1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích tại sao bạn sợ ma?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Giải thích tại sao bạn sợ ma?

    Có bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này không? Theo tôi, nếu giải thích do "yếu bóng gió" thì chỉ là giải thích bưng bít, thiếu trách nhiệm mà thôi. Tất nhiên cũng có vài chục phần trăm là do yếu bóng gió, nhưng còn nhiều yếu tốt khác nữa. Theo tôi, có rất nhiều lý do:
    1. Do người có óc tưởng tượng "quá phong phú": tôi có quen mấy người có năng khiếu hội hoạ (tuy không làm hoạ sĩ), và các năng khiếu tương tự yêu cầu óc tưởng tượng phong phú, thì tôi thấy rằng phần lớn họ đều sợ ma. (Bằng chứng cho thấy rất nhiều lần tôi cố tình rủ họ đi chơi về muộn, rồi trên đường về kể nhiều chuyện liên quan đến người chết, ma quỷ, và kết quả là họ đã xuất hiện những nét lo âu trên khuôn mặt! Trông thật là thích!!!)
    2. Do người thích xem phim ma và bị nhiễm từ trong phim ảnh: tôi cũng có rất nhiều người bạn thích xem phim ma, và với cách thức tương tự, tôi cũng phát hiện ra rằng họ cũng cực kì sợ ma.
    3...
    Các bạn nào có còn phát hiện ra những nguyên tắc nào khác nữa không? Hãy đưa lên để chúng ta cùng tìm hiểu và rút kinh nghiệm?

    Ch@ien
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, em ko sợ ma
    Imagine a world where dreams come true and magic is real
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Em rất sợ ma vì em sợ chết. Ma quỉ chẳng qua là logo của cái chết.
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Buổi đêm cứ bật Cannibal coprse hay dark funeral là biết thế nào là ma thôi mà.Có gì đâu.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  5. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    gớm... bây giờ em đố bác ra nghĩa địa một mình vào ban đêm mà trời còn mưa nữa chứ, tay cầm con dao chọn 1 ngôi mộ nào đó và cắm phập con dao đó lên trên ngôi mộ.... hic hic rợn đấy chứ
    Lamnd@
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Xin nói với anh là em ko hề sợ ma! Ma là cái gì? Chưa nhìn thấy ma thì em chưa biết sợ nó!
    Chúng ta cảm thấy sợ bóng tối , sợ ma, chẳng wa là sợ chính mình, sợ người... Sợ cái tâm bên trong chúng ta hay tưởng tượng wa' , Thần hồn át thần tính mà!

    Tôi có thể tin vào ai đây???
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa, ma sợ iem các đồng chí ạ. he he he he. Bạn gái nào muốn ra nghĩa địa buổi đêm, cứ gọi one-courage nhé. he he he
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái ma lắm các bác a.
    ARSENAL NUMBER ONE
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Em sợ ma vì nếu gặp ma thì chết ngay
    Nhưng em sợ ngưòi hơn vì gặp người thì còn phải chịu tra tấn chán chê mới được chết.
  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác Sẹc ghẻ cũng tinh vi làm bảo kê
    Đến ma còn sợ thì bảo kê cái nỗi gì
    ARSENAL NUMBER ONE

Chia sẻ trang này