1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giải thích.........điều sai lầm nhất trong.tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi john_tpdn, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có câu "yêu là phải biết tha thứ", em nghĩ anh hãy giải thích với chị ấy một cách chân thành, đồng thời kết hợp với những việc chăm sóc, động viên chị ấy... Nếu yêu anh thật lòng giống như anh yêu chị ấy, em chắc rằng chị ấy sẽ "bỏ qua" cho anh. Nhưng anh hãy nhớ một điều là đừng bao giờ để cảnh đó lập lại lần thứ 2. Chúc anh thành công.
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    giải thích điều sai lầm nhất trong tinh yêu ...thế khi đó you nghĩ là you đã sai lầm rồi ah ` thế thì phải giải thích đi chứ không thì người ta làm sao biết được..... còn thật ra tha thứ hay nóng giận là chuyện nhỏ hay chuyện to tát đều phụ thuộc vào tình cảm của hai người
    nếu không nói vì nghĩ là yêu phải tin nhau hay là rồi tự cô ấy sẽ hiểu thì tui xin nói cho bạn một điều dù một người con gái có tuyệt vời đến đâu thì cũng thể tránh được những điều ghen tuông khi nhìn thấy điều đó ... tuy nhiên kết quả lại phụ thuộc vào thái độ của chính bạn đấy ... hãy thẳng thắn và nói chuyện để hai người không phải hiểu nhầm lẫn nhau
  3. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hii` thật kho khăn cho bạn!!!!!!!!!!
    Nhưng bạn phải giải thích với cô ấy chứ.Nếu thật sự bạn có lý do chính đáng, cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.Tha thứ cho bạn.
    Cố lên!!!!!!!!!!
  4. SpaceGirl

    SpaceGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ét tăng, sao bác lại để ai ôm thế?
    Nếu em là bác thì ngoài người yêu em ra chả có cô gái nào có được quyền ôm em cả. Thế đấy!
  5. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hay tại bác lại say nắng em kia luôn rồi.....nên...bác mới.....em nghi là người đó cũng có 1 phần quan trọng trong trái tim bác....nếu bác thực sự yêu em của bác...bác sẽ tìm mọi cách để giải thích chứ ko lên đấy thắc mắc...có nên...zải thích hay ko .....mà em jận cũng đúng.....bác thấy em ôm 1 thằng khác...bác có cười được ko
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    giải thích.........điều sai lầm nhất trong tình yêu
    nhưng ....
    KHÔNG giải thích ......... dấu chấm hết cho 1 tình yêu
    bạn chọn cái nào
  7. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hic,chưa rơi vào cảnh này bao h nhưng nghe qua đã thấy nóng mặt rùi.Nếu tớ mà nhìn thấy người iu tớ đang ôm người con gái khác thì chắc là ko còn gì để nói.Có thể tớ ích kỷ,tớ fiến diện....nhưng có thế nào cũng ko thể bao biện được hành động đó của ng ta.
    Có 2 trường hợp bạn ạ :
    1,_ nếu cô ấy rất rất rất yêu bạn,và bạn cũng yêu cô ấy hết lòng, thì bạn hãy giải thích,xin lỗi người ta (nhiều vào) rồi tỏ ra ăn năn hối hận.Tuyệt đối ko được cho mình là vô tội.Như vậy may ra có thể cứu vãn được ty
    2_ Nếu cô ấy yêu bạn ko được nhìu lắm và bạn cũng vậy,hoặc quan hệ của 2 bạn ko được ổn lắm thì chẳng cần giải thích gì nhiều,say goodbye đi cho nhanh ^_^
    Chúc zui !
    p/s: lần sau thì đừng có yếu lòng mà bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như zậy nữa nha
  8. john_tpdn

    john_tpdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mọi người thật tuyệt ...ai cũng đồngí rằng nên giải thích .....giải thích là 1 sai lầm nhưng ..càng sai lầm hơn nếu ko giải thích.... có chắc la như zậy không?
    tôi đã ...không ...nói 1 lời phủ nhận hay khẳng định khi cô ấy ...đang bực mình ..và hỏi tôi : " tại sao anh lai làm như zậy..tại sao lai lừa dối em .....nếu muốn anh có thể chia tay với em mà..?"
    mọi người có biết ..tôi rất cố kiềm lòng để ..hứng những cơn giông ấy....và tôi đợi khi cô ấy thực sự bình tĩnh tôi đã giải thích:..: anh sory .....thực sự không như em nghĩ đâu.. anh gặp cô ấy ở trường ...nói chuyện ..va cô ấy kể chuyện buồn của gia đình cô ấy cho anh nghe...cô ấy khóc ..va rồi bất thình lình...ôm anh ..anh không thể đảy ra được...và cô ấy cũng không có í gì..giống như cần an ủi thôi.....
    tôi đã nói như zậy và...ăn 1 cái ...tát............rồi : anh nói xạo ! NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ THÌ LÀM SAO CÓ THỂ OM NHAU ĐẮM ĐUỐI NHƯ ZẬY( tôi cũng ko biết có đắm đuối như cô ấy nói ko nữa) các bạn biêt đấy....tôi càng giải thích cô ấy nói rằng: thà anh kô giải thích ..anh càng giải thích ..em càng.....ko tin...
    chúa ơi......
  9. vanhuy_tl

    vanhuy_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ giải thích đê, nhưng một lần thôi nhé, yêu thì yêu
    không yêu trả dép ..... về !!!!
    hẹ hẹ ....
  10. crazy_beautiful

    crazy_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, tình ngay mà lí gian...đúng là ko giải thích thì chắc chắn là chấm hết ngay từ đầu. còn giải thích thì cho dù bây giờ cô ấy có giận đến độ đòi chia tay, hai người có xa nhau một thời gian, nếu vết thương đã lành thì bác còn có thẻ quay lại đuợc với em ý. còn ko giải thích tí gì, thì vĩnh viễn ko có chance để quay lại vì e ý nghĩ là mình chẳng là cái quái gì cả, hắn ko tỏ ra ăn năn chút nào--> khốn nạn
    Em hay dỗi người yêu nhiều nên em biết, đại khái là trong tình huống này chắc chắn hai bác sẽ phải tạm xa nhau một thời gian thôi, còn có cơ hội để quay lại hay ko là phụ thuộc vầo trình độ năn nỉ và tỏ ra hối hận của bác trong thời gian hai đứa tạm xa nhau.
    Mà em là gf của bác em cũng chẳng tin lời giải thích của bác đâu. Cho dù là tình ngay nhưng bác thế là cũng dại gái rồi. Con bé đấy cư xử thế chắc cũng phải thấy bác thế nào, bt chắc cũng phải tốt với nó nó mới ra kể chuyên rồi ôm cho một cái, chứ chẳng nhẽ cái con điên đấy bạ thằng bạn nào nó gặp nó cũng ôm à
    Đại khái là lí do vì sao các anh giai lạnh lùng hay làm cho các em gái xinh tươi chết đứ đừ, còn các anh giai ga lăng xăng, tốt với gái lắm vào, dù chỉ là bạn bè thôi, thì có thể đưọc cảm tình của nhiều em gái, nhưng người yêu thì e là khó giữ, vì những tình huống ghen tuông thế này. Mà con gái khôn ra thì chọn ai đó thực sự là của mình, lạnh tí càng tốt, cho dù ban đầu khó cưa tí cũng được. em sẵn sàng trả giá cao lúc đầu để được một anh chàng thực sự là của em và chỉ biết đến em, tránh các tình huống ghen tuông kiểu thế này.
    Em mà là người yêu bác thì em ko chiu nổi đâu, vì cái self respect của em nó lớn hơn rất nhiều lần tình yêu, thôi thì hai đứa đành xa nhau vậy, và câu chuyện đầu tiên em kể với người yêu mới là: '' Có nên giải thích hay ko giải thích''

Chia sẻ trang này