1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giải thích.........điều sai lầm nhất trong.tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi john_tpdn, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_tpdn

    john_tpdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    giải thích.........điều sai lầm nhất trong.tình yêu

    khi......em thấy tôi trong 1 hoàn cảnh....được 1 người con gái khác ...đang ôm lấy...
    có thể chỉ là 1 cử chỉ...muốn được chia sẽ nổi buồn, 1 chỗ dựa ngay lúc ..người đó ...đang đau buồn .......
    em đã thấy ,,,,, và tôi càng giải thích em càng giận....
    có nên hay không ...giải thích .....trong tinh yêu....?
  2. oldestman_online

    oldestman_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, phải giải thích chứ.
    Nhưng giải thích một lần thôi, để thời gian giải thích tiếp.

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh nì..Spam nhé..
    Để cho người ta tâm sự
    Tâm sự típ đi..
    Tớ nghe đây
  4. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hên sui thôi ... nếu cô ắy đang nổi điên thì tốt nhất cứ im lặng là vàng, càng giải thích càng dễ ăn guốc .... Cứ nhằm lúc cô ấy vui vẻ mà vừa nịnh vừa giãi bày tình trạng hiện trường là có vẻ ổn nhất ...
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko giải thích thì có khác gì coi người yêu chẳng ra ký lô nào. Phải giải thích chứ, nhưng đúng lúc, đúng chỗ, Chứ nếu nói lúc nàng đang giận điên người thì chỉ chuốc thêm những lời cay đắng từ miệng nàng. Tội gì chuốc lấy bực mình.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh mà không giải thích là tạch luôn đấy ạ. Giờ chắc chị nhà giận nên nóng tính, anh cứ ngồi im thin thín, chọn thời điểm và nói, nói sao cho thật khéo, khéo nhưng phải thật. Em tin bằng tinh yêu của anh dành cho chị, chắc chắn chị sẽ hiểu anh thôi
  7. capbo

    capbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Giải thích đúng là điều sai lầm lớn nhất trong tình yêu. Nhưng còn sai lầm hơn nếu bạn không giải thích.
  8. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thía!
    Dưng mà mình là người "bị hại", hix... Không trực tiếp nhìn thấy, chỉ là nghe người khác nói lại, họ ôm nhau đi trên đường.
    Cảm giác lúc nghe thấy thế, cố mà bình tĩnh, nói cảm ơn, còn bảo là sẽ kiểm tra lại (Đúng tác phong nhận được góp ý của khách hàng ).
    Sau đấy, mình hỏi lại người ta, rằng giờ đấy, ngày đấy, anh ở đâu? Người ta bảo ở nhà, ăn cơm với bố mẹ. Mình bảo: Có người nhìn thấy như thế, như thế, nói lại với em...
    Người ta không trả lời, mình khóc mới thừa nhận...
    Là người yêu cũ, biết rằng chỉ là một phút yếu lòng, nhưng sao vẫn đau đến cắt da cắt thịt...
    Giải thích thôi bạn ạ, không thì có thể đi tong mối tình đẹp đấy! Chúc may mắn!!!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ mà nhìn thấy tớ cũng đỏ mặt tía tai chứ nói gì ... giải thích...ai tin nổi lúc đó nhưng cứ để thời gian và hành động của bác giải thích thì hiệu quả hơn. Chúc bác may mắn...cây ngay không sợ chết đứng bác ạ!
  10. ONGIA

    ONGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Nè, Thoáng chút đi mấy cô nương có mất mát gì đâu
    Trong tình Y nhất định có ghen nhưng ghen quá chứng tỏ mình dưới cơ hay nói cách khác mình tự năng cao giá của người ta... Đâu có dại phải không ?
    Tình yêu là sự công bằng nếu không tình yêu ko tồn tại.
    -----------------------------------------------------------------
    Trích ngang thơ :
    Có lẻ vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi xưa yêu một cô giờ cô ấy lấy chồng
    ...............
    Ai cũng có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng tránh chi nhưng phút xao lòng .
    Quăn tên tác giả rui kekeke

Chia sẻ trang này