1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai tennis Phu My Hung o Sigon !!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi ismart, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bác xipo thua nhưng mà rất hài lòng vì không phải dễ để tìm ra đối thủ có nhiều bài đánh như vậy. Em đánh đơn nhiều hơn đánh đôi (do bên này kiếm hội đánh đôi hơi khó) và ít thấy người nào có thể sử dụng nhuần nhiễn nhiều kiểu bài như vậy. Người có topspin mạnh thì lại backspin kém. Người đánh pusher nhiều thì lại không có top spin. Xem ra đối thủ của bác xipo không đơn giản rồi. Chắc là không phải dân chơi amateur. Dân amateur không biết dùng tiểu xảo đâu.
    Hôm nọ em có xem một giải (level 4.0) mà người vô địch thì nếu nhìn ông ấy đánh tập thì level chỉ vào khoảng 3.5. Ông huấn luyện viên ở ngoài bảo ông này level thì đúng là chỉ 3.5 nhưng kinh nghiệm thi đấu lại đến 5.0 thành ra vô địch là phải. Em nghĩ đối với đánh đơn kinh nghiệm thi đấu còn quan trọng hơn cả kỹ thuật nữa.
    P.S: với lại ông ấy thắng được 6/1 thì level phải cao hơn bác xipo 1 bậc là ít. Thôi em đợi bác xipo vào cho ý kiến vậy
    Được nightduke sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 07/11/2008
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Thôi .... chia tay giải Phú Mỹ Hưng .... anh em Box như vậy cũng là khá rồi .. có cơ hội giao lưu cọ xát ....
    Chủ nhật anh em lên chùa liên hoan nhé ... ăn mừng vào bán kết ....
  3. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ của Xipo Tuy không phải là Gà nhưng tự đầu tư cá nhân thành gà :-) , Hắn có nhiều điều kiện và thời gian đi giao lưu học hỏi nhiều tay cao thủ hơn hắn nữa. Mà đánh với những tay cao thủ thì hắn chỉ có một chiến thuật đó thôi. Cũng không đến nỗi đa dạng như anh em nghĩ đâu. Có xem trận đấu thì thấy rõ ràng ở những game đấu thứ 4 lúc đang dư điểm rồi, hắn rõ ràng có ý định thay đổi muốn nhanh hơn nhưng đa phần những đường banh nhanh của hắn đến 80% là error. Cái hay của đối thủ này là kinh nghiệm , lúc đó hắn chợt nhận ra và kiềm chế lại, tiếp tục một lối đánh ngắn, dài topspin như ban đầu và càng đào sâu cách biệt hơn.
    Còn chuyện tiểu xảo, câu giờ, khăn lau mồ hô, uống nước hãy xem như là một phần trong quyền lợi của hai đối thủ, dù chẳng mấy ai ủng hộ chuyện đó.
    Xipo đã cố gắng hết mình , vào đến tứ kết là một thành tích khá tốt , tin rằng năm sau nếu chịu khó giao lưu tập luyện và chuẩn bị kỹ thì Xipo càng tiến sâu hơn.
    Xipo : thu xếp thời gian hôm nào đó qua giao lưu với hội của Nhân (cũng thua Danh 2-6) đi, trong hội này có Lộc (vào bán kết sẽ gặp Danh). Thái (khánh hà) cũng đã vào bán kết. Nhân, sau khi thua Danh nó quyết chí hẹn đấu lại ngoài giải để học hỏi tiếp :-) , Xp đi chung giao lưu nhé ?. Sẵn đây hôm nào rãnh hú nhau mình setup một trận cho Xipo và Nhân giao lưu nhau trước. Xipo thu xếp thời gian đi , có gì sms cho anh. hai Hảo thủ trẻ khỏe sẽ có một trận đấu hấp dẫn à.
    DangDuy
  4. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    @ Xipo và Daika
    Chúc mừng hai bồ đã tiến sâu vào giải PMH, tụi mình bên này đọc tin mà vui lây và hơi lo. Vui vì các bồ tiến bộ xa quá, lo là sợ khi về không dám vác vợt ra sân Thành tích của hai bồ sẽ là một động cơ thúc đẩy mình rèn luyện thể chất bên này.
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có coi hai trận Bán kết Dn 25-35
    Trận Bk1 Thái ( cựu vô dịch PMH ) bất ngờ ra đi với tỷ số bàng hoàng 0-6 trước Lai ( Gò công ) ,kết quả Bk 2 Danh ( Thắng Xipo) vượt qua Đa lộc với tỷ số 6-3.
    Điều đáng nói là trận chung kết giữa Lai và danh . cả hai đúng là vdv nghiệp dư , giao banh yếu siều ( hay vào trận chung kết nên cả hai đều thận trọng) cứ bên nào giao banh là bênđó thua .
    Lối đánh của Danh vẫn vậy , cứ đều đều hai càng với topin cao tít thỉnh thoảng xiết mạnh cũng đầy hiệu quả ,còn đối thủ của Danh thì chỉ đánh một càng duy nhất , né trái đánh topin phải cao cao đều đều , cả hai đối thủ làm khán giả mỏi cổ quá cứ lắc qua phải , lắc qua trái ,có điễm phải hơn 30 trái cò cưa mới kết thúc .
    Lối đánh của Lai là đều vô sân và chỉmong đối thủ hỏng banh làm khán giả bên ngoài cười thầm , nhưng phải công nhận chú này đánh khỏe ,banh đều đều ,di chuyển nhanh rất ít hư .
    Cả hai kiềm nhau từng điễm,điều lạ là cứ aicầm giao banh thì bị thua game đó , đến game thứ 10 lúc này Danh cầmgiao banh và dẫn 5-4 chỉ cần thắng trong game cầmgiao bóng của mình là vô địch nhưng Danh không làm được như vậy và thua .
    Đến game cuối Lai cầm giao banh với cách đánh giống y từ trước đến giờ ,may mắn đã về với Lai ,anh đã thắng ván này và mang Cúp về Gò Công .
    Có thể nói Danh đánh rất tốt ,tốtnhư trận gặp Xipo ,nhưng Danh thua vì chính " Gậy ông đập lưng ông " cũng với bài như thế Lai đã vận dụng thành công cộng thêm một chút may mắn.
    Trận chung kết kết thúc mà tui thấy không vui , cái đẹp đâu mất , cái hiệu quả lên ngôi , mấy ai mà dùng được cái đẹp và hiệu quả thì chắc không ngồi đây bình luận chát chít mà ngồi ở hàng Chuyện Nghiệp kìa .
    Buồn thay !
  6. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có đánh với 1 bác y chang như lời bác kể, đánh không hiểm nhưng rất đều và rất ít hư cho dù bác đánh trái hay phải, topspin hay là backspin, kiểu nào cũng được hết. Đối với kiểu này em chỉ có cách bỏ nhỏ cho lên lưới rồi lốp thôi mà thằng cha đó cao đến 1m88 là ít thành ra bị đập cho te tua. Bác nào có kiểu khác thì chỉ cho em với.
    Bác rulô cho em hỏi tỷ lệ lên lưới của các đối thủ này thế nào hày chỉ là đánh baseline thôi?
    Được nightduke sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 08/11/2008
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Hehe em ko xem trận chung kết nhưng có thể hình dung được trận đó như thế nào qua lời kể của anh Rulo và các anh em khác! Em đã thua nên e ko thể nói được điều gì! Nhưng em có thể tự hào rằng em đã đánh 1 trận ko như trận chung kết! Thật buồn nếu mình thi đấu mà để khán giả ngáp dài, lấy báo ra đọc! Thật sự e ko phải là tuýp người có thể làm được điều đó! Cảm ơn những người anh em tuyệt vời đã ủng hộ cho X trong những trận đấu vừa qua? Chuyện thắng thua đối với em cũng rất quan trọng- bởi vì mình có thái độ nghiêm túc với công việc, nhưng 1 thứ quan trọng không kém là hình ảnh của mình trong mắt mọi người nữa? Chúc anh em amateur chúng ta luôn vui chơi tennis với tinh thần thể thao fairplay, khỏe khoắn và học hỏi lẫn nhau?Chúc anh em chúng ta thi đấu ngày 1 tiến bộ!
  8. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Hai đối thủ này chỉ đánh baseline thôi rất ít lên lưới chỉ trừ khi banh của đối phương bị hỏng rơi gần lưới mới lên và sau khi cứu banh xong thì chay về chỗ quen thuộc .tỷ lệ 1/10 thôi.
    Vô địch Phú Mỹ hưng chỉ bằng một lối đánh duy nhất , với lối đánh này rất khó trị , tạm thời với trình độ amateur của ae mình thì chưa có cách nào ( Xipo cũng công nhận như vậy ) chỉ còn một cách phải hoàn thiện lối đánh thật chuẩn vỗ đều và mạnh về 2 góc ( Khó lắm thay ). Còn áp dụng nhiều kiểu đánh thì càng đi vào cửa tử .Đó chính là cái bất bại của THÁI ở trận BK (0-6)( Thái là cựu vô địch năm 2006 ).
    Qua giải này tôi cũng rút ra nhiều bài học và xem laị cách đánh của mình.
    chắc phải theo bài của thầy Lang thôi :

    Đẹp = OUT
    Xấu = IN
  9. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP = OUT = CÙI THƠM.
    ĐẸP = IN = TUYỆT VỜI.
    XẤU = OUT = CÙI BẮP.
    XẤU = IN = BÌNH THƯỜNG

  10. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác Súng : Bác đi coi cái giải PMH hạng Amatuer xong rồi về suy nghĩ nhiều về lối chơi thế, còn đòi thay đôi cách đánh nữa? Chả ích gì đâu, chỉ làm bác rối tung và mất phương hướng, chỉ có cách duy nhất là kiên trì tập luyện theo cái bản năng mình có và phát huy hết khả năng đó + giao lưu nhiều hơn thôi.
    Tôi cũng nghĩ xuôi như bác và chẳng cổ súy cho lối chơi rình rập đó nhưng tôi cũng nghĩ ngược lại rằng, đánh Topspin và đều đặn như thế thì cũng không dễ đâu.
    Nói riêng về những nv trận CK PMH thì D thường đánh topspin , tuy nhiên ở trận gặp Đa Lộc tôi nhân thấy tay này Volley cũng tốt lắm đấy, đó là một trong những ưu thế cần thiết khi khó khăn và gặp đối thủ bắt bài và rõ ràng ở những tình huống Volley đôi co với Lộc, Danh ghi điểm nhiều hơn. Riêng về tay Lai này là một con "gà độ" cty Hoàng Hải tuyển lựa, anh này Backhand đa số là slice thật sâu và rất khó chịu, Forehand theo tôi là tốt. Gặp banh Topspin của Danh nó đánh Topspin lại và chờ cơ hội, thì đâu cũng là một chiến thuật hợp lý. Nếu bác mà vô trận ck đánh với Danh bác làm thế đc thì bác cũng làm để mà chiến thắng chứ ! phải vận dụng khả năng để có một chiến thuật hợp lý nhất chứ!, vì nó là một phần của thể thao và chẳng ai chê trách cái hiện tượng này là xấu. Lai này còn có một đặc điểm nổi trội nửa là Thể lực và sự nhanh nhẹn. Hắn rất nhanh. Mà đánh đơn thể lực và sự nhanh nhẹn là quan trọng nhất đấy.
    Nếu bác muốn trị lối đánh này thì chỉ có một cách (cũng như bác nói) nhanh và mạnh đều 2 bên , đều banh 2 góc, nhanh v.v... mà nếu có thời gian và điều kiện tập luyện đc vậy thì đâu có đánh giải PMH hạng Doanh Nghiệp!? .
    Mình mê tennis chơi nghiệp dư, có thời gian và cơ hội là học hỏi và tập luyện và phải có một Partner hợp lý để tập kết hợp đi giao lưu nhiều hơn mình sẽ tiến bộ và niềm vui mang đến cũng không ít. Tôi nghĩ trước tiên nó nằm ở cái tâm lý thoải mái và cởi mở của bản thân chứ không vì cái giải hạng Amatuer mà làm mình nao núng về cách chơi tennis của ta. Thế thì không hay lắm. Vài lời chia sẽ cùng bác. Với cá nhân tôi thì điều đọng lại sau khi coi vài trận ở giải này là hai tay vô đến chung kết phải có cái hay của họ, vậy điều khó là chúng ta tìm đc và thừa nhận cái hay cái mạnh đó, dù đôi khi chúng ta chẳng cổ súy cho chính cái hay và cái mạnh đó của họ. Tức là phải thừa nhận họ vô chung kết một cách xứng đáng họ thắng anh em bạn bè mình một cách xứng đáng thôi, đó là thể thao, khi ta thua ta phải thừa nhận họ hay hơn chứ .Đó là cái tinh thần chung của thể thao từ chuyên nghiệp cho đến đại chúng. Niềm vui nỗi buồn nó đem đến cũng nhiều cảm xúc đáng nhớ.
    Tôi có nghe mấy bạn đánh PMH thường xuyên nói : mấy năm nay cty Bất Động Sản Hoàng Hải là nổi nhất về cái vụ Tennis phong trào này. Cty có 63 nhân viên, mà có đến 53 nhân viên tham dự và đi đánh giải PMH từ Chuyên nghiệp, bán chuyên cho đến hạng Amatuer. Họ được tài trợ và tập luyện, luôn cả bán chuyên và amatuer cũng có sân hội tập và giao lưu. Xã hội hóa tennis thật là lớn lao nhưng nghĩ lại vẫn thấy vô số điều ngạc nhiên và bất ổn.
    Còn nói về đẹp xấu : ai cũng thích cái đẹp và cái đẹp đó đươc mỗi người cảm nhận một cách khác nhau, có khi trái ngược nhau. Người tthì cho rằng cái đẹp của Tennis là ở lối chơi cổ điển , tưc là Serve và tìm cách chiếm thế chủ động ở trên lưới - volley. Quả thật lối chơi này tạo ra nhiều cảm xúc và nhìn nó thanh thoát, nhẹ nhàng (xem Stepanek chơi vẫn thích mắt hơn là ông Davydenko oánh với ông Nalbandian chứ). Tiếc rằng lối chơi này ngày nay dù muốn dù không chẳng thể nào duy trì được vì sẽ thua nhiều hơn. Nhiều người lại cho rằng cái đẹp nằm ở thời hiện đại , banh mạnh , nhanh đều hai bên gài đối thủ rồi kết thúc, cũng đẹp chứ ! Djokovic là hiện thân của lối chơi tấn công từ cuối sân đầy sức mạnh. Thế thì cũng chẳng nên ray rứt đẹp là phải thế nào, xấu là phải thế nào!? vì nó không phải là một định luật với những con người có tình cảm và lý trí như chúng ta. Mỗi người nó mỗi khác.Tùy thuộc vào cặp mắt của kẻ si tình.
    DangDuy
    --------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này