Nàng đã đến những nơi hiện đại hơn, tiện nghi hơn, nhanh hơn và khỏe hơn...Chả bao giờ Nàng trở lại với những đêm rượu táo mèo chén tạc chén tình cùng cả Liên Hòa Bình nữa... Ôi hạnh phúc đâu chỉ có bia ngon và gái đẹp, tình yêu đâu chỉ có hôn nhau và nói chuyện mà cuộc đời còn phải có âm nhạc cơ ....tiếng kèn của Chàng lại cất lên hướng về phía Nàng.[:D][:D][:D]


    Chờ đến lúc tiệc bế mạc giải gần tàn thì Chàng mới xách kèn vào. Đi qua chỗ Nàng ngồi mà cả 2 vờ như không nhìn thấy nhau. Chàng vội hỏi Hùng số về giải để tránh cái nhìn từ phía sau của Nàng thì Hùng số nói : Đừng nói về giải...hãy nói về diễn đàn TTVNOL đi ...(Như chàng đã post ở bài trước). Một mình một bàn với đồ ăn la liệt, vài bát tiết canh mà Chàng thích nhưng Chàng lại không sang >> Nàng bỏ về không lời giã biệt. Nhìn Nàng mặc bộ váy đỏ kiêu sa như muốn biến tất cả thành bò tót Tây Ban Nha - Chàng rút kèn thổi bài Yesterday đuổi theo.......Tiếng kèn của chàng run run thổn thức trong cung Dê (à Rê) quen thuộc như muốn nhắc nhở Nàng : Có thể talit anh thua em nhưng thổi kèn thì chả biết ai hơn ai đâu ![:D][:D][:D]. NÀNG đi hẳn, Chàng uống thêm 5 chai bia rồi lại trải lòng bằng bài "Hạ trắng" tiếng kèn khi không có Nàng đã nghẹn ngào và sai nốt "Gọi nắng trên đôi vai gầy" Ý của Chàng là đôi vai Nàng thì tiếng kèn lại mô tả partner đánh đôi một thời của Nàng : Liên Hòa Bình. Dẫu sao thì anh em vẫn cảm ơn và thông cảm cho Chàng.

    Giải tennis Vĩnh Tuy - TTVNOL khép lại trong thành công rực rỡ - Nơi mà cảm xúc được thăng hoa với mỗi con người !
    [r2)][r2)][r2)]

    Nhanh như điện, tiện như quần chun...

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này