1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích giùm với ????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beotron, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình là dành tất cả tình yêu của mình cho người ấy . Có thể chết vì tình yêu đấy . Thôi tạm dừng chủ đề này được rồi chứ .
    Chữ Ký Chẳng Có Gì
  2. SimplyIAmTuan

    SimplyIAmTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình là biết cười hết mình (cười thầm cũng được) trong đám cưới hạnh phúc của nàng, với tư cách là... người đến dự.
    Tôi đã từng một lần làm được như thế rùi đấy !!!
  3. rockbalass

    rockbalass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn dĩ là một loại tình cảm rất thiêng liêng và rất đặc biệt cua con người. Tuy nhiên những cái na ná giống tình yêu thi rất nhiều....
  4. rockbalass

    rockbalass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ ngàn đời xưa tình yêu vốn dĩ đã là một loại tình cảm thiêng liêng và đặc biệt của con người. Tuy nhiên những cái na ná giống tình yêu thì khá nhiều. Mà tai hại nhất là con người thường không đủ sáng suốt để phân biệt được đâu mới là tình yêu đích thực của đời mình. Và đó chính là điểm sơ hở để kẻ xấu lợi dụng. Bạn có chắc rằng người bạn yêu bạn sẽ yêu bạn thật lòng không !
  5. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn yêu, bạn sẽ có thể hiểu thế nào là yêu hết mình. Nhưng nên nhớ một điều: Đừng yêu ai như vậy khi bạn chưa biết rõ và hiểu rõ về người ấy. Khi nhận ra mình bị lừa dối, bạn sẽ rất khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới.
    Sẽ rất tuyệt nếu như một tình yêu chân thành và mãnh liệt như vậy bắt nguồn từ hai phía. Nhưng nếu chỉ từ một phía thôi thì... Tôi rất tiếc, phải có nghị lực mới vượt qua được.
    Sapphire Nart
  6. beotron

    beotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    What?Không hiểu !!!!!!!!!!!!!!!!
    Hình như đây là những người chưa yêu nên mới nói dễ dàng như thế .......
    Tôi nghĩ kể cả khi yêu rồi bạn cũng chưa chắc đã yêu hết mình như mọi người nói.Hình như mọi người quên bây giờ gì cũng dính đến đồng tiền !
    Vì thế không bao giờ có yêu hết mình cả !!!!!!!!!
    Chuyện này là không tưởng .
    nothing venture,nothing have
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    simplyanhtuan có số phận hẩm hiu như thế sao,,nhưng tui cũng co suy nghi giống như ông..hic hic...co phải người ta bảo những người như mình là khờ khạo không nhỉ..hi chic

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Quả thực bây giờ TY có ảnh hưởng chút xíu bởi tiền bạc, nhưng ai bảo không còn tồn tại những người có thể yêu hết mình? Tình yêu đích thực là cái đỉnh cao nhất mà con người ta đạt được. Điều đẹp đẽ đó chưa bao giờ chết và không bao giờ chết trong cuộc sống của con người. Dù xã hội có biến thái thế nào, vẫn tồn tại không ít thì nhiều, không nhiều thì ít những tình yêu như thế. Có phải ai cũng bị đồng tiền làm mù mắt đâu.
    Nếu bạn có cho tôi vạn tỷ ngay bây giờ và một cuộc sống sung sướng sau này tôi cũng chẳng thèm những người không tin tưởng vào tình yêu và sự chân thành của nó như bạn đâu. (to: người mới nói yêu hết mình là viễn tưởng ấy)
    Sapphire Nart
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Yêu hết mình là phải quyết tâm cùng nhau đi suốt cuộc đời nếu phía tương lai có nguồn sáng.
    Yêu hết mình là phải dũng cảm chia tay nếu điều đó thực sự càn thiết cho tương lai của hai đứa. Không được quan niệm đã yêu là phải trọn đời bên nhau. Nếu vậy thì làm gì có khái niệm tình đầu - tình cuối.


    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi hớ. Yêu hết mình là phải biết cho đi mà không đòi hỏi, nhưng cũng phải biết khách quan, tìm con đường đi đúng đắn, có lợi nhất cho cả 2 (nhưng cho người mình yêu trước )
    Nói chung, ít nhất phải là một con người đã hoàn thiện nhân cách mới có thể yêu được như vậy - hết mình với đúng nghĩa của nó.
    Sapphire Nart

Chia sẻ trang này