1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    hê hê Chúng ta hãy cứ lạc quan rằng trong tương lai nhạc Rock sẽ thống trị Tuổi trẻ cần phải mơ mộng nhiều
    Hãy làm một que diêm!
  2. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hơ ,tưởng rock đã thống trị thế giới hơn 50 năm nay rồi chứ !
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Hì, đúng là có tin đưa rằng đồng chí bỏ S Club 7 để hát Rock thật, nhưng mãi chả thấy tăm hơi sủi bọt đâu thì phải
    Còn Nick hát Rock à, chắc là ko hẳn là Rock đâu, gọi là có chút thay đổi theo chiều hướng Rock thôi (nhiều guitar hơn, giọng khàn khàn hơn một chút) chứ Rock fans chắc chả ai chịu đồng ý gọi Nick bây giờ là Rocker đâu nhể! Nick là của TeenPop, iu Nick lắm :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    híc híc thằng Nick này mà hát rock thì đúng là sỉ nhục cho làng nhạc rock . nghe nói nó là fan bự của Kurt Cobain thì phải .
    híc tội nghiệp kurt , nếu mà Kurt sống lại biết tin mình có thằng fan hát trong BSB chắc là phải mua khẩu bazôka về tự tử lại thôi .hic híc .
    KURT COBAIN BẤT TỬ
    NIRVANA BẤT DIỆT


  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Rock hay nhạc Pop cũng chỉ là âm nhạc mà thôi... Ai nghe cái gì nhiều thì sẽ thích cái đó... Chẳng có cơ sở nào để dựa vào mà đi đến kết luận phủ định cái này, tôn thờ cái kia cả... Mà nhạc Rock, những năm gần đây ở VN đang mới bắt đầu rộ lên, nên có nhiều người bắt đầu nghe... Chính vì chỉ mới bắt đầu rộ lên với số lượng người nghe nhỏ nên những người mới nghe Rock sinh ra tâm lý này nọ <tạm gọi là "tinh vi">, cho rằng mình hiểu biết, mình có "lỗ tai âm nhạc", loại nhạc mình nghe là thứ âm nhạc "sành điệu", music của thời đại... khú khú... Tâm lý này hình như chỉ có ở Việt Nam mà thôi... Cũng dễ hiểu, xu hướng của xã hội Việt Nam bây giờ dường như đang hướng theo sự bắt chiếc lối sống mới, mà nhiều người quan niệm là "sành điệu". Tất nhiên, rất ít người có dịp tiếp cận trực tiếp với lối sống phương tây để biết thế nào là sành điệu. Họ đành sành điệu theo cách của riêng mình. Và thế là hình thành trong xã hội một lớp người nhuộm tóc vàng hoe, ăn mặc ở hang, chạy theo mốt, thường xuyên thay đổi điện thoại di động & phương tiện đi lại...
    Tất nhiên, cũng xuất hiện những người tập toẹ nghe nhạc Rock và ngay lập tức khinh thường nhạc Pop (chủ yếu là nhạc Pop)... Ấy là những kẻ "Đú Rock"... Thử hỏi những người ấy (xét riêng trên TTVN này thôi), có mấy người cho đến nay nghe Rock được quá 5 năm? Có mấy người biết phân biệt các nốt nhạc? Có mấy người biết chơi guitar, chơi trống? Có mấy người nghe Rock vì thực sự yêu thích hay chỉ "tập nghe", tức là bắt đầu từ những bản Ballad nhẹ nhàng, khó phân biệt được với nhạc Pop... :) Câu trả lời chắc chắn là rất ít...
    Vậy tại sao người ta mới nghe nhạc Rock, đã quay sang phỉ nhổ không thương tiếc nhạc Pop? Cũng có lí do của nó...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Pop trong khoảng 5 năm trở lại đây phát triển rất mạnh, hình thành nên nhiều trào lưu mới như Teen pop, Latin Pop... etc. Điều này có được nhờ vào sự bùng nổ của mạng lưới thông tin toàn cầu, bao gồm Internet, các hệ thống truyền dẫn hình ảnh bằng cáp quang và vệ tinh cũng như sự thành lập của những công ti giải trí lớn... Đặc điểm mạnh nhất của nhạc Pop, mà đặc biệt là Teen pop và Latin Pop đó là lối trình diễn POSING. Nếu trước kia, truyền hình chỉ là những màn ảnh cong đen trắng hoặc màu sắc mờ nhạt, thì nay đã được thay bằng những màn hình tinh thể lỏng phẳng "tuyệt đối", trước kia phương pháp thu hình duy nhất là dùng Antenna bắt sóng ngắn thì nay nào là truyền hình cáp, nào là truyền hình vệ tinh, truyền hình qua Internet. Các kĩ xảo đồ hoạ và âm thanh cũng góp phần tạo nên những video clip bắt mắt, tạo nên những ca sĩ xinh đẹp, tạo nên những giọng hát rất hay... Thời đại mới, con người đã biết nắm bắt những lợi thế về thông tin để quảng cáo, tuyên truyền, tạo nên những ca sĩ nổi tiếng thế giới chỉ trong một vài tháng. Chính những thuận lợi ấy đã giúp thứ âm nhạc Posing có điều kiện nảy nở và phát triển mạnh mẽ, lấn át những dòng âm nhạc vốn chỉ được phát qua đài phát thanh, qua những chiếc đĩa nhựa không hình không ảnh... Có lẽ chính vì cảm thấy vướng mắt bởi sự posing đôi lúc quá đáng của những "ngôi sao" mà nhiều người sinh ra tâm lý chán ghét, phỉ báng nhạc Pop.
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Lại đề cập đến xã hội Việt Nam. Việt Nam đang trong quá trình chạy theo thế giới, chạy theo về mọi mặt, mọi lĩnh vực. Trong quá trình chạy theo, bắt chước đó, tất nhiên không thể tránh khỏi sai sót... Sai sót trong dòng nhạc Pop Việt Nam hiện tại, đó là sự Posing quá lố, nhiều lúc gây cảm giác hài hước. Ngoài ra còn là sự chạy theo đồng tiền một cách thiếu suy nghĩ, biến nghệ thuật trở thành một thứ nghệ thụât vị đồng tiền. Nhờ đó mà âm nhạc Thái Lan, Trung Quốc với những lời lẽ Việt Nam ướt át, thiếu trí tuệ liên tục được nhồi nhét vào đời sống âm nhạc của người Vịêt Nam. Vì hát những ca khúc ướt át, thiếu sinh khí quá nhiều nên các nam ca sĩ nhạc pop ở Việt Nam đã xây dựng thành công cho mình một phong cách ái nam ái nữ đặc trưng. Với những Phi Hùng uốn éo, múa bụng giỏi hơn show girls ở Vegas hay Đàm Vĩnh Hưng chuyên ăn mặc hở hang với bộ ngực lép kẹp... Các nữ ca sĩ cũng tự biến mình thành những Gái nhảy trên sàn diễn với những bộ váy xẻ tà quá rốn, với những chiếc áo bé hơn cả áo nịt ngực, mỏng hơn cả màn thưa... :) Và tất cả họ đều tự biến mình thành những tay đua xe, những vận động viên chạy nước rút, khi chạy sô liên tục từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác... Những người nghe họ hát thì ít, nhưng những người xem họ diễn thì khá đông...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Trên thị trường âm nhạc quốc tế, nhạc Pop được posing một cách kĩ càng hơn, có đầu tư hơn và khoa học hơn. Để làm một video clip, người ta sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD, các ca sĩ nữ sẵn sàng thoát y hoặc mặc những bộ quần áo rất dirrty :D để thu hút người xem... Họ thường xuyên xuất hiện trên TV, nói chuyện về vấn đề quan hệ ******** trước khi cưới hay kiện cáo, ra toà vì những đoạn phim quay cảnh quan hệ ******** của họ lọt vào tay người khác... Họ còn có thể xuất hiện trên những tờ tạp chí hay ho như Playboy hay Penthouse để pose thân hình nhằm thu hút người khác... Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng đại đa số là thế. Những cá khúc của họ hay có, dở có, vì nghệ thuật có, vì đồng tiền có, và khán giả của họ cũng không phải là ít.
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại bàn về nhạc Rock. Nhạc Rock <nói chung> thống trị thế giới cả thế kỉ 20 rồi. Đến bây giờ mà đem so sánh với các loại nhạc khác cũng chưa chắc đã lép vế. Số lượng người nghe Rock trên thế giới cũng rất lớn, các Rock show của những ban nhạc già khú như Judas Priest hay AeroSmith vẫn đầy ắp khán giả, vé bán chạy như tôm tươi... Ai bảo là ít người nghe Rock?
    Ở các quốc gia phát triển, số lượng người hiểu biết và có khả năng chơi nhạc rất lớn. Nếu một ca sĩ nhạc Pop bỗng dưng chuyển sang chơi nhạc Rock thì bạn cũng đừng bất ngờ... Điều đó thường xuyên xảy ra. Và khi người ta đã có chút am hiểu về âm nhạc, người ta có lẽ sẽ không còn có ý nghĩ coi thường người khác, chỉ vì họ theo đuổi dòng nhạc này, dòng nhạc kia, bởi vì, chắc gì mình đã hơn người ta. Ở Mĩ, tại các trường trung học, nhan nhản các ban nhạc Rock... Họ mới chỉ 14-15 tuổi nhưng trình độ chơi nhạc có thể ngang hàng với những ban nhạc Rock hàng đầu ở VN. Nhưng ở các trường đại học thì số lượng các ban nhạc Rock giảm đáng kể, thay thế vào là những câu lạc bộ của nhiều loại nhạc khác nhau, dành cho những người am hiểu. Đi qua một clb nhạc country chẳng hạn, nếu bạn đang đeo cây guitar điện thì cũng đừng tỏ vẻ tự đắc, hoặc là một anh chàng bất kì trong đó sẽ cho bạn xem những ngón guitar điêu luyện mà có khi đến già bạn cũng không oánh được. Tin tôi đi!!!! Trong tương lai, có thể nhạc Rock sẽ lại nổi lên, vì dù sao, nhạc Rock vẫn đích thực là âm nhạc hơn, so với nhạc Pop <dù rằng các tay guitar xịn nhất thế giới bây giờ vẫn thường xuyên đi đánh cho các ca sĩ nhạc Pop lắm tiền :D>.
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    PS: cám ơn Toosonet vì đã dụ dỗ tao vào đây để chửi "bọn Pop", nhưng mà tao thấy dạo này mày đú Rock quá đấy, hề hề hề... BritneyBritney là em của anh Tùng Bao đấy! :D
    Nếu tôi có 3 điều ước, tôi sẽ ước hoặc là tôi trở thành chồng của hoa hậu thế giới, hoặc là hoa hậu thế giới trở thành vợ tôi, hoặc là tôi và hoa hậu thế giới là vợ chồng của nhau...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này