1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

    Tớ chẳng thể hiểu được tại sao giới trẻ VN lại thích nghe những thứ nhạc ỉ ôi , thương vay của những anh Đan Trường , Lam Trường , Minh Thuận , ca từ thì sáo rỗng quanh đi quẩn lại chỉ toàn thất tình , giai điệu thì chẳng có cái đếch gì , các bạn hãy giải thích cho tớ vì cái gì mà các bạn thích thứ nhạc đó. Nhạc trẻ Việt Nam đáng nghe ở đâu ?
    Theo tớ nhạc trẻ hiện nay chỉ có Trần Tiến , Nguyễn Cường là nghe được vì những lí do sau :
    -Họ sáng tác âm nhạc với 1 cảm xúc đích thực , ca sĩ nào thể hiện những bài hát đó phải là những ca sĩ có trình độ nhất định
    -Nhạc của họ đích thực là âm nhạc Việt Nam không hề có chuyện vay muợn
    -Ca từ , giai điệu trong các ca khúc của họ không có kiểu ỉ ôi , nghe rất trong sáng
    -Họ là những ngươì đi nhiều hiểu nhiều nên phần lời ít nhiều có ý nghĩa (mặc dù đôi lúc nhạc của Trần Tiến có tính chất tuyên truyền).
    Theo tớ về dòng nhạc rock Việt Nam , các ban nhạc phải học hỏi nhiều từ Nguyễn Cường , học hỏi cái chất Việt Nam trong nhạc của ông
    Trên đây chỉ là 1 vài thiển ý của tớ , mong các bạn đóng góp thêm
  2. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Còn tớ chẳng hiểu sao cứ nói về cái chủ đề cũ rích này để làm gì
    Hãy làm một que diêm!
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe thì nghe thấy hay chứ sao, với cả nó có vẻ gần gũi hơn với chuyện tình cảm bây zờ, vài bài nghe zất hợp tâm trạng lúc buồn ;)
    Đấy là nói về bài hát, còn về zọng hát thì tớ cũng ghét Đan Trường lắm! Nhưng Lam Trường thì ok phết :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    OK
    Lam Trường tôi cũng không thích lắm, chỉ có vài bài là nghe được

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  5. huong-nicky

    huong-nicky Moderator

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    tui ghét ngạc Việt nam Kinh khủng , chẳng hiểu sao lại cho V-pop vào đây nhỉ
    Nicky*4ever
  6. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi không thích mấy cái thằng á ối này
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là khán giả VN bây giờ thích nghe những thứ dễ hiểu
    Mà đa số những thứ ngớ ngẩn, vô thưởng vô phạt thì dễ hiểu
    Chỉ có một chuyện là yêu nhau và bỏ nhau mà người ta cũng sáng tác được cả nghìn ca khúc, cả trăm ca sĩ nổi danh

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  8. MissUonline

    MissUonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hì hì không phải là nó dễ hiểu, mà là "nó chẳng có cái gì để mà hiểu cả"...toàn các anh pd, mặc quần áo thì nửa Vn nửa TQ, nửa lưới nửa vải.Đứng trên sân khấu gân cổ ca ngợi những thứ tư tưởng "não tình"...để móc túi thiên hạ...
    Hì nhạc Việt mà hay hiện nay tớ thấy có Y Moan, Trần Tiến (nghe từ bé tí)...Các nhạc sĩ như Thanh Tùng, Phú Quang...Những bài hát của họ viết, tuy mộc mạc đơn giản, nhưng lại sâu sắc và có sức truyền cảm mạnh mẽ...

    Miss U Online
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả ghét bỏ gì cái loại nhạc này , chỉ ko thích thôi nên tốt nhất ko nghe .Phải tội đến lớp mấy thằng bạn nó cứ ỷ ôi quanh đi quẩn lại mấy cái điệu này mà lại là nhiều thằng "gà mái" loại tớ ghét nhất trong lớp , nó cứ tra tấn tớ thành ra tớ chả hiểu V-Pop nó hay ở đâu mà lắm thằng nó thuộc nó hát thế .Tớ đi tham khảo mấy cái lyrics thì có bài viết còn tạm được chứ có bài viết thì hỏng hẳn , lời nhạc chả có tý giá trị gì , tớ đành chấp nhận cho nó là giải trí vậy . Còn báo HHT , khổ tớ không đọc nhưng có đứa em nó lại thích đọc nên cũng có đọc thấy tràn ngập V-Pop , K-pop hay Campuchia -Pop gì đó , mà tớ tưởng họ tìm hiểu phân tích nhạc hay cảm nghĩ cảm xúc gì cơ , ai ngờ toàn nói về chuyện riêng tư của người ta . Mấy cái vớ vẩn ngoài đời như nấu cơm ,gọi điện thoại hay chải đầu tắm gội gì đó ko cần thiết phải nói mà các fan cứ bê nguyên vào báo cho thiên hạ đọc . Đúng là bọn "sao xẹt" bây giờ chỉ thích lên báo để phô trương mấy cái trò mèo đấy . Thằng nào mà chả nấu cơm , tắm gội được .Nhạc đâu thì chả thấy toàn chuyện vớ vẩn đâu đâu , thế mà HHT bây giờ nhiều người mua kể cũng lạ .
    Vì thế mà tớ chán cái thể loại V-Pop này lắm rồi . Thà như thế ,thà rằng như thế ........ hic hic .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là nhạc "trẻ" Việt Nam đã tụt một bước dài so với quá khứ. Nghe những cái thứ nhạt nhẽo, sáo rỗng, ỉ ôi bây giờ thật kô thể chịu nổi. Mà kô chỉ báo H2T mà các báo # và các phương tiện truyền thông vẫn ca ngợi mới lạ chứ. Ca từ thì chẳng chau chuốt, toàn những lời vô nghĩa, giả tạo nhạc thì 10 bài đến 6,7 bài mượn nhạc nước ngoài, nghe trong nhạc chẳng có chút cảm xúc. Cứ để ý mà xem, chẳng bài hát nào "sống" được quá lâu đâu, đủ các thứ Tình đơn côi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10... chẳng hiểu đặt tên như thế thì tính nghệ thuật và sáng tạo ở đâu. Còn ca sĩ thì trông như một lũ rởm đời, pd, ăn mặc lố lăng . Thực ra tôi thấy nhạc Việt có ý nghĩa bây giờ chỉ còn là những bài hát xưa cũ.

    Dreaming
    I was only dreaming
    I wake and I find you asleep
    In the deep of my heart dear
    Darling I hope
    That my dream never haunted you
    My heart is telling you
    How much I wanted you

Chia sẻ trang này