1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TENNIS CỦA THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM TỔ CHỨC, BOX MÌNH ƠI NHÀO ZÔ Ô Ô Ô

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Nội dung mở rộng do Sài Gòn chỉ tham gia có 2 đôi nên Hà Nội chọn 6 đôi. Tại tứ kết Hà Nội - Cường Quang đã thua Thắng khỉ Hoàng phích với tỉ số 7 - 3 (đồng nghĩa với việc tuột ) - thế nhưng được tham gia bốc thăm. Nói thế này cho dễ hiểu - 4 đôi đương nhiên được vào - còn 4 đôi bốc thăm may mắn lấy 2 đôi. 4 đôi bốc thăm - 1 đôi bỏ cuộc nghĩa là chỉ còn 3 lấy 2, vậy mà hai ông nhà mình cũng trượt nốt. Thế nhưng một đại ca đã ra tay nghĩa hiệp nhường suất của mình cho đôi trẻ chiến đấu. Vậy là Cường Quang được vào đánh.
    Trận tứ kết toàn quốc 1, Cường Quang bốc thăm (lại đen) gặp đôi số 1 Sài Gòn - bị dẫn 4 - 1 , lẩy bẩy trèo lên 4 - 2, bị dẫn 5 - 2, thấy không còn gì để mất tự nhiên táng rầm rầm kéo được lên 5 đều. Đôi Sài Gòn dẫn 6 - 5, Cuờng Quang kéo đến 6 đều. Đến đây thì bản lĩnh của đương kim vô địch miền đất phương nam không phát huy được tác dụng, anh cầm serv hỏng luôn 2 quả liên tiếp, tạo đà cho Cường Quang thừa thắng xông lên cướp suất vào bán kết.
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết thứ 2 - Thắng khỉ Hoàng phích gặp đôi số 2 Sài Gòn - 2 cu cậu lưới tốt và "vẽ" nổi tiếng Hà Nội nhưng không tìm được kẽ hở nào để khai thác trước đôi Sài Gòn vẽ còn khủng khiếp hơn, tha hồ cho đôi trẻ hết táng, xờ mát hay cắt xẻo bỏ nhỏ , quả nào 2 anh Sì Gềnh cũng mua hết - 7 0 nghiêng về đôi Sài Gòn là kết quả trận đấu.
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết thứ 2 - Thắng khỉ Hoàng phích gặp đôi số 2 Sài Gòn - 2 cu cậu lưới tốt và "vẽ" nổi tiếng Hà Nội nhưng không tìm được kẽ hở nào để khai thác trước đôi Sài Gòn vẽ còn khủng khiếp hơn, tha hồ cho đôi trẻ hết táng, xờ mát hay cắt xẻo bỏ nhỏ , quả nào 2 anh Sì Gềnh cũng mua hết - 7 0 nghiêng về đôi Sài Gòn là kết quả trận đấu.
  4. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    ghi nhận thành tích của đôi Q-H ở giải này, coi như đen đủi, chỉ để thua đúng đôi vô địch thôi, anyway, chúc mừng kon em
    sáng nay rõ ức chế, tưởng TV tường thuật trực tiếp toàn bộ các trận chung kết hoá ra đưa mỗi trận over 45 không được xem trận chung kết mở rộng, tiếc thật. Hôm qua được xem đôi Cương - Duy vs Phong - Minh đúng là đã con mắt, chung kết hôm nay chắc còn hay hơn nhỉ, ai xem cho xin tí tường thuật cái nhỉ
  5. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    ghi nhận thành tích của đôi Q-H ở giải này, coi như đen đủi, chỉ để thua đúng đôi vô địch thôi, anyway, chúc mừng kon em
    sáng nay rõ ức chế, tưởng TV tường thuật trực tiếp toàn bộ các trận chung kết hoá ra đưa mỗi trận over 45 không được xem trận chung kết mở rộng, tiếc thật. Hôm qua được xem đôi Cương - Duy vs Phong - Minh đúng là đã con mắt, chung kết hôm nay chắc còn hay hơn nhỉ, ai xem cho xin tí tường thuật cái nhỉ
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết thứ 3 (tưởng đã là trận hay nhất giải) - Phong bô Minh trọc gặp Cương Duy - đây là trận đấu đông đảo cổ động viên chờ đợi bởi đẳng cấp đỉnh cao và độ ngang sức ngang tài của cả 2 đôi đã được khẳng định. Thế nhưng trong những rơ đầu - trận đấu tỏ ra khá chênh lệch với cán cân nghiêng hẳn về Phong Minh (dẫn trước 4 - 0), Cương Duy liên tiếp đánh hỏng những quả vô lý đùng đùng và "ngớ ngẩn dưới mức có thể hiểu đuợc" (lời một khán giả), nhưng cổ động viên không bít là điểm yếu tệ hại nhất của đôi được huấn luyện tại Đức lè là mắt cà là toé, hễ trời chièu chập choạng gà lên chuồng là chúng nó chả nhìn thấy cái qué gì cả, bóng bay sang tận mặt mới quờ quạng thò vợt ra. Cái trận Cương Duy thua Nghĩa babe Hoàng phích sập hầm 7 - 0 dưới Quảng Ninh cũng là lý do tương tự.
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết thứ 3 (tưởng đã là trận hay nhất giải) - Phong bô Minh trọc gặp Cương Duy - đây là trận đấu đông đảo cổ động viên chờ đợi bởi đẳng cấp đỉnh cao và độ ngang sức ngang tài của cả 2 đôi đã được khẳng định. Thế nhưng trong những rơ đầu - trận đấu tỏ ra khá chênh lệch với cán cân nghiêng hẳn về Phong Minh (dẫn trước 4 - 0), Cương Duy liên tiếp đánh hỏng những quả vô lý đùng đùng và "ngớ ngẩn dưới mức có thể hiểu đuợc" (lời một khán giả), nhưng cổ động viên không bít là điểm yếu tệ hại nhất của đôi được huấn luyện tại Đức lè là mắt cà là toé, hễ trời chièu chập choạng gà lên chuồng là chúng nó chả nhìn thấy cái qué gì cả, bóng bay sang tận mặt mới quờ quạng thò vợt ra. Cái trận Cương Duy thua Nghĩa babe Hoàng phích sập hầm 7 - 0 dưới Quảng Ninh cũng là lý do tương tự.
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng ở nửa sau trận đấu, thế trận đã được phục hồi hẳn lúc Cương Duy "lại hồn" khi đèn được bật lên hỗ trợ cho cái thứ ánh sáng chập choạng về chiều, những quả giao bóng uy lực, bắt lưới chính xác và bắn phông sấm sét đã giúp hai vận động viên được đào tạo ở Đức về này kéo ngược lại tỉ số đẩy trận đấu lên đến mức vô cùng gây cấn với tỉ số 6 đều. Rơ cuối kịch tính nhưng cuối cùng Phong Minh vẫn may mắn hơn khi ăn chênh lệch được 2 quả dành quyền vào bán kết.
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng ở nửa sau trận đấu, thế trận đã được phục hồi hẳn lúc Cương Duy "lại hồn" khi đèn được bật lên hỗ trợ cho cái thứ ánh sáng chập choạng về chiều, những quả giao bóng uy lực, bắt lưới chính xác và bắn phông sấm sét đã giúp hai vận động viên được đào tạo ở Đức về này kéo ngược lại tỉ số đẩy trận đấu lên đến mức vô cùng gây cấn với tỉ số 6 đều. Rơ cuối kịch tính nhưng cuối cùng Phong Minh vẫn may mắn hơn khi ăn chênh lệch được 2 quả dành quyền vào bán kết.
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết thứ tư - Chính hải phòng và Lạc mối ăn đuợc Chương Đang tỉ số 7 - 3, không xem nên cóc bít diễn biến

Chia sẻ trang này