1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giải thích.........điều sai lầm nhất trong.tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi john_tpdn, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác sướng thế, đã có lần em từng muốn rằng bạn gái em biết ghen như thế thì tốt quá nhưng mà chẳng bao giờ thấy thế cả, dù sao giải thích cũng phải hợp lý ko thì cứ nỏi xin lỗi cho xong bác ạh
  2. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần những dòng nhắn tin và một lời giải thích và thêm chút thời gian cô ấy sẽ hiểu ra. Nếu không hiểu được ra thì bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc bởi mấy có một chút khó khăn đó mà đã không vượt qua được thì sau này có chuyện lớn sẽ vượt qua như thế nào?
  3. chuotcon_bunngu

    chuotcon_bunngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ..............
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản: Yêu nhau là cho nhau thôi
  5. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    NGốc thật.
    Khi con trai có chuyện bực mình thì anh ta muốn ở một mình, để tự suy nghĩ và giải quyết.
    Khi con gái lâm vào cảnh bực mình, cô ta muốn có người an ủi, vuốt ve.
    Cứ gửi tin nhắn tình cảm, an ủi, cam đoan là ko có chuyện gì, khẳng định mạnh mẽ vào...cô ấy đẩy ra thì càng...sán vào , kiểu gì cô ấy cũng hết giận.
    "Con gái là thế đó!", đừng để mặc cô ấy một mình, cô ấy càng nghĩ ngợi lung tung, mệt hơn!

Chia sẻ trang này