1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích tại sao bạn sợ ma?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ các bạn ơi hội đồng hắn đi chứ nhể, để thế này khó hịu lắm, nhưng mà tui không là ngưòi nhảy vào hắn đầu tiên đâu, bác nào vào trưóc đi rồi khi hắn chắc chắn thua rồi tui mới vào.
    Ấy ấy đừng ai kể cho hắn nghe nha không tui ốm đòn đó.
    Master of Element
  2. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chúng ta không sợ ma mà chúng ta sợ chính bản thân mình ! có phải ma là người chết biến thành không ? vậy thì rõ quá rồi còn gì
    tình yêu đến anh không mong đợi gì - tình yêu đi anh không hề hối tiếc
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    GHOST IS LOGO OF THE DEATH.
    không bàn cãi nữa.
    To artist: ta bị cả trăm lần hội đồng rồi nhưng vẫn sống sót mi biết vì sao không? Vì kẻ nào cũng hèn như mi không dám vào đầu tiên.
    NHẤT CƯỚC NHỊ CÔN
    ĐỘC TÔN THIÊN HẠ
    FIGHT FOR LOVE FOREVER
    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 03/08/2002
  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thui thui bác Melfice đừng có thanh minh
    Tui là người đi Hạ Long cùng bác nên tui biết hết
    Bác còn nhớ là bác ẩn cả tui để chạy kô?
    Đàn ông con trai gì mà sợ ma
    ARSENAL NUMBER ONE

Chia sẻ trang này