1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích tại sao bạn sợ ma?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Bác sẹc gẻ sợ ma cũng phải, cây côn của bác ấy có bổ được ma đâu, mà kô có côn thì sẹc gẻ khác nào....
    Em sợ ma vì nhìn thấy ma có nghĩa là mình cũng là ma rồi

    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ ma vì ma nó làm mình sợ.. em xin hết ạ!
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 tôn giáo
    thứ 2 bói toán
    thứ 3 ma quỉ
    tôi chẳng coi 3 thứ đó ra gì cả
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thía hả ,tôi thấy bác Melfice hồi đi Hạ Long vào nhà ma thấy chạy đầu tiên cơ mà ,he he.
    Ma là gì : là 666 là ngôi sao 5 cánh bị lộn ngược lại như hình đại diện của tôi.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tuy sau khi học võ 10 năm tui nhận ra 1 điều: không có vũ khí thì chẳng đánh nổi ai hết và học thêm côn nhưng tui cũng không hề bỏ phí những năm tháng học Taekwondo. Để chứng minh hôm nào đó tui sẽ không dùng côn chỉ dùng tay không chiến với Dul 1 trận các bác cứ chờ xem.(nói đánh nhau nghe hơi quá bởi chỉ có tui đánh chứ Dul chỉ còn biết đứng chịu đòn)
    To khunglongcoi: bảo kê sợ ma là phải bởi người tui bảo kê chết rồi toàn biến thành ma trả thù.
    FIGHT FOR LOVE FOREVER
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to havatage hồi đó bác đâu có đi cùng tôi hả?
    hihi,biết tại sao tôi chạy kô? vì con ma nó cầm cái gạy rõ là dài nó phang tôi,mà ở trong đấy nó cấm......đánh ma và chửi ma....thế thì kô chạy thì làm cái giè?ngu gì ở lại
    ...When moonlight crawls along the street,
    chasing the summer heat.
    The world revolves.
    I've let it go...
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. Ở HL có nhà ma huh các bác? Sao lần vừa rùi em ra em chả thấy dzà biết gi hết dzạ? hic hic....
    Bác ui... làm bảo kê em nhá... nói là nói thía.. em cứ ở nhà 1 mình hoài.. xem fim kinh dị.. ghê chết mồ đi dc.. làm sao ko sợ ma dc chứ??? hic hic...
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em bật suốt mà ko thấy ma, chắc là em bật ko đúng đĩa. Hìhì, bác có đĩa VILE cho em mượn, em mới có 3 đĩa kia thôi.
    magnetic
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    " Có bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này không? " theo bạn thế nào là kinh nghiệm ? kinh nghiệm về việc nhìn thấy ma hay kinh nghiệm về sợ ma??? Mọi người có thể sợ ma nhưng đã có ai nhìn thấy ma chưa? hay chỉ nghe những lời đồn đại rùi sợ?
    Bạn nói sợ ma vì :"1. Do người có óc tưởng tượng "quá phong phú"" .Đúng vậy ,họ đã tưởng tượng về một con ma thật đáng sợ với mắt mũi "trắng lè "< hihii tôi chưa từng gặp ma nên không biết nói thế nào > .Và rồi do những bộ phim knh dị nữa khiến bạn thấy ma thật đáng sợ .Tôi không dám nói là không sợ ma nhưng tôi chưa từng thấy am nên không tin lắm dù đã được mọi người kể rất nhiều .HIHI chuyện sợ ma là một chuyện còn việc trêu và doạ mới hay làm sao bọn tôi đã từng được sống rất nhiều ngày cùng nhau sống tập thể để rồi ây giờ nhớ lại là những lần doạ ma bạn và cô giáo ,đó là những kỉ niệm khong bao giờ có thể quên được ,bạn tưởng tượng mà xem ,vào lú 11h khi mà đèn tắt hết ,mọi người đều đi ngủ hết thì 7 con ma < toàn con gái hết > với 7 cái màn tuyn trắng chạy vòng vòng khắp từ tần 1 đến tầng 3 và hú lên những tiếng thật dễ sợ ,có thể một số người không sợ nhưng tôi thấy những người được hỏi sau buổi đêm hôm ấy đều trả lời rằng : không biết có cái gì hình như là ma ý ở đây vào đêm qua ,có người cùng phòng với một cô giáo nói : đêm qua có tiếng huhs gì đến sợ khiến cô tớ phải đắp chăn và co rúm người lại " hìhì ,tất nhiên các bác thấy đó không phải là ma mà là bọn tui rồi ,nhưng tại sao mọi người lại sợ ? Điều đó như bác chaien đã nói rồi đó ,do họ tưởng tượng ra mà thôi , sự thật là không hề có ma như mọi người đã nghĩ .
  10. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi... Tui cam doan bac blackstar209 khi sinh ra co so ma la cai chac, nhung chac la do bay gio bac y da ten ten ten roi nen bac y khong so ma nua...he...he...he...dung khong?
    Ch@ien

Chia sẻ trang này