1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai tennis Phu My Hung o Sigon !!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi ismart, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tennisforfun

    tennisforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình luận cách chơi rôm rả quá, tôi thì chơi tennis bằng con tim và trí óc và áp dụng quy luật pareto 80/20 theo hoàn cảnh. Nếu thi đấu giao lưu với anh em thì cứ 80% là đánh đẹp (bằng con tim), 20% là chiến thuật phù hợp với đối phương(cái đầu). Khi đấu giải thì ngược lại.
  2. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khối óc để si nghĩ kiếm gạo, con tim để yêu XXX... khẹt khẹt... mần chi đưa vô trong ni cho cực rứa bác???... bác cứ vô tư đi bác hỉ?
    Được desperados80 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 10/11/2008
  3. Nightduke

    Nightduke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh tập mà không đánh như thật thì khi vào giải làm sao mà đánh thật được? Em nghĩ đánh tập cũng phải quyết tâm, cũng phải giở nhiều chiêu, nhiều bài để luyện tập cho giải. Còn nếu mà mới gặp đánh giao hữu thì khác (nhưng em nghĩ đối phương cũng muốn bác đánh thật tình để còn học hỏi).
  4. tennisforfun

    tennisforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @desperados80: ý tôi là chơi tennis bằng sự đam mê và có tính toán chiến thuật tuỳ theo tình huống thi đấu. Tôi thấy bác xét nét chi li bài viết của mọi người quá, làm chi cho khổ thân vậy bác?
    @nightduke:
    Bác đánh tập mà không đánh như thật thì khi vào giải làm sao mà đánh thật được? Em nghĩ đánh tập cũng phải quyết tâm, cũng phải giở nhiều chiêu, nhiều bài để luyện tập cho giải. Còn nếu mà mới gặp đánh giao hữu thì khác (nhưng em nghĩ đối phương cũng muốn bác đánh thật tình để còn học hỏi).
    Nhất trí với bác nightduke, nhưng mà tính tôi ham vui lắm nên cứ gặp anh em vui vẻ là giao lưu hết mình, set nào cũng phải rờ-ve bung mấy qủa và lên lưới kiếm banh smash ầm ầm (khỏi nói bác cũng biết là đa phần rờ-ve bung là đi thẳng ra sân đỏ, còn smash thì vào 3 ra 7. hehhe). I''m tennisforfun, vui là chính mà bác.

Chia sẻ trang này