1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích cho tớ vì sao các bạn thích nhạc của Đan Trường , Lam Trường ?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    haha, nhạc Pop hay Rock dạo gần đây phát triển mạnh mà chính là do thị hiếu của người nghe. Trước đây, khoảng từ 1988 -> 1994, dòng Pop phát triển mạnh cũng tương đương với dòng Rock. Nhưng rùi nghe chán Pop, và cộng thêm một thế hệ mới sinh ra yêu thích nhạc của tuổi Teen, thế là TeenPop lên ngôi, Pop chìm xuồng. Bà con anh em đổ xô ào ào ào ào đi nghe BSB, No Mercy, Moffats , WestLife, A1 (bê đê)... đó sao (mà thực chất, phần nhiều nghe là do bọn này đẹp chai thui) , rùi đến bi giờ, nghe chán TeenPop, thì lại đi tìm đến TeenRock (cái này dùng từ không sai à nhe), mà những bọn TeenPop hồi xưa cũng thấy xu hướng của khán giả là như rứa, nên cũng ào ào chuyển sang TeenRock (Nick Carter là điển hình, xem Help me, rùi Do i have to cry for u? là thấy liền chứ gì... rùi), và cũng xuất hiện nhiều ca sĩ TeenRock. Các ca sĩ thì cũng tập tành cầm đàn cầm địch cho oai, cũng tập sáng tác..., hic, nhưng tui xem kỹ, thì thấy chỉ có một số là có trình độ thật sự (ít lắm à nha), còn phần nhiều đánh guitar thì chỉ phừng phừng cái hợp âm thui, chứ bảo nó lead thì chắc là tịt ngòi. (Hic, không biết hết TeenRock thì là kí rì, TeenJazz à??? thế thì buồn cho Jazz của tui wá) Rõ ràng là đi theo thị hiếu của dân chúng. Hic, nhưng trong thời buổi teenpop này, vẫn thấy nổi lên một số tài năng trẻ như Xtina, Vanessa Carlton (đánh piano nghệ phết), Alicia Keys, Michelle Branch (cô này không rõ lắm, nhưng Santana đích thân mời hát chung, thì chắc cũng khá lắm). Mà thôi, chẳng nói TeenPop nữa, mệt rùi, vì teenpop nói chung cũng chỉ là thứ âm nhạc của những người mới nghe, dễ hát, dễ thuộc, mà cũng dễ quên. Nhưng khi khả năng thưởng thức âm nhạc đã được nâng lên (hic, cái này tùy vào tai mỗi người thôi), thì tôi dám chắc chẳng có ai có thể nghe nổi teenpop nữa. Mellyvee thích Dido, Jewel, mà lại yêu Nick Carter , tui cũng hiểu không nổi nữa
    Còn về cái dzụ wẻng kéo thì nói chung, ai cũng phải quảng cáo , lăng xê. Hic, nhưng rõ ràng, nếu không có lăng xê quảng cáo thì đố mà ngoi lên được. Nhìn Jessica Simpson, Thu Minh, Thùy Dung (HN)? thì biết, hát thì hay lắm, giọng khỏe lắm, nhưng ? chỉ nổi lềnh bềnh thôi. Còn Mellyvee bảo là ?odo thực tài? ư??? Hic, Ưng Hoàng Phúc có thực tài gì đâu mà nổi đình đám như thía, chắc là thực tài đẹp chai??? Bảo là ?othiết bị kỹ thuật chỉ hỗ trợ 1 phần, chứ không đảm đương được tất?. Mellyvee ơi, bạn quá ngây thơ rùi chăng??? Bạn có biết những chuyện trong phòng thu, sau cánh gà không??? Hic, Mellyvee có giọng karaoke , mà muốn làm ca sỹ ư??? Dễ ẹt, phòng thu đã có tất, nếu ?ohót? không được 1 lèo 1 bài, thì hót từng câu, thu lại, rồi mix lại, thía là xong. Lên sân khấu hả??? lipsync thôi. Bạn không chú ý à??? 1088 là điển hình, hic, nhảy như con choi choi, mà giọng hát thì vẫn đều tăm tắp, tôi đố cha thằng nào làm được đấy. Còn những chuyện sau sân khấu??? Nhiều ca sỹ bảo là ?obài này do em sáng tác nè, ghê gớm chưa?, hic, nhưng, damn, bạn có biết chuyện những ông bầu đi mua đứt tuột 1 bài hát (nghĩa là có quyền phang cái tên Công Tằng Tôn Nữ gì gì ấy vào chỗ ?ongười sáng tác? ấy) giá từ 1500->2000 USD không??? (Mấy cái chuyện này là có thiệt 100000%, cả họ ngoại nhà tôi chơi nhạc chuyên nghiệp muh, biết tuốt những chuyện hậu trường). Thời buổi này, ở Việt Nam (nước khác thì không biết), không cần phải có thực tài (nói toẹt móng con lợn ra là CHẲNG CÓ 1 TÍ GÌ THỰC TÀI) cũng có thể nổi được. Còn cái chuyện trình bày bài hát có hồn, trời ơi, đi hát mà không trình bày nổi bài hát có hồn thì đi hát làm kí rì nhỉ? Ngay như tui mà hát karaoke ?oEm đi wa tôi? của Dương Thụ còn có hồn nữa là mấy bọn diễn trò trên sân khấu.
    Cờ líp hả??? hic, cái clip 1 mặt là để làm tăng thêm giá trị bài hát, nhưng nó có 1 mặt cực kỳ dở là thường xuyên làm chúng ta mất tập trung nghe, mà chủ yếu là nhìn. Video clip thì làm sao mà thật được mà Mellyvee bảo là ?oxem cách họ trình bày bài hát???? Âm nhạc chỉ đáng nhìn khi nào?? Khi đó là một live show , ta được xem những NGHỆ SỸ THỰC THỤ chơi nhạc như thế nào, hoặc xem họ phô diễn khả năng hát THỰC SỰ của họ như thế nào (The Corrs Unplugged, Norah Jones Unplugged, Bryan Adams Unplugged, Metallica S&M , Trần Thu Hà ? ); hoặc như Pink Floyd, làm cả 1 bộ phim của album The Wall, từng bài hát là một câu chuyện, một giai đoạn của nhân vật chính của bộ phim (Mellyvee nếu có điều kiện thì mua cái DVD Pink Floyd The Wall mà xem); chứ không phải là để xem nhún nhảy như con choi choi, xem thằng này, con nọ đẹp chai, đẹp gái. Hic, tui tự hỏi , không biết nếu thằng Ðan Trường mà không làm clip, chẳng biết nó sống được đến bi giờ không. Mà kể thêm về clip của Việt Nam, xem như cái cục gì gì ấy. Lý Hải cũng bắt chước Pink Floyd, làm phim, nhưng xem như phim mì ăn liền. Ðan Trường thì làm clip y chang Destiny Child. Nhạc Việt Nam mình nhiều vấn đề lắm. Avril Lavigne hát không hay (hát live nghe đúng là như khỉ), nhưng cô ta dám hát live, chẳng như ông Ưng, ông Ðan, ông Phi Hùng nhà mình, chép chép cái miệng cho đỡ mệt.
    Cái cô Lolly mà Mellyvee nói đó đó, hic, tui nghe 1 bài là thấy chẳng có gì hay ho rùi, chẳng có gì để đánh giá cao cả, tất cả là do báo chí đánh bóng, đưa tin thôi. Chẳng phải là báo chí chê ỏm tỏi Xtina với cái Single Dirrty đó sao??? Hic, nhưng cái CD này nghe khá chất đấy. Chẳng phải là với cái single ?oEverything my heart desire? của Adam Rickit, báo chí bảo là ?oui, thằng này tương lai lắm?, nhưng rùi sau đó, tịt ngòi. Thật sự, cái gì chính xác gọi là ÂM NHẠC thì nó vẫn tồn tại mãi với thời gian. Do đó, có thể dễ dàng thấy rằng fan của Metallica, Manowar, Nirvana, Laura Fygi (Jazz), Elle Fitzerald, Dido, Mỹ Linh, Hà Trần,? vẫn nghe nhạc của họ , cho dù họ đã tan, hoặc chết, hoặc khoảng 2-3 năm họ mới ra album 1 lần. Rolling Stones không đẹp trai, nhưng tại sao họ vẫn tồn tại hơn 40 năm qua (hic, phải 40 không nhỉ, wên mất rồi). Ðơn giản thôi, vì đó chính là ÂM NHẠC, dù không có clip, dù không có video, thì nó vẫn phát triển, tồn tại, vẫn được yêu thích qua bao nhiêu năm, vẫn được công nhận hàng chục năm. Tôi đố 1 đứa fan nào của WestLife, Ưng Hoàng Phúc nghe If I let u go, mỗi ngày 5 lần, đều đặn hàng tháng như tôi nghe Orion đấy.
    Bởi thế, tui không phải là thánh, nhưng hy vọng là với cái topic này, sẽ lôi kéo được một số người hiện nay vẫn hâm mộ, vẫn yêu, vẫn nghe Ðan Trường, Ưng Hoàng Phúc (damn, tên dài thế, gõ mệt bỏ cha), sẽ sớm nhận ra rằng họ đang bị lừa, và cái họ đang nghe chẳng phải là nhạc; và chuyển về nghe đúng thứ ÂM NHẠC thực sự, như Mỹ Linh, Dido, Quang Dũng, Jewel, Norah Jones, Ashanti, Alicia Keys, Metallica, ? Còn nếu mà cái tai cũng chỉ đến thế là cùng, thì chịu thua, dù có viết 1000 bài, nói 1000 lần thì cũng thế thôi.
    hic, sao lại treo cái nick namnothingelsematters của tui vì lý do là nó quá dài ??? Dùng được 6 tháng rùi thì mới sinh sự...Oan cho tui wá... Tui không phục.
  2. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hay bác namnothingeslsmarter viết hay , lắm .
    mà nick của ông dài thế treo đi là phải lắm !
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Moffatts là teen ấy nhỉ, tuổi chúng nó teen, mà mới 14, 15 tuổi mà ra được album, chơi được những bài, crazy hay wild a heart, if life so short là quá khá rồi. Nhớ lại ngày xưa smallfire cũng chỉ cover bon này.

    Imagine all the people
    Living life in peace...
  4. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    SmallFire hát khá nhiệt tình nhưng ca sĩ chính giọng hơi yếu
    Hãy làm một que diêm!
  5. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Còn không biết vote cho tui cái 5 sao cho sướng nữa...
    hic, sao lại treo cái nick namnothingelsematters của tui vì lý do là nó quá dài ??? Dùng được 6 tháng rùi thì mới sinh sự...Oan cho tui wá... Tui không phục.
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Không dư hơi bi cãi nhau, có điều Mod ở đây không nên vì khác chính kiến với man-eating mà khoá lại.
    Ở ttvnol này, ít ra Rock có cái "Rock Hall Of Fame" còn Pop thì chưa?
    We are the truth. We are everything.
    Wherever life is born. We are the flame.
    Wherever death will strike. We are the knife.
    Wherever evil dwells. We are the ones behind.
  8. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Good Idea đấy, có khi lập cái Pop Hall of Fame đi nhỉ
    Hãy làm một que diêm!
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Hìhì sorry cả nhà dạo này bận quá, đến phải gọi cái topic này thành chỗ "tranh luận cuối tuần" của mình mất :PPP
    Trước hết là về cái chi tiết đáng buồn cười mà tớ có đề cập đến cuối bài viết gần đây nhất của tớ này. Thật ra cái vấn đề có đến "năm bảy loại scandal" bạn Thành nói => có đến năm bảy kiểu chê bai TeenPop bands và singers ko phải cái mà tớ định nói. Cái tớ muốn nói là ko scandal cũng chê, có scandal cũng chê, tức là TeenPop artists có thế nào đi nữa thì Anti TeenPop vẫn có thể móc ra lí do để xỉa xói được. Vậy ai mới là đáng chê trách ở đây? Đúng là nực cười còn gì!
    2 VD về Stephen Gately và AJ nhé! Stephen Gately sau khi ko giấu giếm được đã phải tuyên bố là gay. Fans của Stephen và Boyzone thì nói "anh ấy thật dũng cảm". Còn antifans của Stephen và Boyzone như tớ thì ngay từ đầu nó chưa tuyên bố đã nghi lắm zồi, cái zọng ỏn ẻn oẻ lả như thế ko gay mới là lạ :PP... nên cũng chả khen dũng cảm làm cái gì, mà chỉ thấy khoái chí thôi. Còn AJ cai được nghiện rượu là nhờ tình yêu đối với bà của mình giúp sức ;) Kể ra lí do nghe cũng cao đẹp của nó đấy chứ? :) Tớ là fan của BSB nên cũng đồng tình là cao đẹp luôn, chẳng cần phải bỏ công suy xét kỹ. Rõ ràng là anti fan của Boyzone ko vì "sự dũng cảm" của Stephen Gately mà yêu thích Boyzone. Anti fan của BSB cũng ko vì "nghị lực" của AJ mà yêu thích BSB. Chẳng qua khi người ta đã yêu BSB hay Boyzone vì âm nhạc của họ rồi, thì người ta sẽ ủng hộ những người mà mình yêu quí đến cùng mà thôi. Thậm chí đã là real fan thì, dù AJ có tiếp tục nghiện rượu cũng chả cần phải cai ciếc gì mà vẫn được yêu thích, đằng này lại còn cai nữa. Mà sự thật hiển hiện là Stephen Gately có "thôi ko gay nữa" đâu, ai yêu quí thì vẫn cứ yêu quí thôi. Đối với TeenPop fans, điều đáng quan tâm ko phải là những vấn đề lẻ tẻ như thế, mà là ở âm nhạc thôi :)
    Nói lí do thích Pop là gì à? Hỏi thế để làm gì? Chẳng lẽ cần phải giải thích lí do khi mình nghe nhạc Pop thấy hay à? Những người yêu nhau nhiều khi còn ko giải thích được lí do vì sao yêu nhau, chỉ biết là thấy yêu lắm thôi :P... thế thì tại sao tớ lại phải giải thích lí do vì sao tớ yêu nhạc Pop nhỉ ;) Hì, mà thật sự cũng chỉ vì cảm thấy đồng cảm, chia sẻ, tìm được sự thoải mái, cảm nhận, tìm thấy cái hay ở nhạc Pop thôi mà. Như thế với tớ là quá đủ rồi! Tớ ko cần và cũng ko muốn phải lôi kéo Rockfans, Anything-fans hay thậm chí Nothing-fans về phía nhạc Pop như cái cách Rockfans vẫn hay nằng nặc tung hô Rock và lôi xềnh xệch Popfans về với Rock. Mỗi người có một sở thích riêng, sao ko để cho nhau yên với sở thích của riêng mình nhỉ?
    Đem bất cứ ai trong một loạt những Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng, Ưng Hoàng Phúc... ra để thắc mắc lí do vì sao lại nổi thế là hợp lý! Nhưng thắc mắc về Mỹ Tâm thì sai lầm to rồi :) Mỹ Tâm là một trong số những ca sĩ trẻ hiện nay có tài năng thật sự. Mỹ Tâm có học nhạc đàng hoàng, và ngay từ lần đầu thực sự xuất hiện trước công chúng với bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội trong giải thưởng Giọng ca vàng Mực Tím do báo Mực Tím tổ chức, Mỹ Tâm đã đạt giải cao nhất với chất giọng khàn khàn, khoẻ khoắn và mộc mạc tình cảm của mình. Mỹ Tâm hát live rất đỉnh. Những ca khúc Mỹ Tâm hát cũng có nhiều bài hay. Tớ thích nhất là Mãi yêu, Yêu dại khờ, Tình mãi xanh, Tình lỡ cách xa, Hãy tha thứ cho em..v...v... Đĩa mới Đâu chỉ riêng em tớ chưa nghe kỹ lắm, nhưng rõ ràng đã có sự đầu tư kỹ càng :)
    Tiếp tục, người ta nghe những BSB, No Mercy, Westlife, The Moffatts, A1... chỉ vì đẹp trai? Vậy tại sao BSB nổi hơn No Mercy? Westlife nổi hơn The Moffatts? Phải chăng ai đẹp trai hơn thì được thích hơn? (ui chẳng ai trong Westlife tớ thấy đẹp trai bằng Clint của The Moffatts đâu nhé ;)) Tại sao có người thích BSB hơn Westlife và ngược lại? Phải chăng cái gu về đẹp trai của mỗi người khác nhau, người thích kiểu đẹp trai của Nick BSB, người thích kiểu đẹp trai của Kian Westlife??? Sai be bét!!! Cái được đề cao vẫn chỉ là âm nhạc mà thôi.
    Ai bảo là nghe chán TeenPop rồi thì chuyển sang TeenRock? TeenPop vẫn đang liên tục phát triển đồng thời với TeenRock. A1, Westlife vẫn đang trên đường phát triển, Blue xuất hiện sau một chút vẫn tiếp tục vững bước. Những Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore vẫn song song tồn tại cùng với những Michelle Branch, Avril Lavigne, Vanessa Carlton. Chuyện Nick Carter chuyển sang chơi Rock thì tớ cũng nói rồi. Đó vẫn chỉ là nhạc TeenPop cộng thêm chất giọng hơi khàn, cộng thêm một chút guitar; chả lẽ gọi như thế là Rock? TeenPop fans đã ko phục, Rock fans lại càng ko phục phải ko?
    Những ngôi sao nhạc TeenRock như Michelle Branch, Avril Lavigne đúng là chỉ biết đánh guitar phừng phừng thôi, nhưng tài sáng tác thì ko thể phủ nhận được (tài năng có Grammy công nhận, ko biết bao nhiêu là đề cử). Toàn bộ album của Michelle Branch, của Avril Lavigne toàn là những bài hay do chính 2 cô ca sĩ còn rất trẻ này tự sáng tác. Còn TeenJazz à? Norah Jones chắc cũng chưa già lắm nhỉ! :)
    Tớ nghe được cả Vanessa Carlton, Jewel mà vẫn nghe được cả Britney Spears, Nick Carter vì nghe nhạc khách quan thôi, cái gì thấy hay thì bảo là hay, ko định kiến vì ko biết chơi nhạc, ko biết sáng tác hay bất cứ cái gì khác cả. Mà trình độ guitar của Jewel thì chắc cũng tầm tầm Michelle Branch với Avril Lavigne thôi :)
    Về Jessica Simpson, ai bảo chỉ nổi lềnh bềnh dù giọng hát hay vì ko có dịch vụ quảng cáo? Quảng cáo quá đi chứ! Thậm chí còn chọn được người yêu là Nick Lachey của 98 Degrees nữa - một cách rất dễ gây chú ý, nói chính xác hơn là thường bị cố tình hiểu là tìm cách gây chú ý như trường hợp của Britney Spears và Justin Timberlake chẳng hạn. Nhưng nếu bạn nghe album Sweet Kisses của Jessica, bạn sẽ thấy thất vọng ngay lập tức. Đành rằng giọng hát thì hay thật, khoẻ thật đấy nhưng những ca khúc trong album này nghe chẳng hay ho gì cho lắm ngoại trừ những bài duy nhất có thể coi là hay đã quá quen thuộc như: I wanna love you forever, Where you are... Tớ đã nghe và thất vọng đến mức chưa bao giờ có ý định mua album thứ 2 Irresistable của Jessica dù thấy nó nằm mốc trên các giá đĩa ngoài hàng từ lâu lắm rồi. Rõ ràng, có đầu tư quảng cáo hẳn hoi nhưng nền công nghiệp âm nhạc vẫn có những sự lựa chọn của nó, các fan âm nhạc TeenPop vẫn có tai nghe nhạc của riêng mình, nghe được thì sẽ nghe tiếp còn ko thì chịu.
    Lại muốn nói về âm nhạc VN tiếp à? Thuỳ Dung mà bạn cũng đưa ra làm ví dụ giọng hay, giọng khoẻ được thì chịu! Điểm hay của TD chỉ ở chỗ là biết đánh piano thôi :) Mà cứ cho là với một số người như bạn thì giọng TD là hay đi, nhưng ko thể ko nhận thấy là quá điệu, cái điệu ấy khiến người nghe thấy khó chịu, lấp hết cả cái hay mất rồi. Tớ ko có tình cảm đặc biệt gì với Ưng Hoàng Phúc, 1088, Đan Trường hay Nguyễn Phi Hùng cả. Tớ nói kỹ thuật chỉ hỗ trợ 1 phần là nói hỗ trợ cho TeenPop nước ngoài cơ! Đừng nhầm lẫn nhé!
    Tớ nói về clip là vì có người đưa clip ra để kết luận về clip nhạc TeenPop, mà cứ nói là đó là những kết luận về nhạc TeenPop thôi. "Xem cách trình bày bài hát" tớ nói đương nhiên cũng ko phải là xem clip, mà là xem cách họ trình diễn live chứ! 10,000 promises của BSB chẳng hạn, ko được hay như trong đĩa nhưng rất tình cảm, trình diễn sáng tác của người khác mà nhập tâm cứ như đang hát về cuộc đời, về chuyện tình của chính mình vậy.
    Lolly chỉ là do báo chí đánh bóng? Thời buổi bây giờ ai thuộc nền âm nhạc TeenPop mà chẳng được báo chí đánh bóng? Ý bạn nói là Lolly và Britney Spears cùng được báo chí lăng xê lên, nhưng Lolly ko có thực tài như Brit nên lặn luôn, còn Brit thì có thực tài thật sự nên nổi đến tận giờ phải ko? Cám ơn lời khen ngợi nhé ;) Dirrty của Christina cũng chỉ bị chê bai vì cái clip trông bẩn bẩn thôi chứ (tớ cũng chê chứ chả cần báo chí), âm nhạc của single này cũng được đấy chứ! Còn cả album Stripped thì hay rồi :) Giọng ca đúng là chất lượng đến cả trong live show :)
    Cuối cùng, ai khác chính kiến với Man-eating mà khoá lại cái gì cơ? Khoá user Man-eating á? Nếu lock user thì ko mod nào ở đây lock đâu nhé, đi sinh sự ở đâu rồi về đây ăn vạ là ko được! Còn lock chủ đề thì chỉ vì lí do topic chủ yếu nói về Rock hoặc các chủ đề khác ko phù hợp với box Pop, hoặc topic nội dung thật sự thì ít, sinh sự vô lí thì nhiều thôi. Cũng tại quy định của ttvn nên mới chỉ khoá, đáng của nó là phải xoá ý chứ!
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Ối giời ơi viết dài quá , đọc toét cả mắt.....chung qui vẫn là chuyện lòng vòng như con gà chạy quanh sân...Tớ thấy người đáng khoá ở đây nhất là Mellyvee, vì tội viết dài , làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ thành viên..điển hình là tớ đã có nguy cơ tăng độ sau khi đọc những bài của Mel ...Lần sau đề nghị viết ngắn gọn và súc tích hơn...
    Hãy làm một que diêm!

Chia sẻ trang này