1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích giùm với ????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beotron, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giải thích giùm với ????????????

    Tôi không hiểu lắm ?????????
    Bạn của tôi bảo rằng là '' Luôn mong ước được yêu hết mình ''
    Nhưng '' yêu hết mình '' là như thế nào?????????
    Là cho hết , hay là sống hết mình vì người yêu???????????
    Help!!!!!!!!!

    nothing venture,nothing have
  2. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    yêu hết mình là yêu "hết" những gì người đó có,đem 'hết" những gì mình có ra cho người yêu,
    I knew i love you before i meet you
  3. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bậy,bậy!Bác nói thế không phải rồi...Ai lại tư vấn như thế bao giờ?Theo em thì yêu hết mình nghĩa là tạo cho nhau những kỷ niệm đẹp,yêu chân thành và tôn trọng lẫn nhau.Có tôn trọng lẫn nhau từ đó mới có chung thuỷ,son sắt...Con gái không phải cứ "cho" tất cả những gì mình có cho người mình yêu mới là yêu hết mình (quan niệm như thế quá tầm thường).Yêu nhưng vẫn luôn giữ một phần nào đó để người ta khám phá,thú vị trong men tình,chứ "cho" hết thì làm gì còn cái để tìm hiểu.Tình yêu vốn dĩ là một mê cung rồi,càng đi sâu càng thấy lạc mà thôi
  4. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Như vậy người ta gọi la "ngu" mờ
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  5. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Rất chi là chính xác!Có những cái tình yêu có thể khoan dung được nhưng không phải mọi tật xấu đều được tha thứ đâu.Yêu nhưng không đánh mất bản thân mới gọi là yêu hết mình,không phải hối hận khi nhớ về kỷ niệm của một thời yêu...
  6. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    sao các bác càng nói tôi càng chẳng hiểu gì cả !
    Nghe trừu tượng quá !
    nothing venture,nothing have
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    xin hỏi u yêu bao giờ chưa vậy...và u có gì để cho thế...
    yêu hết lòng...yêu người đó thật sự...có thể vì người đó hi sinh tất cả(ko phải tất cả...)
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    đôi khi yêu hết mình đồng nghĩa với một tình yêu lãng mạn nhưng điều đó khó xảy ra lắm , theo kinh nghiệm của tôi cho thấy không nên yêu hết mình làm gì cả , vì đôi khi yêu hết mình còn đỗng nghĩa với ngu xuẩn và tuyệt vọng , rất nhiều trường hợp dẫn đên tử vong , xin hết he`he`
    [​IMG]
  9. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bạn ! tôi yêu rồi ạ! tui có gì để cho à! hỏi thế khó trả lời quá nhỉ ? Tôi ko biết! có gì tôi cho tất! cho cả những gì quan trọng nhất đối với tôi..hình như là niềm tin.Tôi chỉ biết tôi là của họ,họ là của tôi...2 là 1...cho họ cũng là cho tôi......cho hết
    I knew i love you before i meet you
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Chịu..Tui chả bít .
    yeu mai mot minh anh.
    i miss you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này