1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích hộ mình một câu tiếng Nôm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trai_tim_bi_danh_cap, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giải thích hộ mình một câu tiếng Nôm

    Đa tình tự cổ năng di hận Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ
    Không hiểu câu này có nghĩa là gì và nó bắt nguồn từ đâu. Xin cám ơn và vote 5*
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ biết Bát Giới hay nói câu này
    Nôm na là đa tình thì chuốc lấy hại vào thân, liên miên các kiếp ( Bát Giới bị đày bao nhiêu kiếp chết vì tình lận )
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đã vote. Nhưng mình đang thắc mắc không hiểu câu thứ hai có nghĩa là gì ?
    Đa tình tự cổ năng di hận : đa tình từ xưa đã hay mang lại hận thù.
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ: câu này hok hiểu lắm
    Dĩ hận: hình như là có hận thì phải ?
    miên miên có phải là triền miên, liên tục hok ?
    vô tuyệt kỳ : có nghĩa gì ? triền miên các kiếp à ?
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Càng sâu nặng vì tình thì từ xưa đã chỉ là càng thêm hận, cái hận cứ kéo dài mãi không có đường ra.
    Đoán thế.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Câu của nó vốn là:
    Đa tình tự cổ không dư hận
    Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
    Dịch nôm na là: Kẻ đa tình xưa nay chỉ lưu lại mối hận, kéo dài mãi mãi không có kết thúc.
    Còn nguồn gốc thì tớ quên rồi
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đa tình ở đây hình như phải hiểu là sâu nặng vì tình chứ bác nhẩy?
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Thiên trường địa cửu hữu thời tận
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ"
    là 2 câu thơ của Bạch Cư Dị trong bài Trường hận ca
    nghĩa là:
    "Trời đất dài lâu còn có lúc hết,
    Hận này dằng dặc, không thuở nào cùng"
    Dịch thơ là:
    "Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,
    Hận này muôn thuở vẫn miên miên"
    Note: Bổ sung thêm là 2 cái câu
    "Đa tình tự cổ không di hận
    Hảo mộng do lai tối dị tinh"
    là của người khác ghép vào. Trư Bát Giới trong Tây Du Kí của TVB chỉ là ghép lại, biến của người thành của mình thôi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 07/03/2007
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 07/03/2007
  8. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    (Theo em được bit )
    Câu này là 1 câu ghép
    Câu đầu là 1 câu phương ngữ của người Trung Quốc
    Đa tình tự cổ năng di hận
    Đa tình ( yêu nhiều ) xưa nay chỉ hay mang hận
    Còn câu thứ 2 thì có xuất xứ từ câu cuối của bài thơ nổi tiếng "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị ( Cha này yêu Dương Quý Phi nhưng mà cũng chỉ như Lam Trường, hát "tình đơn phương " thôi ) Vốn là "Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
    Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ
    Hận này còn mãi không khi nào hết

    Còn xuất xứ của nó thì đúng là từ Tây Du Ký Thiên Bồng Nguyên Soái kết nương nương cũng như là Bạch Cư Dị phê Dương Quý Phi nên cha đạo diễn nhét câu này vào ( em đoán thế )

  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi, tớ cũng nhớ là câu "Đa tình..." với "Thử hận..." hay "Dĩ hận..." gì đó vốn không phải là 2 câu liền nhau, nhưng vì đọc lên nghe nghĩa nó hợp nên mọi người hay ghép lại.
    Đọc lâu rồi, nhớ mang máng thế thôi :P
  10. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Khéo mai lại có topic hỏi về câu
    "Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa nguyện thề sống chết"

Chia sẻ trang này