1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Nói thống trị còn phải hiểu thống trị theo kiểu gì...chứ thống trị theo kiểu tinh thần AQ thì..hà hà Có vẻ leRomeo không được tự tin lắm vào kết luận của mình, câu trước thì kêu nhạc Rock đã thống trị thế giới, câu sau lại trở nên nghi hoặc "ai bảo nhạc Rock ít người nghe"..chả ai bảo thế cả..sự thực thì nhạc rock vẫn phát triển đều đều đấy thôi...Các ban nhạc địa phương ở các nước phát triển có một số lượng lớn là các ban nhạc Rock..Đây là xu hướng chung thôi vì bọn này thường biểu diễn ở các night club cho thanh niên, hoặc trong những dịp hội hè đình đám, phải đánh nhạc Rock giựt phừng phừng nó mới máu chứ..có cầu thì có cung -một qui luật cơ bản
    Nhìn chung leRomeo viết bài này cũng khá , có đầu tư suy nghĩ..tuy nhiên cuối bài vẫn có một câu khẩu hiệu "thô" một cách không cần thiết: "nhạc Rock vẫn đích thực là âm nhạc hơn, so với nhạc Pop"...nonsense quá.Mọi tiêu chuẩn đều là tương đối, từ xưa đến nay chả có tiêu chuẩn nào là phải thế này, thế kia thì mới gọi là âm nhạc thật sự, một thứ không hay với người này có thể hay với người khác. Xã hội luôn luôn biến động thay đổi, cuộc sống vô cùng đa dạng , nên chả có thứ gì có thể bao trùm lên toàn bộ được, mỗi thể loại luôn có tầng lớp thính giả riêng của mình và sẽ mãi mãi như thế..
    Hãy làm một que diêm!
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tao bảo mày ?ovào đây chửi nhau với bọn Pop? khi nào hả? Tao chỉ bảo ở trong box Pop đang có tranh luận thôi chứ, và tao bảo mày vào viết, bởi vì tao nghĩ mày viết khá hay.
    Nhưng mà thất vọng quá. Các ý kiến của mày cứ đối nhau chan chát, và rõ ràng là mày đang cố tỏ ra khệnh khạng, bố đời, hê hê.
    Thằng Roméo nói rất tinh vi nhá. Nó cũng khệnh khạng, đú Rock kém thằng nào đâu chứ. Mày bịp ai, chứ loè tao sao được. Bao nhiêu chuyện hay ho của mày tao lại chả biết hết. Thực ra tâm lí tỏ ra sành điệu, hiểu biết âm nhạc của Rock fans vừa đáng thương, vừa buồn cười, nhưng lại có thể thông cảm được. Hãy tưởng tượng, trong một tập thể rất đông, có đến 90% người chọn nghe loại nhạc thứ nhất, 10% chọn nghe loại nhạc thứ hai. Ở đây, chưa cần biết loại nào ?okĩ thuật? hơn loại nào, nhưng ngay cái việc mình khác số đông người còn lại đã đủ để tạo ra một cảm giác rất đáng tự hào rồi. Ai trên đời này chả muốn mình khác người, đúng không? Huống chi, thực tế đã chứng minh là để trở thành một ngôi sao nhạc Rock khó hơn nhiều lần so với việc trở thành một ngôi sao T-Pop.
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mà đừng tưởng cứ chơi được nhạc cụ là hiểu biết âm nhạc đâu. (Tao biết tại sao mày lại ?okhông để móng tay dài?, hôhô, chết cười). Như kiểu mày không đẻ được trứng, nhưng con gà nhà mày nuôi một tuần mới són ra được một quả, mày có quyền chửi nó chứ. Còn nữa, mày lại còn mắc vào cái bệnh sĩ ?oRock fans gạo cội và Rock fans tập tọng?. Cứ gì nghe lâu là đã hơn. Làm sao mày so sánh được một thằng 30 tuổi nghe Rock 6 năm, với một thằng 12 tuổi nghe Rock 2 năm xem thằng nào máu hơn, hehe, đấy là tao ví dụ thế. Vì vậy, đừng mang tiêu chí
    ra để đánh giá. Hồi trước bên box Rock cũng có bài ?oThế nào là Rock fans gạo cội?? rồi. Mà ?otất cả các con đường đều dẫn đến thành Rome?, mỗi người đều có cách riêng để nghe rock, như kiểu bọn mày nghe Guns and Rose đầu tiên, tao nghe Pink Floyd trước hết, một số khác nghe ballad nhẹ nhàng, một số khác nữa lại choảng ngay được Death, chả sao cả, cái đấy làm sao lôi ra để đánh giá xem ai là ?ođú? ai là không ?ođú?o.
    Và cuối cùng là tao thấy mày ?oĐú Rock? quá. Trong bài viết của mày, mày liên tục chê bai những thằng ?okhông biết chơi nhạc?, bảo những thằng ?onghe nhạc không đến 5 năm?, và ?otập nghe rock bằng những bản Ballad nhẹ nhàng? là bọn ?oĐú Rock?. Rốt cục thì??
    Còn phần mày viết về loại T-Pop sến thì tao ủng hộ hoàn toàn, hehe.
    PS Mày có vẻ tôn thờ em anh Tùng Bao thế nhỉ, hehe. Suốt ngày nhắc.
    Em ơi?..
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline]
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe 2 bạn Thành với LeRomeo này mày mày tao tao cãi nhau như ngồi ở nhà ý nhể :D
    Những cái gì mọi người nói về Rock thì tớ ko bàn nữa, chả liên quan gì đến tớ cả! Chỉ xin trả lời lại một số vấn đề về Pop :)
    Nhạc Pop gần đây phát triển mạnh nhờ vào khoa học kỹ thuật, công nghệ quảng cáo truyền hình hiện đại? Theo tớ, tất cả những thiết bị kỹ thuật đó chỉ có một vai trò ko hơn ko kém là hỗ trợ, chứ ko thể làm hộ tất cả được. Một người nghe nhạc tâm huyết - dù cho là một người nghe nhạc TeenPop hay thậm chí nhạc sến của VN đi nữa - đều thừa sức nhận ra rằng giọng ca nào được kỹ thuật hỗ trợ ít, giọng ca nào được hỗ trợ nhiều. Ca sĩ ban nhạc nào mà chả phải có những live show. Có thể khi nghe đĩa người ta ko biết, nhưng có những live show rồi thì người ta thừa nhận ra rằng Christina Aguilera giọng khoẻ hơn Britney Spears, rằng những Mỹ Tâm, Mỹ Lệ... giọng tốt hơn Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng... nhiều. Tuy nhiên, cả với những giọng ca chưa phải đã là tốt, vẫn có những điểm làm các fan hâm mộ yêu quí. Chẳng hạn như Britney Spears, đương nhiên ko phải là vì xinh, càng ko phải vì ở cách ăn mặc (con gái với nhau thích mấy thứ vớ vẩn này để làm gì?) mà giọng của Britney ko khoẻ, nhưng lại có cái chất đặc trưng, cái kiểu luyến láy rất Britney, nghe ko lẫn vào đâu được. Ngoài ra cũng còn ở cách trình bày những bài hát nghe rất tình cảm, rất có hồn. Thật sự là TeenPop luôn có những điểm đáng yêu của riêng nó, và dĩ nhiên ko phải là chỉ nhờ kỹ thuật hiện đại.
    "Quảng cáo, tuyên truyền tạo nên những ca sĩ nổi tiếng thế giới chỉ trong một vài tháng". Có thể 1 tháng trước khi Britney Spears hay Christina Aguilera xuất hiện và trở nên nổi tiếng ngay lập tức, cả 2 đều chỉ là những cô bé vô danh, tài năng được rất ít người biết đến. Nhưng lí do ko phải nhờ quảng cáo, tuyên truyền mà nhờ vào tài năng thật sự. Thử hỏi trên cả thế giới này, chẳng lẽ chỉ có một Britney, một Christina, một Mandy Moore... được lăng xê quảng cáo hay sao? Nên hiểu rằng giữa một biển các tên tuổi được lăng xê, sẽ chỉ có 1 vài ngôi sao thật sự nổi bật lên. Đáng tiếc rằng nhiều người chỉ nghiễm nhiên coi như đúng từng ấy người đã được lăng xê và đã được nổi tiếng quá dễ dàng, mà ko nghĩ tới một con số khác thậm chí còn lớn hơn gồm những người cũng đã được lăng xê nhưng vẫn ko thể nổi tiếng.
    Thêm vào đó, 1 ca sĩ dù dễ nổi danh, nhưng dù đã nổi danh rồi đâu có dễ để tồn tại lâu dài. Khoảng 3 năm trước, có một thời gian nổi lên cái tên Lolly như 1 nữ ca sĩ TeenPop tầm cỡ dự đoán sẽ đạt ngang tầm với Britney. Thế nhưng, giọng ca cao vút và trong vắt của Lolly là chưa đủ, phong cách "cưa sừng làm nghé" nhắng nhít trong Viva la radio, Mickey, Rockin' Robyn... ko phải là một phong cách đáng chú ý mãi về lâu về dài. Cả 1 album của Lolly có đúng 1 bài Big boys don't cry nằm ngoài phong cách chung này. Giờ đây, người ta ko còn thấy Lolly đâu nữa. Trái lại, dù xuất hiện từ những ngày đầu tiên, nhưng Britney và Christina vẫn cứ nổi như cồn. Như thế, tất nhiên phải có lí do của nó.
    "Thứ âm nhạc Posing có điều kiện nảy nở và phát triển mạnh mẽ, lấn át những dòng âm nhạc vốn chỉ được phát qua đài phát thanh, qua những chiếc đĩa nhựa không hình không ảnh.." Tớ ko hiểu bạn LeRomeo nhắc đến "những dòng âm nhạc chỉ qua đài phát thanh, qua đĩa nhựa ko hình ko ảnh" là dòng nhạc nào? Theo tớ nghĩ thì âm nhạc chỉ qua đài phát thanh, qua đĩa nhựa ko hình ảnh là đặc điểm chung của cả Pop, cả Rock khi khoa học kỹ thuật và công nghệ chưa phát triển. Còn khi điều kiện này đã thay đổi, thì tất cả những dòng nhạc tồn tại trên thế giới này từ TeenPop, Pop đến Rock, Country, Jazz... đều được tạo thuận lợi tối đa ngang bằng nhau về mặt kỹ thuật để gây bắt tai, bắt mắt cho người nghe, người xem (clip).
    "Để làm một video clip, người ta sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD, các ca sĩ nữ sẵn sàng thoát y hoặc mặc những bộ quần áo rất dirrty :D để thu hút người xem..." Cách ăn mặc thiếu vải trong một số (chứ ko phải tất cả) video clip của các ca sĩ nhạc TeenPop luôn có giới hạn của nó, và đó ko phải là cách thu hút người xem để bù lại giọng hát hay tài năng. Thứ nhất là vì họ cũng có tài năng thật sự. Thứ hai là vì chẳng qua đó là cách ăn mặc chung của hầu hết các cô gái với lối sống phương Tây, chẳng qua là một số người chưa quen mắt nên cứ mải đánh giá ca sĩ qua cách ăn mặc, chứ ko chú ý về cách trình bày bài hát :)
    Có 1 chi tiết đáng buồn cười nữa tớ đã rút ra được sau những bài tranh luận với Rock fans. Đó là một mặt, Rock fans cười vào mặt các boyband chỉ biết nhất nhất tuân lệnh ông bầu, ko dám gây scandal, ko dám bia rượu thuốc lá, thậm chí ko dám... có người yêu vì sợ mất fan. Mặt khác, Rock fans lại chỉ trích bất cứ một nhân vật nổi danh trong làng nhạc TeenPop nào có scandal nào đó là muốn lợi dụng những scandal để gây sự chú ý của dư luận, để thu hút thêm fan hâm mộ.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hề, có chửi nhau đâu? Tại cái thằng này nó viết buồn cười quá. Nó cứ lôi nguyên tính cách của nó ra để viết về bọn Đú Rock. Hô hô, chết vì cười mất thôi.
    Tớ chả thấy gì buồn cười cả? Đúng là như thế mà.
    Thực ra scandal cũng có năm bảy loại. Có loại scandal gây ra do lối sống của boyband (thuốc lá, nhiều tình nhân?), loại này cần được giấu nhẹm, càng lâu càng tốt, còn một loại do yếu tố khách quan (GAY là điển hình), thì tuỳ từng trường hợp mà giấu hay không giấu.
    Thực tế đã chứng minh như vậy.
    Rõ nhất là vụ thằng gì của Boyzone bị GAY ý nhỉ (không nhớ tên), lúc đầu lại chả giấu giấu diếm diếm. Đến khi không thể giấu được nữa thì công bố ra. ?oTrời ơi! Anh ấy thật dũng cảm?.
    Hoặc nếu tớ nhớ không nhầm thì AJ của BSB (oẹ, nhìn ông này phát gớm). Nghiện rượu à? Rồi tuyên bố quyết tâm đi cai à? Các em lại chả mê tít vì cái ?onghị lực? đấy. (không biết tớ nghe có đúng không, vì thực ra không quan tâm lắm.
    Mà lạc đề hết rồi. Tớ chưa thấy bài nào của Pop fans nói về lí do mình thích Pop thực sự thuyết phục cả. Toàn nói rất chung chung.
    Giải thích đi, biết đâu lại lôi kéo được Rock fans sang nghe Pop, hehe.
    Thú thực là từ trước tới nay tớ chỉ thấy bọn Rock fans lôi kéo Pop fans sang nghe Rock thôi. Và cái bọn sau khi đã ngấm Rock vào rồi thì không thể nào mà nghe được Pop nữa. Chứ chưa bao giờ thấy ngược lại, có nghĩa là Pop fans lôi kéo Rock fans sang nghe Pop, rồi từ bỏ luôn Rock. hehe.
    CỐ LÊN NÀO!!!!!!!!!!! Tớ đang rất muốn biết tại sao Mỹ Tâm bây giờ lại nổi thế
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 17/02/2003
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 17/02/2003
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà
    có người tự ái dồi :D
    khú khú, tao viết bài này đúng là để chửi mày đấy, Thành Hoà ạ :)) Kăn bản hôm qua tao bị gãy chân, đang muốn đấm nhau mà ko có thằng nào để đấm :)) Tủi thân quá hả :D hố hố... Đúng là Thành Hoà :))
    cứ tiếp tục phát triển con nhé... ba hứa sẽ lên trên này đọc bài của con thường xuyên... :D :)) và thỉnh thoảng lại đá đểu con cho vui :D Ba hứa! :P
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Há há, khóc rồi hả? Khổ thân!! Haha.
    Thôi, tao xin lỗi được chưa? Nín đi nào! Nín đi anh cho kẹo mút, haha.
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
  8. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    2 thằng romeo và toosonet đúng là 2 thằng rock đú . nhất là thằng romeo ,
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    :"> hị hị :"> lại có người tự ái nữa kìa... ":>
    :"> mà lại có người gọi mình là rock fan nữa chứ :">
    ngượng quá
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hố lại "chửi" nhau rồi, lâu lắm rồi từ độ topic "Rocker đi dạo" chúng mình lại được zôm zả, nhỉ!

    Imagine all the people
    Living life in peace...

Chia sẻ trang này