1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chúa vì đã cho Jonh lennon và Paul Mc gặp được nhau ,
    cám ơn chúa đã tạo ra cây đàn ghita có 6 dây .
    cám ơn trời vì bài của con không bị sửa một cách lạnh lùng và tàn nhẫn bởi teenpopfan !
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ối roài...Các bác yêu Chúa thế thì em cũng chẳng còn câu gì để nói hơn là câu " Chúc các bác sớm gặp chúa "

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có những người chỉ thích chứng tỏ rằng mình hơn người khác vì mình "nghe được" cái gì đó ít người thích. hmm.. Ôi, thôi thì đời phải có kẻ gàn dở mới có người xuất sắc.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  4. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý kiến gì về DT, LT hay ƯHP.. những bài hát nào của họ mà hay thì tôi nghe, không hay thì không nghe. Nhưng đọc qua mấy bài vừa rồi tôi thấy 1 điều là những người chê bai mạnh mẽ nhạc của LT, DT phần lớn là những ai thích nghe rock, tôi đã xem 1 số forum khác chuyên về rock và thấy rằng điều khác biệt so với nhũng forum về Pop, cổ điển là những nguời nghe rock luôn cho rằng rock là trên hết, nghe rock mới là nghe nhạc. những loại nhạc khác thì không bằng. Tại sao lại thế nhỉ, nếu nghe rock làm cho con người trở nên tốt đẹp thì sao cứ đi đả kích những thể loại khác. có cần thiết phải ca ngợi, tâng bốc rock nhiều đến thế không, Nếu chê các ca sỹ nhạc trẻ bây giờ ăn mặc nhố nhăng thì rock cũng chẳng hơn gì, bụi bặm, luộm thuộm không hề đem lại cảm giác cứng cỏi, phong trần, cá tính cho ngưòi xem ! phải chăng tính cách mạnh mẽ, cứng rắn của rock khiến các bạn phải tỏ ra khác người, nổi trội hơn so với kẻ khác. chẳng nhẽ đó là việc đầu tiên phải thực hiện để đuợc gọi là dân nghe rock? Hiện nay nghe nhạc Rock là số ít trong phần lớn mọi người, nên nghe (được) 1 loại nhạc khác ít phổ biến hơn chắc hẳn làm các bạn thấy hãnh diện lắm sao, cần phải chứng tỏ cho người khác biết là các bạn biết nghe hơn họ.? Những nguời biết nghe nhạc cổ điển, nhạc thính phòng sẽ không làm như các bạn. Và 1 nguời nghe rock thực sự cũng không hành động như vậy. Chẳng có Chúa nào ở đây để đẻ ra Rock hay pop .... đàn guitar thì đương nhiên là 6 dây, Chúa chẳng là cái đếch gì cả. Thay vì chê bai thì hãy phân tích xem tại sao nhạc trẻ bây giờ không hay, nếu đã biết tại sao không hay thì thôi, kết thúc chủ đề này đuợc rồi, sao mà nó lê thê quá, chỉ thấy cãi nhau. khen loại nhạc mình thích, chẳng đâu vào đâu cả. Tốt nhất là không so sánh, tai nghe âm nhạc không phải ai cũng giống ai đâu!
    Tóm lại là thế này :
    Được Fatality sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/04/2003
    Được Fatality sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 04/04/2003
  5. NoHomeNofriend

    NoHomeNofriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tôi thật tình ko thể chịu nổi cái cách ăn nói của hnhan, tôi ko ngờ đấy, ko ngờ trên đời này có những kẻ tự cho là mình nghe được những thứ người khác ko nghe được cũng như những thứ mà người khác nghe được, đơn giản là 1 kẻ trung gian lại quay sang đá bên này 1 phát, kích bên kia 1 cái, bác làm vậy để làm gì, hay là để chứng tỏ mình "sáng suốt" lắm, hiểu rõ vấn đề lắm vậy, còn có ai đó nói rock được bốc lên tận mây xanh vì nó ít người nghe, nhầm, nhầm , nhầm to đấy ạ, xin mời sang các nước gần ta đây như singapore, thái lan chứ ko đâu xa mà xem, mỗi sinh viên gần như có 1 cây ghitar điện, đi diễn ở trường mà mặt áo in chữ "F***U" to tướng trước mặt thầy cô, có sao đâu, cũng tại cái thành kiến của người việt nó lớn quá, hãy mở rộng lòng ra, rock cũng là âm nhạc, các rocker cũng như rockfan cũng là con người cả thôi, còn những kẻ đã tự cho mình là rockfan hay chỉ đơn giản là nghe được rock như hnhan xin các vị đừng có tinh tướng nữa, hãy nhìn lại mình cũng như những gì mình đã viết đi ạ, thối lắm, nếu các bác này nghe rock thì nên chui vào phòng mở rock lên mà nghe, nếu thấy mình thích hợp vơi pop thì sang box pop mà chơi, đừng có cù cưa đứng giữa ra vẻ ta đây khệnh khạng nữa, chướng mắt lắm, à. xin nói lại chỗ này nữa
    cảm ơn satan đã tạo ra black metal
    và cảm ơn chúa đã tạo ra satan
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lol, cách sử dụng câu hay nhất trên đời mà tui từng thấy. Cho hỏi ông anh có hiểu mình viết gì không ạ ?
    Đừng có ở đó mà hù người khác.
    haha, sao ông không xem xem tại sao ông đi đâu cũng bị người ta chửi ?
    Những câu dốt nối tiếp những câu dốt. Thua luôn.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc cãi nhau cũng phải cãi về âm nhạc chứ nhỉ!
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ thì cần được dạy lễ nghĩa trước rồi văn hoá mới đi sau ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    hehe sai về phương pháp luận rồi...với lại cũng chỉ áp dụng cho phương Đông thì phải.
    Hãy làm một que diêm!
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    hehe, ngàn đời vẫn thế. Cãi nhau suốt ngày.
    Ai thích nghe gì nghe nấy. Lắm chuyện.
    Tao ghét nhất cái bọn cứ thích dạy cho người khác phải nghe cái gì. Nhất là bọn Rock như thế.
    Chúng nó cứ tưởng chúng nó báu bở lắm. MK. Chẳng qua là ở VN mình nó tăm tối quá, ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng hay ho.
    Rock thì cũng đã là cái gì.
    Thích gì, thì về nhà đóng cửa lại mà nghe. Không cần phải bô bô lên thế đâu.
    Chữ ký không hợp lệ!
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 09/04/2003

Chia sẻ trang này