1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ... chi6 mell ơi đúng là MTV của TPHCM rùi ... xấu hổ thật ...
    UUUU :Quên mất ngoài HN có nhóm Bức Tường hát rock ( hì rockVN thui ) nghe được kinh khủng ... mặc dù đệ mới nghe có 1 bài ... ( trên lễ trao giải TTVN ) bác nào tốt bụng cho đệ mượng CD cái ...
    Bánh mì sài gòn đặc ruột thơm bơ - 1000 -1 ổ ...​
    [​IMG]
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    I used to think I had the answers to everything
    Tôi từng nghĩ rằng mình biết tất cả
    But now I know life doesn't always go my way...
    Nhưng giờ đây tôi đã hiểu cuộc sống ko phải bao giờ cũng được như ý mình
    ...
    I'm not a girl, there is no need to protect me
    Tôi ko còn là một cô bé nữa, ko cần phải được che chở nữa
    It's time that I learn to face up to this on my own
    Đã đến lúc tôi phải biết tự đối mặt với cuộc đời
    I've seen so much more than you know now
    Giờ đây tôi đã hiểu cuộc đời này hơn mọi người nghĩ rất nhiều
    So don't tell me to shut my eyes...
    Vì thế ko ai có thể bắt tôi phải ngắm mắt làm ngơ nữa
    ...
    But if you look at me closely, you will see it in my eyes
    Nếu bạn nhìn vào sâu thẳm trong mắt tôi, bạn sẽ thấy hiển hiện một điều
    This girl will always find her way...
    Đó là cô gái trong tôi đã biết tìm lối đi cho mình trên suốt dọc đường đời
    (trích I'm not a girl not yet a woman - Britney Spears)
    Những dòng lyric trên là tư tưởng của một bài hát đặc chất TeenPop của công chúa nhạc TeenPop - Britney Spears. Ai bảo là ko cứng cáp, ko mạnh mẽ, ko có tính giáo dục sâu sắc? Rõ ràng là nếu như bạn chưa bỏ công nghe thật nhiều ca khúc nhạc TeenPop, chưa cố đi sâu vào mọi ngóc ngách của thể loại âm nhạc đang ngày càng phát triển này, thì bạn ko thể có kết luận chính xác về nó được! Mà dù nội dung chủ đạo của nhạc TeenPop là về tình yêu thì cũng đã sao chứ? TeenPop là nhạc pop của tuổi teen, tuổi trẻ hát dành cho tuổi teen, tuổi trẻ nghe. Mà đối với tuổi trẻ thì tình yêu là đề tài vừa quan trọng lại vừa gần gũi. Bất cứ khi bạn vui với tình yêu đẹp, hay bạn buồn với tình yêu rạn nứt, tan vỡ, bạn đều có thể tìm đến TeenPop như tìm một sự chia sẻ ngọt ngào nhất. Đó chính là cách tớ - cũng như nhiều người nghe nhạc TeenPop khác - lựa chọn để tự lau khô những giọt nước mắt của chính mình, tự hàn gắn lại những vết thương của trái tim mình. Let the music heal your soul là tên 1 bài hát cũng thuộc thể loại TeenPop, và có lẽ nó cũng là một trong những thông điệp ý nghĩa nhất mà âm nhạc có thể mang đến cho con người.
    Cái mà Man-eating gọi là nhạc TeenPop VN nói chính xác ra gọi là nhạc sến thì đúng hơn! Một loạt những bài hát nhạc Hoa lời Việt, nhạc Thái lời Việt..v...v... do một loạt những ca sĩ ko có trình độ thanh nhạc trình bày thật sự đúng là chỉ đáp ứng sở thích nhất thời. Nhưng trong cái thời điểm nhất thời đó, nó cũng đem lại sự đồng cảm tương đối cho người nghe, cộng thêm nhạc dễ nghe và giọng hát ko có gì là hay ho đặc biệt nhưng cũng ko đến nỗi quá tệ => coi như là hoàn thành nghĩa vụ của 1 bài hát. 1 ví dụ bạn nhắc tới lời bài hát Bình minh sẽ mang em đi của Đàm Vĩnh Hưng: "Xin hãy hôn anh thật lòng vì mai đã xa nhau thật rồi". Bài hát này được dịch từ một bài hát Pop cổ Tiếng Anh có tên Hold me for a while giai điệu rất nhẹ nhàng, tình cảm. Khi được dịch sang TViệt, phần lời ko được hay nhưng giai điệu vẫn giữ được tính nhẹ nhàng, tình cảm của nó và thế là đủ để nó được chấp nhận rồi.
    Có điều là bạn chỉ đang nhìn vào mặt trái của nền âm nhạc VN. Tại sao bạn ko nhắc đến những ca sĩ trẻ có thực tài, có giọng hát như Mỹ Lệ, Mỹ Tâm, Minh Quân? Sau khi tạo được ấn tượng tốt cho khán giả bằng album Về với em chủ yếu là nhạc pop dễ nghe, album mới Cho nhau một nụ cười của Mỹ Lệ đã bắt đầu chịu khó khai thác một kiểu nhạc khó nghe hơn để tạo ra phong cách cho riêng mình.
    Quay lại sở trường của tớ là TeenPop nước ngoài này! Man-eating nhắc đến từ Diva như sau: "từ diva là một danh hiệu cao quý cho những giọng nữ hát opera suất sắc" thì chắc là có sự nhầm lẫn. Chẳng lẽ những diva nhạc pop như Celine Dion, Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston, Diana Ross là những giọng nữ hát opera??? Hay tất cả những nữ ca sĩ đó cũng ko đáng để được gọi là diva? Những Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore, Jessica Simpson chưa bao giờ tự phong là diva và cũng chẳng ai gọi họ là diva. Tất cả chỉ là Princess of Pop thôi mà :) Mặc dù chất giọng của Christina Aguilera công bằng mà nói đáng xếp vào hàng diva.
    Tiếp tục, có đến 6 cái gạch đầu dòng bạn chỉ ra để nhận xét về nhạc TeenPop, nhưng đáng tiếc nó chỉ tập trung vào vấn đề video clip của TeenPop mà thôi. Tuy nhiên, một lần nữa nhắc lại nếu bạn chưa thực sự nghiềm ngẫm nhạc TeenPop thì bạn ko thể biết hết các video clip của TeenPop để kết luận vội vàng như thế. Chỉ đơn giản đưa ra 1 ví dụ của 1 single mới phát hành gần đây: Beautiful của Christina Aguilera, bạn đã xem chưa? Video này chọn quay toàn những người xấu xí, đầy mặc cảm về những khuyết tật của bản thân để qua đó gửi gắm một nội dung đầy ý nghĩa: You are beautiful no matter what they say, words can't bring you down (Dù cho mọi người có nói gì đi nữa thì bạn vẫn có những nét đẹp của riêng mình. Những lời bàn tán của thế gian ko bao giờ có thể làm bạn gục ngã.) Để rồi ở cuối video clip, người ta thấy trên tất cả những gương mặt xấu xí đến dị dạng ấy đều nở một nụ cười rạng rỡ- một hình ảnh thật xúc động và tràn đầy tính nhân đạo. Tiện đây nhắc hộ bạn 1 lỗi nhỏ trong bài viết của bạn: Trong Tiếng Anh khi muốn đưa ra ví dụ (example) người ta viết tắt là eg chứ ko phải ex :P Một minh chứng nữa của việc ko biết rõ thì ko nên nói, ko nói ra sai toét lại để người khác phải sửa cho :)
    Tớ ko có nhiều hiểu biết về nhạc lý cho lắm nên tớ ko đề cao cái tính phức tạp để từ đó tránh sự nhàm chán, nhạt nhẽo trong âm nhạc như bạn. Nhưng tớ nghĩ khi cảm nhận được cái hay của một bài hát, ko nhất thiết phải cảm nhận được cả cái phức tạp công phu trong phần nhạc của bài hát đó. Quan trọng là thưởng thức được cái hay của giai điệu và tìm thấy sự đồng cảm trong tâm hồn qua bài hát.
    Nhạc Pop đi theo thương mại hoá nên ko còn là nghệ thuật. Xin nhắc tới nhạc Pop của Madonna. Trong album Music gần đây nhất, và cả dự định phát hành album tiếp theo của Madonna, thể loại nhạc mang tính điện tử cao, như thế hình như là đang đi theo thương mại hoá? Nhưng mọi người vẫn gọi đó là nghệ thuật, vẫn tôn vinh Madonna là Artist of the millennium - có lẽ đây là danh hiệu dành cho ca sĩ có cống hiến to lớn nhất cho âm nhạc suốt thiên niên kỷ qua.
    Về hiện tượng 1 loạt những boyband, girlband được tuyển dụng và ra đời, bạn tưởng đơn giản dễ dàng mà được chọn hay sao? Rồi khi được chọn rồi, lại tiếp tục phải khổ công luyện tập cả về ca hát lẫn vũ đạo. Rất nhiều thành viên trong boyband có vợ thậm chí có con rồi mà cũng có ảnh hưởng gì đến lòng hâm mộ của các fan đâu. Cái chính là âm nhạc của họ thế nào thôi :)
    Tớ nghe nhạc Pop thường xuyên luôn, nghe đi nghe lại các album rất nhiều lần. Có nhiều đĩa từ lâu lắm rồi lôi ra nghe vẫn cứ thấy hay. Iêu nhạc Pop thế ko biết ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá, lại phải cãi nhau nữa à??? Chán thía không biết.
    hic, thứ nhất, cái chuyện em Mellyvee với ông Man-eating, mỗi người có cái đúng. Thằng cha man-eating phạm phải một lỗi cực kỳ nghiêm trọng, mà trong Triết Học, đó là lỗi Phủ định sạch trơn, nghĩa là ông thấy ROCK is the best, thì mấy cái kia là con khỉ khô. Thằng cha này chắc mới lớn hay sao mà máu thía. Tui phải agree với em Mellyvee rằng, Pop có cái hay của nó (Pop, chứ không phải teenpop nhá, em Mellyvee đừng có mừng), pop vẫn có những đại diện xuất sắc. hic, man-eating liệu mà vểng tai lên mà nghe Dido , Jewel đi, để biết thế nào là sâu sắc. Đó là chưa nói đến nhiều thể loại nhạc khác đấy, như Jazz, Blue, R&B. Còn The Wall, hic, miễn bàn, nhưng nếu man-eating mà nghiện The Wall, thì tui cũng phải xem lại tai của man-eating đấy.
    Em Mellyvee ơi , anh thấy là cái nhạc rẻ tiền ấy ấy, dù có biện hộ thía nào đi nữa, bảo là đồng cảm hay là gì gì, thì nó cũng vẫn là nhạc rẻ tiền, và cũng sẽ chết tươi như bao nhiêu cái nhạc rẻ tiền khác. Đồng cảm ư?? Chẳng thể nào. hic, nhưng em nghe nhạc cũng chọn lọc gớm. Thử Rock đi, Metallica ấy, nghe sẽ thấy nó khác hẳn Oéts-lai rên rỉ tối ngày ấy. Mới đầu thì Nothing else matters, Unforgiven 2, rùi dần dần mà lên cường độ. hic, chỉ sợ em nghiện Rock, lại nghe không được teen-pop ấy chứ. Như anh đây thì bi giờ nghe teenpop là "nghe câu đầu, đoán câu sau" đấy, chán lắm. Hic, thử 1 lần đi.
    hic, em này cãi nhau với anh nhiều ghê nhỉ??? từ bên Dido, bi giờ sang tận đây cơ đấy.
    À, còn cái vụ DAMN, anh vẫn thấy nó chẳng có problem gì cả. hic, từ điển ư??? Anh không tin vào cái ấy. Nhưng có thể em là girl, nên hơi dị ứng với cái từ hay ho ấy ...hì hì. Không tin em đi hỏi mấy ông thầy của em xem sao. Này, anh đang ở HN, hôm nào mình đi uống nước cái nhỉ???

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^

    Được namnothingelsematters sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 11/02/2003
  4. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vổ tay ...
    Bánh mì sài gòn đặc ruột thơm bơ - 1000 -1 ổ ...​
    [​IMG]
  5. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cái gì phải cãi nhau ở đây cả ! Bác nào thích rock thì cứ thích việc quái gì phải nói là nhạc teenpop or pop là rẻ tiền . Mỗi người có một ý kiến riêng tốt nhất là ko ai đụng ai cả . Đối với em thì nhạc nào em cũng nghe , có bài hay là nghe . VD : rock : november rain , tất cả các bài của Queen và Pink Floyd . Pop : Celine Dion ... Rap ( cái này khoái nhất ) : 2 Pac , Jay-z , Eminem ... Folk : Mấy bài hay lém nhưng quên tên rồi ( ở trong đĩa tuyển tập ) ....
    Nói chung âm nhạc là để mọi người cùng thưởng thức chứ ko phải là lôi nhau ra chê bai từng style !!!!
    Thank you for your attention !!!!
  6. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha robotic nói nghe lung tung quá. Đành rằng nhạc nào cũng có cái hay của nó, nhưng có nhiều thể loại lại có những cái rất đáng chán. Pop thì có những đại diện rất hay, như Mỹ Linh... nhưng cũng có những đại diện cho dòng nhạc sến , như UHP, Đan Trường, WLife đấy thui. Rap-hiphop ư??? hic, thiếu gì đứa toàn hát vớ vẩn, lời nhạc nghe chẳng ra sao cả, toàn là chuyện gái trai, đú đởn. Tôi chỉ thấy có được Eminem, Will Smith, Missy E. Chỉ có những dòng nhạc đòi hỏi trình độ thực sự, như Jazz, Blues, Classic mới không có rẻ tiền thui.
    Ở đây, tôi muốn nói 1 điều rằng cái thứ âm nhạc mà đa số giới trẻ nghe bi giờ, chỉ là một thứ nhạc rẻ tiền, đáng sọt rác, cho tôi tôi còn đánh. hic, xã hội bất công quá. bao nhiêu nhạc công, học lòi con mắt bao nhiêu năm ra, đi đánh nhạc mỗi đêm đ7ợc vài trăm là nhiều, trong khi bọn Đan Trường, chẳng học được ngày nào, hát như khỉ, mà mỗi tối kiếm tiền triệu. Vô lý không?? Chất xám bi giờ rẻ như bèo thế á?? Đúng là âm nhạc VN, và cả trình độ dân trí VN đang xuống cấp với cái tình trạng bất công, ngược đời ấy.

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 12/02/2003
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc chả liên quan gì đến dân trí cả. Có những người học trường chuyên, hiểu rộng vẫn nghe "nhạc sến" đó thôi.
    Cái liên quan đến dân trí là cái kiểu suy nghĩ "nhạc gì mà mà rẽ tiền, đáng vứt sọt rác thế ?!!" của một vài người.
    H.Nhân
  8. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác namnothingelsematters này ko có con mắt khách quan gì cả , bác có cần thiết phải đả kích quá đáng như vậy ko ? Bây giờ có người chê nhạc rock của bác thì bác nghĩ gì , bác có tức ko ? Bác nói người khác nhưng bác cũng phải đặt mình vào địa vị người khác chứ . Mỗi loại nhạc đều có những dòng khán giả riêng . Bác ko thể chê cục bộ như vậy được , rock cũng có bài hay bài dở , cũng như các loại nhạc khác . Thế nên bác cũng đừng đả kích mọi người nữa . Rap - hip hop hả ? Will Smith thì cũng chỉ vào loại trung bình khá trong thế giới nhạc rap thôi . Còn bao nhiêu người như 2 pac , Notorious B.I.G , Puff Diddy , Snoop Dogg , Eminem , Missy Elliot .....hay hơn WS của bác nhiều . Thằng cha đó chỉ được mỗi bài Miami là còn khả dĩ , còn lại thì cũng bình thường thôi !
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Sao Namnothingelsematters cứ nhất quyết nhạc TeenPop là rẻ tiền mà ko phân tích cụ thể thế? Rẻ tiền ở chỗ nào thế?
    Ko phải em chưa nghe Rock bao giờ đâu ạ! Nothing else matters và Unforgiven II thì em đương nhiên nghe zồi chứ! Nói chính xác hơn thì là nghe zồi và ko thấy hay, nên chẳng muốn chuyển lên nghe cái gì càng ko hay hơn nữa. Dù sao thì em cũng chẳng thích Westlife một chút nào vì nghe nhạc đơn điệu quá, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi 1 kiểu. Em nghe nhạc có chọn lọc, đúng thế, ko phải em thích tất cả boyband mà em chỉ thích có mỗi BSB thôi. Nhạc của BSB mạnh có nhẹ có, và đều hay cả, các thành viên của BSB đều có giọng hát riêng dù có thể là người hay ít người hay nhiều. Ngoài BSB ra thì các boyband lớn khác đều có những điểm đáng chê. Nhược điểm của Westlife thì đã nói ở trên zồi. Còn Boyzone và N'SYNC thì chán ở chỗ mỗi nhóm chỉ có 2/5 người biết solo và chỉ biết dựa vào mỗi 2 người đó. Thật sự em nghe nhạc rất khách quan, ko phải cứ nói đến TeenPop là em thích, cũng ko phải cứ nói đến boyband là em mê mẩn. Cái gì hay thì em bảo là hay, cái gì chán (như Rock chẳng hạn) thì em bảo là chán, thế thôi :P
    Nói nốt chuyện từ kia: Ko phải vì là con gái nên em dị ứng với từ đó nhưng là mod của ttvn thì phải xử lí thôi, cũng như bài gần đây nhất anh gửi em cũng đã phải sửa vài từ.
    Robotic... nói đúng, ai thích nhạc gì thì cứ im lặng mà thưởng thức theo sở thích của mình. Tớ cũng đồng quan điểm này nên ko bao giờ gây sự trước cả, khổ nỗi Rock fans đâu có giống tớ. Và vì là người yêu nhạc Pop và TeenPop nên tớ phải bảo vệ những gì mình yêu quí thôi ;)
    Về Rap/Hip Hop này: Sao lại nói nhiều người hát vớ vẩn, toàn chuyện trai gái, đú đởn mà lại phán tiếp: có Eminem và Missy Elliott là được. Chả lẽ chưa xem lyric của Eminem và Missy Elliott bao giờ à??? Đặc điểm này của Rap chỉ là phản ánh những mặt xấu trong hiện thực cuộc sống thôi, gọi là có tính hiện thực mà, cuộc sống của nó như thế thật mà. Âm nhạc như thế có gì đáng chê trách đâu :) Mà thôi, đây đang bàn về Pop là chính, tập trung vào chuyên môn nào ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi sáng thức giấc, vớ tay lấy 1 tờ báo nào đó chuyên đề về âm nhạc hoặc bật MTV lên hay đơn giản chỉ dạo trên 1 số web về pop là tôi lại bị đập vào mắt những thông tin nóng hổi về các boy band, girl band hay boy&girl band vừa tan rã, nhưng ngay lập tức thế chỗ của họ là các band mới ra đời nhanh như nấm mùa mưa.
    Nhưng thật đáng tiếc, nhân tài như lá mùa thu, trong các band hiện nay, mặc dù mang tiếng là 4,5 thậm chí là 7 thành viên như sclub7 thì hầu như chỉ có 1-2 người có khả năng thể hiện ca khúc, những người còn lại( xin thông cảm vì tôi ko thể dùng 2 chữ ca sĩ đối với họ) chỉ biết uống éo lượn lờ xung quanh, lâu lâu lại hớ hớ, wu wu lên vài tiếng vô nghĩa bởi vì nếu ko mở miệng chỉ sợ khán giả hiểu lầm họ bị câm thì khốn, mà thực tế các teenpop band chỉ cần 2 thành viên thể hiện ca khúc là quá đủ rồi, như sự kết hợp khá hài hoà của savage garden, M2M,.... Ngặt 1 nỗi, trong teenpop, phong cách và khuôn mặt lại là yếu tố quyết định sự thành hay bại của các band nhạc, bởi vậy các band khi đã hoạt động được 2 hay cao lắm là 4 năm thậm chí có band chỉ tồn tại độ vài tuần chỉ để tạo nên 1 vài hit thì được các ông bầu bật đèn xanh cho họ giải tán vì các "khán giả" của chúng ta đã...nhàm mắt lẫn nhàm tai.
    Tuy nhiên, cũng ko nên lên án teenpop 1 cách quá đáng, nếu nghe kĩ thì teenpop vẫn có những điều đáng để cho bọn rockfan cứng nhắc như chúng ta nghe và suy ngẫm.
    Đó là "Graduation" của vitamin C, ca khúc này đã rất nhiều lần khiến tôi chạnh lòng mỗi khi mùa hè đến báo hiệu cho sự chia tay với bạn bè, thầy cô, lời ca khúc mang tư tưởng tốt, video clip cũng khá ý nghĩa nhưng vẫn còn mang nặng nhiều hình ảnh bất di bất dịch của teenpop, riêng tôi thấy ấn tượng nhất là cảnh về 1 cậu ngồi thừ mặt lại như đang suy nghĩ về những điều đã trải qua với bạn bè, thầy cô trong những tháng ngày đã qua, bỗng nhiên??bị 1 cục giấy lia vào mặt, cậu bỗng mỉm cười, nụ cười tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, hu hu, đến đây tôi xúc động quá, nhớ những người bạn cũ của mình quá.
    Đó là "No Matter What" của Boyzone, 1 boyband đã tan rã, ca khúc này được tôi đánh giá là mang ý nghĩa sâu sắc nhất trong các nhạc phẩm teenpop lúc bấy giờ, đây là lời khuyên dành cho những con người gặp phải khó khăn trong cuộc sống, trong sự nghiệp, band nhạc đã gởi đến họ lời khuyên chân thành:"đừng vấp ngã, hãy đứng lên, vì cuộc sống vẫn còn tiếp diễn"
    Và trong khi ngập chìm cùng rock ồn ào chát chúa, ai trong chúng ta đã quên đi những giai điệu ngọt ngào của The Moffats, 1 teenpop/rock band cùng ca khúc bất hủ "If Life Is So Short", nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi, quá hay và quá ý nghĩa, thật ko ngờ những con người trẻ tuổi như vậy lại có thể sản sinh ra 1 ca khúc tuyệt vời đến thế.
    1 cái nhìn khác về teenpop qua ca khúc "One More Try" của A1, được trình bày khá thành công qua giọng ca gà mái (sodi, lỡ tay) kết hợp với 1 cây ghitar thùng do 1 thành viên phụ trách, giai điệu khá mới mẻ cùng lyrics hơi bị "mướt" nhưng cũng tạm chấp nhận được.
    Và M2M, nhóm song ca nữ này cũng làm tôi khá ngạc nhiên khi họ đã trình diễn kĩ thuật chơi guitar khá nhuyễn cùng những ca khúc mang chủ đề hết sức thực tế như "Don't say u love me" thể hiện thực trạng quan hệ tiền hôn nhân đang diễn ra phổ biến tại Mỹ và thái độ chống đối lại tình trạng đó. Mặc dù nhan sắc chỉ thuộc loại kha khá nhưng tôi nghĩ rất nhiều người bị họ cuốn hút ko phải chỉ vì điều này, trong đó có tôi nữa.
    Mặc dù vậy nhưng những giây phút trên thật là hiếm hoi?.
    Trở về với thế hệ cũ, 1 chút. Đó là thế hệ của ABBA, Air Supply, Morden Talking,Bee Gee....
    Nói về ABBA, ai trong chúng ta lại ko biết ca khúc được cất lên mỗi dịp giao thời giữa năm cũ và năm mới hết sức nổi tiếng của họ, đó dĩ nhiên là "Happy New Year" rồi. Nhưng ABBA ko chỉ có vậy, nhóm này còn để lại trong chúng ta nhiều dấu ấn khác bằng các ca khúc kinh điển như The Day U Before U Came, đây là ca khúc tôi kết nhất của ABBA.
    Còn đôi song ca Air Supply thì có lẽ đã quá nổi tiếng với ca khúc cực hay "Good Bye", nhắc tới mới nhớ, đã lâu ko nghe, chút nữa phải nghe lại quá, ke ke.
    Cũng ko thể ko nhắc đến nữ hoàng của pop-Celinde Dion, giọng ca rất khoẻ khoắn cùng những ca khúc với nhịp điệu tươi vui của Dion đã cuốn hút tôi đôi lần trở về với mái nhà xưa-pop.
    Tuy nhiên, 1 thực tế đáng buồn hiện nay là các khán giả trẻ dường như đang quay lưng lại lại với "pop" mà chỉ chú tâm đến loại nhạc mang nặng tính thị trường như "teenpop". Chúng ta có nên mừng cho pop nhờ cái sự "con hơn cha là nhà có phúc" này ko nhỉ.
    KHEN thế bạn Mellywe hài lòng chứ
    Teenpop hay ROCK hãy để thời gian trả lời
    còn tw, xí, xin lỗi nha, nhạc của họ tôi nhét ko vào nổi
    (mừng quá, mình vẫn còn là 1 rockfan )
    i love death metal

Chia sẻ trang này