1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TENNIS CỦA THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM TỔ CHỨC, BOX MÌNH ƠI NHÀO ZÔ Ô Ô Ô

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận tứ kết thứ tư - Chính hải phòng và Lạc mối ăn đuợc Chương Đang tỉ số 7 - 3, không xem nên cóc bít diễn biến
  2. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đại ca này chính là anh Lâm già bố thằng PhongVau chứ ai. Chắc nắng to quá "cụ" sợ nên nhường cho hai ông "trâu" kia chiến tiếp. Kết thúc có hậu đấy. Thôi sắp được ăn ké phần thưởng rồi.
    ____________________________________
  3. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đại ca này chính là anh Lâm già bố thằng PhongVau chứ ai. Chắc nắng to quá "cụ" sợ nên nhường cho hai ông "trâu" kia chiến tiếp. Kết thúc có hậu đấy. Thôi sắp được ăn ké phần thưởng rồi.
    ____________________________________
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết thứ nhất diễn ra giữa Cường sếu Quang đốt và đương kim vô địch Phong bô Minh trọc là cơn ác mộng kinh hoàng cho một cơ số dân độ ngoài, tất lẽ dĩ ngẫu theo lẽ phải là số người theo cửa Phong Minh nhiều hơn hẳn. Nhưng thế cục trận đấu đã đảo ngược một cách hết sức kỳ cục với sự sung cơ đến mức độ "như thằng điên" của Cường sếu. Trước trận đấu, cổ động viên hỏi Cường đối thủ là ai - trả lời: Phong Minh, cổ động viên ái ngại nói yếu ớt: cố lên nhé, Cường ôm vợt đứng tần ngần: hơ, không cố được. Thế nhưng vào trận, tâm lý chẳng còn gì để mất khiến đồng chí mọi khi vẫn bị bạn bè chê là "lưới lởm nhất sân Mối" , "mét tám mà sờ mát như thằng mét tư" điên lên và nện thẳng cánh không từ một quả nào, phang phang phang và phang, thế quái nào mà nó phang vào thế,... rồi phi lên lưới với tốc độ tên lửa, Phong bô - như thường lệ - cũng thẳng tay táng vào quả tên lửa, nhưng chẳng ngờ nó đang sung cơ nên kê không trượt một quả nào, bóng cứ kêu đánh bốp ở mặt vợt rồi sịt thẳng vào chân Minh trọc - tỉ số 1 0 nghiêng về Cường Quang trong rơ đầu Phong bô serv là một điềm báo chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho đôi đương kim vô địch.
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết thứ nhất diễn ra giữa Cường sếu Quang đốt và đương kim vô địch Phong bô Minh trọc là cơn ác mộng kinh hoàng cho một cơ số dân độ ngoài, tất lẽ dĩ ngẫu theo lẽ phải là số người theo cửa Phong Minh nhiều hơn hẳn. Nhưng thế cục trận đấu đã đảo ngược một cách hết sức kỳ cục với sự sung cơ đến mức độ "như thằng điên" của Cường sếu. Trước trận đấu, cổ động viên hỏi Cường đối thủ là ai - trả lời: Phong Minh, cổ động viên ái ngại nói yếu ớt: cố lên nhé, Cường ôm vợt đứng tần ngần: hơ, không cố được. Thế nhưng vào trận, tâm lý chẳng còn gì để mất khiến đồng chí mọi khi vẫn bị bạn bè chê là "lưới lởm nhất sân Mối" , "mét tám mà sờ mát như thằng mét tư" điên lên và nện thẳng cánh không từ một quả nào, phang phang phang và phang, thế quái nào mà nó phang vào thế,... rồi phi lên lưới với tốc độ tên lửa, Phong bô - như thường lệ - cũng thẳng tay táng vào quả tên lửa, nhưng chẳng ngờ nó đang sung cơ nên kê không trượt một quả nào, bóng cứ kêu đánh bốp ở mặt vợt rồi sịt thẳng vào chân Minh trọc - tỉ số 1 0 nghiêng về Cường Quang trong rơ đầu Phong bô serv là một điềm báo chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho đôi đương kim vô địch.
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Đói rồi, không viết nữa, đi măm đã rồi tý về làm tiếp, chúc cả nhà và cơ số người đang xem cái topic này ăn trưa ngon miệng, ke ke.
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Đói rồi, không viết nữa, đi măm đã rồi tý về làm tiếp, chúc cả nhà và cơ số người đang xem cái topic này ăn trưa ngon miệng, ke ke.
  8. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Gớm, sốt ruột .......... ăn khẩn trương lên.... vào bốc fét tiếp đi em ơi hehehe
  9. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Gớm, sốt ruột .......... ăn khẩn trương lên.... vào bốc fét tiếp đi em ơi hehehe
  10. Vietinbank

    Vietinbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận Neuyeu bốc phét hay thật, mình ra xem trực tiếp không hấp dẫn bằng đọc bình luận của Neuyeu.
    Rất mừng và ngạc nhiên đôi Cường sếu - Quang đốt lại vô địch mà lại thắng cả đôi Phong - Minh mới oách chứ, hôm trước xem đôi Cường - Quang bị đôi SG dẫn điểm ở vòng ngoài thấy hai bố vừa đánh bóng vừa lườm nhau, có mỗi quả bóng mà hai bố tranh nhau đánh khi Quang đánh hỏng thấy điệu bộ của Cường mà tội nghiệp. Đứng ngoài hô "Hai thằng đánh nhau đi" mà thấy sương sướng. Đứng xem thấy đôi Cường Quang ko có quả gì để giết đôi SG chán quá bỏ về. Hôm sau vào box thấy thông báo đôi Cường - Quang vô địch tưởng là vô địch vòng bảng. Tiếc ko xem đc trận Cường Quang vs Phong Minh, tiếc quá, tiếc quá
    Cuối cùng xin chúc mừng đôi Cường Quang

Chia sẻ trang này