1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hic, cuối cùng, tui thấy thằng cha man-eating mâu thuẫn với chính thằng chả. hic, nhưng cái câu cuối cùng của ổng là đúng nhất. còn tui, hic, rap tui ngeh không nhiều, nên không mốun nói. hic, tui có bảo là Rock không có mặt trái của nó đâu. Còn cái nhạc rẻ tiền, thì nó vẫn là rẻ tiền thui chứ sao bi giờ??? Tui chẳng thể nào dùng từ khác được bi giờ. không yin??? hãy nghe xem thằng UHP, học hát ngày nào, mà nổi nhhư thế>??? hic, mà giọng hát chẳng ra sao cả, karaoke. Bất công không chịu được. hic, ông hông biết nhiều chuyện trong phòng thu à. hic, damn, nhiều thằng hát có được đâu, cho nên người ta phải thu từng câu, từng câu 1 , rồi mix lại, sửa lại. như thế có phải là lừa người nghe không??? Như thế có phải là nhạc trẻ VN đang lùi 1 bước không??? hic, topic đang bàn về nhạc trẻ VN muh.
    to Mell: hihì, I'm sorry, hôm nọ máu lửa wá thui. Hôm nay xin nói lại vậy. hic, nói chung teenpop vẫn có 1 số rấr rất rất rất rất rất rất rất hiếm band khá, okie??? Nhưng tui damn sure là sau đó, bọn họ sẽ sớm bỏ con đường teen pop mà thui. Xtina là 1 điển hình. Này, hôm nào đi cafe đi,. Sunday tui bay dzìa HCM rùi.

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^
  2. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khiep quá!!!!!!
    Sao mà các bác cãi nhau kinh thế?
    Em là một người thích nhạc V-pop nên em xin hỏi các bác:nếu các bác chê V-pop dở thì hãy hỏi lại mình rằng trong số hơn 7 tỉ người của cái nuớc VN này thì có mấy trăm người đồng quan điểm với các bác ạ?
    Con số quá ít ỏi,đúng ko?
    Nếu các bác cho rằng những người còn lại là những người ko hiểu được cái "sến" của V-pop thì các bác lại là những người quá cao siêu rồi,bọn chúng em chỉ là những người kém cỏi thôi,Mà rất tiếc là trong cái xã hội này thì những người kém cỏi lại hiểu đuợc nhiều cái mà người cao siêu ko hiểu được,các bác ạ....
  3. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hic, dzậy cuối cùng, sao tui thấy thằng cha man-eating nói lung tung wá đi mất. Không tin thì xem lại lúc đầu mà xem. hic. Loạn xạ cả lên, nhưng cuối cùng, conclusion là đúng nhất.... bravo. hì hì, topic đang bàn về vấn đề này cơ mà, đi hơi xa đấy. Nhưng rõ ràng, các bạn có thấy là thực sự bull**** khi mà ca sỹ bi giờ, không học 1 ngày giờ nào, mà đi hát, 1 đêm kiếm tiền triuyệu,m trong khi nhạc công, học cả đời, mà đi đánh nhạc 1 đêm, vài trăm khìn là cao.UHP ư??? ĐT ư??? Có đúng là rẻ tiền không. Cái gì rẻ tiền thì mãi mãi là rẻ tiền, dù biện hộ thế nào cũng không được. Dân trí là ở chỗ, chúng ta đang bị ca sỹ lừa mà vẫn không biết, vẫn mua đĩa, mua vé đi xem lipsync, tặng hoa, gấu bông lung tung. Các bạn có biết ở trong phòng thu thế nào không??? hic, hát không được ư??? Người ta sẽ thu từng câu 1 , rồi mix lại, chỉnh lại. Thế là okie. That's the problem. Bố khỉ. DAMN (hìhì, chịu khó xoá nhá Mell, nhưng thực sự, cái chữ này, chẳng có chửi thề chửi theo gì cả, sao Mell dị ứng thế nhỉ??? tui vừa rùi cũng giao tiếp với nước ngoài nhiều, thấy bà Tiến sỹ (Public Health) kia, bị sổ mũi, hắt hơi mấy cái, rùi Damn, rất bình thường. Và còn nhiều trường hợp lắm. hic, oan cho cái chữ Damn của tui wá.)
    hic, nhạc Rap, tui không nghe nhiều, nên không nhớ nhiều, cho nên liệt kê không đầy đủ, hic, làm gì mà ghê thế. Nên cũng chẳng tranh luận. Tui có bảo là nhạc Rock không có dark side của nó đâu. Làm gì mà sửng cồ lên như thía.
    to Melll: okie, hic, hôm nọ cãi nhau hăng wá thui, nên có động chạm đến teen pop của mell. Nói chung là teenpop vẫn có 1 số rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất ít đại diện có chất lượng, hìhì, nhưng, damn sau đó, 1 cách cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh, họ sẽ chuyển sang nhạc nghiêm túc hơn, trình độ hơn (dùng từ này thì hơi wá, nhưng TViệt tui kém, nên không biết dùng từ khác). Xtina là 1 điển hình. Nhưng xin thưa với Mell, không chỉ lyrics thui chưa đủ, mà còn phải có nhiều yếu tố khác nữa Mell ạ. Này... hôm nào cafe đi.. Sunday tui dzìa rùi.

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^
  4. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    dù sao teenpop vẫn có vài chỗ bé như hạt cát đáng để nghe, ko phải cái gì cũng xấu hoàn toàn đâu, mặc dù đối với teenpop, thì tỉ lệ đó là 99%, cũng buồn hỉ
    i love death metal
  5. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Buồn thì vào WC đi mau mau, không lại ra cả đây bây giờ
    Hãy làm một que diêm!
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    T-pop fans có một điểm mạnh đấy là số đông. Họ luôn có một con bài quyết định để mang ra tranh luận
    Đây là những kẻ sử dụng ?oChân lí của số đông?. Hehe, thật vô nghĩa. Nếu như cứ đông là đúng thế cái thế giới này chắc chưa đi qua thời kì đồ đồng, đồ đá. Không thèm nói nữa.
    Cứ mỗi lần nghĩ đến V-Pop là tôi thấy phát buồn nôn, và muốn chửi tục vài câu cho bõ ghét.
    Không thể phủ nhận nhạc trẻ VN hiện nay có nhiều gương mặt rất suất sắc, như Mỹ Linh, Thu Hà? Họ là những người được đào tạo cơ bản, chứ không phải đi lên từ phong trào karaoke. Và bản thân họ, để không bị khán giả vứt sọt rác, luôn tìm cách đổi mới. Như hôm nọ, tôi đến nhà thằng bạn nghiện Thu Hà, được nó bật cho cái album gì đó, Nhật Thực à, nghe khá ấn tượng, như kiểu Pink Floyd, rất ám ảnh (hêhê, muôn vàn xin lỗi Pink Floyd, khập khiễng quá). Còn Mỹ Linh thì hình như đang tìm tòi trong phong cách R&B, phải không nhỉ?
    Chứ còn bọn còn lại?
    Bạn thử đảo qua box Âm nhạc mà xem. Có một em nào V-pop trung thành, điên cuồng, sẵn sàng chết vì anh Phi Hùng nào đó đã mở cả một topic ?oAnh Phi Hùng đã khóc?. Trời ơi, anh ý đã khóc vì show của anh ta vì một lí do nào đó đã bị thất bại. Thế là anh ta ngồi khóc tu tu. Không gì hèn yếu hơn? Thế nhưng, trong mắt những kẻ ?osẵn sàng chết vì anh Phi Hùng?, đó là những giọt ?onước mắt đàn ông?? hu hu, hic hic? thật là thương tâm.
    Thật là chết vì cười.
    Các bài hát của V-pop có một điểm mạnh đấy là luôn đổi mới lyric, còn điểm yếu là nhạc không bao giờ đổi thay. Có một điểm mạnh nữa là ra rất nhiều cái gọi là hit, nhưng điểm yếu là cái hit đó sẽ rất nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Bây giờ, bạn đi hát karaoke, mà thử bật mấy bài như ?oHôn môi xa?, ?oTình đơn phương? xem, sẽ nhận được ngay mấy cái bĩu môi ?oSao mày cổ hủ, lạc hậu thế?? Xong. Tôi mới bảo ?oSao mình nhớ là bài này được nhiều người thích lắm cơ mà?. ?oHô hô? ?" Không một lời giải thích thêm.
    ?oVì sao thì bạn biết rồi đấy?.
    Còn một điểm nữa, tôi không thể hiểu nổi tại sao các bác ở BVHTT lại có thể để V-pop phát triển đến vậy, trong khi rock thì các bác ý chèn cho ko có lối mà thở.
    Các bác ý phát biểu là kiên quyết không cho những thứ âm nhạc lai căng, ?ongoại lang? (nguyên văn, trong cái vốn từ ngữ ít ỏi của mình, tôi không hiểu được cái ?ongoại lang? nó là cái gì) vào VN. Vậy các bác ý thử mở to tai ra mà nghe, to mắt ra mà nhìn xem cái thứ âm nhạc hiện nay tràn ngập trên thị trường nó là cái thứ quái thai gì. Nhạc có phải là lấy nguyên của nước ngoài? hay là của VN sáng tác . Còn lời thì có rẻ tiền, ngu xuẩn không? Hay đầy ý nghĩa?
    Trong khi những band nhạc rock thì bị đối xử như những thứ? Trong liên hoan band nhạc SV, họ đã bị loại thẳng tay ngay từ vòng đầu chỉ vì mở đầu đã để cho tiếng phơ tè hơi to. Bull****.
    (giải thích cho các Pop fans, phơ, tiếng Anh là effect, được dùng cho guitar điện để tạo ra các tiếng khác nhau, vì thế một chiếc guitar điện có thể thể hiện được nhiều loại tiếng, tiềng rè rè, tiếng chim kêu, chó sủa, hay cả tiếng của guitar thùng, chỉ cần cắm đàn vào loại phơ thích hợp). Họ chưa bao giờ thực sự lắng nghe lyric của một bài nhạc rock, như ?oGiấc mơ hoang tàn?, ?oMẹ ơi con muốn??.
    Thật rất đáng buồn.
    Người ta bảo, cái gì không có chất lượng sẽ bị đào thải, nhưng xem ra T-V-Pop sẽ không thế đâu. Bởi vì hầu bao bỏ ra cho nó cực kì chất lượng.
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  7. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bác toosonet nhầm rồi , liên hoan các ban nhạc sinh viên thì các ban nhạc rock của ta đã độc chiếm sàn diễn rồi với những tiết tấu mới ,ngọn lửa nhỏ ,đá đen ...đã thắng lớn.
    còn cái vụ bị loại ngay khi mới cất lên tiếng phơ tè là vụ ban nhạc The Underground ở đại hội các ban nhạc toàn quốc do Long Vũ dẫn chương trình ,híc mấy lão BGK đó đúng là gàn dở dám bảo các ban nhạc của ta là ngoại lang ,lai căng híc ,còn chỉ cần thêm vào vài thằng kéo nhị ,với đàn dân tộc ,biểu diễn mấy bài tiền chiến thì mới là âm nhạc ko lai căng ,bợ đít tây ,
    híc nhớ lại vẫn còn cú ,lại còn đưa hẳn lên thời sự nữa chứ .
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    À ừ, hehe, nhầm.
    Đính chính nhá.
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói chủ yếu về V-pop theo đúng chủ đề. Về V-Pop thì tớ nói chung là cũng nhất trí thôi. Nhạc VN thì có Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Lam Trường, Hồng Nhung, Thu Phương; trẻ hơn một chút có Mỹ Lệ, Mỹ Tâm, Minh Quân là nghe được. Còn những Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh gì gì đó chỉ có lợi thế là được người ta tìm cho những bài hát hay (chủ yếu là nhạc Hoa) để thể hiện thôi, chỉ về tầm cỡ giọng hát chỉ là những giọng ca karaoke ko hơn ko kém.
    Tuy ko đúng chủ đề, nhưng đã có người khơi mào ra trước nên tớ cũng muốn nói thêm về TeenPop của nước ngoài. (để trả lời bài của Man-eating)
    Về S Club 7, khi xuất hiện lần đầu tiên với ca khúc Bring it all back, ban nhạc 7 người thuộc loại đông nhất trong các loại đông này đã rất chịu khó phân công mọi người hát chính từng đoạn. Quả thật, công nhận là tất cả đều hát được hết. Nhưng ko hiểu sao càng về sau, càng chỉ trọng dụng mỗi Jo hát hết toàn bộ từ đầu đến cuối (như trong Never had a dream come true, Have you ever), những thành viên còn lại chỉ được giao phó việc hát bè hát đệm. Chính vì thế, chỗ đứng của S Club 7 ko còn được như trước nữa. Có điều là cứ thỉnh thoảng S Club 7 lại cho ra 1 hit quá đỉnh, đầu tiên là Never had a dream come true, rồi đến Have you ever. Nhạc và lời của nó quá hay, làm người ta có thể tạm quên đi rằng nó đang ko làm tròn nghĩa vụ của 1 ban nhạc là cho các thành viên quyền thể hiện bài hát tương đối ngang bằng nhau. 2 ca khúc này chính là lời bào chữa tốt nhất cho S Club 7, và nó vẫn được mọi người yêu thích dù ban nhạc giờ đây đã phải đổi tên thành S Club (S Club Juniors) vì 1 thành viên đã rời bỏ nhóm.
    Cũng vì vấn đề này, mà tớ ủng hộ những ban nhạc như Spice Girls, Backstreet Boys, Girl Thing, Steps, A*Teens, A1, Blue... tức là tất cả các thành viên đều hát được và được hát. Và ko thể tiêu hoá được Boyzone, NSYNC dù những nhóm này ko phải ko có những bài hát hay.
    1 ban nhạc dù thành công đến thế nào theo tớ cũng ko đáng gọi là 1 ban nhạc hay nếu chỉ có 1 hoặc 2 thành viên chuyên môn hát chính.
    Nhắc luôn Man-eating là Savage Garden ko phải là sự kết hợp của 2 giọng ca trong ban nhạc. Savage Garden khác hẳn với M2M. Trong Savage Garden chỉ có Darren Hayes hát, thành viên còn lại chỉ phụ trách việc chơi guitar thôi.
    Qua các ví dụ về ca khúc nhạc TeenPop hay mà Man-eating đưa ra, rõ ràng là bạn đã tâm huyết với loại nhạc TeenPop quá cổ rồi. Graduation của Vitamin C quá tuyệt vời nhưng nó ở trong album đầu tiên mang chính tên Vitamin C. Và thậm chí album thứ 2 Vitamin C... and more cũng đã phát hành khá lâu rồi. No matter what là một trong những ca khúc cuối cùng của Boyzone, nhưng Boyzone đã tan rã đủ lâu để Ronan Keating gây dựng 1 sự nghiệp solo khá vững chắc dài lâu. If life is so short nằm trong album đầu Chapter One: A New Beginning của The Moffatts, với cái bìa đĩa ảnh của 4 thành viên mặt còn non choẹt chứ ko lún phún râu ria và thể loại nhạc đã thay đổi hẳn như bây giờ. A1 cũng đã kịp đổi mới mình với album Make it good, đã xa rồi cái thời hát One More Try với tiếng guitar mộc mạc tương tự như bài More than Words của Extreme. Don't say you love me của M2M thì khỏi phải nó, đó là bài hát đầu tiên đem M2M đến với công chúng từ cái thời nguyên thuỷ của M2M. Hãy nghe cả đĩa mới của M2M - The big room - đi, hoà mình vào tiếng piano thánh thót của Wanna be where you are và thưởng thức một tình yêu ngọt ngào bất chấp dư luận - nội dung đầy ý nghĩa được thể hiện qua ca khúc này. Rõ ràng vấn đề là ở chỗ bạn đã ngừng nghe nhạc TeenPop một cách tâm huyết từ lâu, chứ ko phải nhạc TeenPop đã ngừng có những ca khúc thật sự hay, thật sự ý nghĩa. Thế nên, đừng có đánh giá TeenPop bây giờ là hoàn toàn thương mại hoá, là đáng chán!
    Pop kinh điển từ xưa với những Abba, Air Supply ko còn được người ta nghe nhiều nữa ko phải vì người ta ko thấy nó hay. Mà chỉ vì Abba, Air Supply ko tiếp tục duy trì sự nghiệp của mình nữa, ko phát hành thêm ca khúc nào nữa trong khi các ca sĩ, ban nhạc luôn liên tục phát triển. Cho đến tận giờ, người ta vẫn cứ nghe Madonna, Roxette, Mariah Carey, Celine Dion vì những nghệ sĩ đó vẫn trường kỳ kháng chiến với âm nhạc. Thực sự tớ ko nghe nhạc Pop cổ nhiều nữa, hoàn toàn ko phải vì nó ko hay, mà vì còn có những cái khác cũng hay. 1 TeenPop fan thực thụ như tớ vẫn thuộc làu và có thể hát được hết những ca khúc Pop cổ kinh điển nhất, và có thể nhận ra được hết những ca khúc Pop cổ bất kỳ nếu nó gọi là có tiếng vang nào đó.
    Còn việc Man-eating ko nhét nhạc TeenPop vào nổi thì cũng đâu có gì phải xin lỗi :) Tớ rất thông cảm, vì tớ cũng ko thể nuốt nổi nhạc Rock mà ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái bác gì trong Sclub7 bỏ ban để chơi nhạc Rock đúng ko vậy .
    Còn cái bác Nick Carter gì đó thì hôm nọ xem video trên MTV thấy cũng hơi hơi chuyển sang nhạc Rock rồi .
    Cái bài Sorry seems to be the hardest word bản gốc hay như vậy mà các bác Blue cải biên lái lái đi nghe xến quá . Tớ ko chê đâu , thực ra thì giọng của Blue hay đó nhưng vì tớ kết bài này từ trước nên ko thích cái cải biên này .
    Dạo này MTV cũng phát nhiều nhạc ROck rồi . Chắc phát triển .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .

Chia sẻ trang này